Thư của thầy Phạm Đức Liên

Windy City, 12/6/2015
Tâm, Kim Nên, Phương, Hạnh và Trịnh Hoài Đức yêu lắm,

1. Nhiều biến cố - dồn đập đến với thầy :
    - Mẹ thầy - vĩnh viễn ra đi (97 tuổi ).
    - Bán nhà, dọn nhà...
    - và sức khỏe: (uống quá nhiều thuốc mỗi ngày nên bị phản ứng phụ - đôi khi như người mất hồn !)

2. Thế rồi, GS Trần văn Em (DS Trần Quang Tuấn) và học trò Trịnh Hoài Đức (yêu quá) ... đánh thức thầy dậy (À quên có cả Nguyễn Trãi Saigon nữa!). Lại cầm bút. Và "Việt Nam và Á Châu: những con số tiêu biểu , 2016" đã có mặt ... Tâm toàn quyền sử dụng.

3. Kính chúc quý vị giáo sư và CHS Trịnh Hoài Đức cùng gia đình: "Joyeux Noel, Bonne Année, Bính Thân 2016".

Vạn Sự Tường Thụy,
All My Love

Thiên Thai Phạm Đức Liên

***
Ghi chú:
Trong thư t
hầy có gởi kèm chi phiếu $200 ủng hộ quỷ Tết thầy và các hoạt động của hội. Thêm vào đó là một bài thơ để đăng vào đặc san Trịnh Hoài Đức, Xuân Bính Thân.
Hội AH CGS và HS THĐ xin cám ơn thầy. Cũng xin chia buồn với thầy về sự ra đi của cụ bà.
Ngoài ra, được tin hai con của thầy có những thành công rất lớn trong phạm vi y khoa nên cũng xin chúc mừng hai bác sĩ Phạm Đức Thịnh và Phạm Duy Khanh
đã đạt những thành tích tốt trong chuyên môn và chúc hai bạn luôn thăng tiến.

Xin bấm tiếp vào hàng chữ dưới đây để dọc bài viết mới nhất của thầy:
Việt Nam và Á Châu, những con số tiêu biểu 2016