Dư âm về cuộc họp mặt Trịnh Hoài Đức online 5/2020
Phóng viên không chuyên nghiệp

Ý tưởng mới, tiến hành nhanh, cuộc họp mặt trực tiếp truyền hình của CGS & HS Trịnh Hoài Đức đã được thực hiện thành công ngày 17/5/2020.
Buổi họp kết thúc, mọi người chia tay trong lưu luyến. Dưới đây là vài nhận xét phóng viên nhận được qua email, facebook...

Trần Ngọc Sương (khóa 12- San Francisco):
Họp mặt thời Cô Vi!
Trước tiên, Ngọc Sương xin phép được cám ơn anh Nguyễn văn Lành khóa 5 và bạn Từ Minh Tâm khóa 11 đã tổ chức buổi tiền họp mặt online ngày 16/5/20 để chuẩn bị cho cuộc họp mặt toàn cầu TRUNG HỌC TRỊNH HOÀI ĐỨC - BD kỳ 6 chính thức vào ngày mai chủ nhựt 17/5/20 . Thật là xúc động được gặp mặt các thầy cô và các bạn từ VN, Canada, Bỉ & các tiểu bang... ở Hoa Kỳ . Đặc biệt lần đầu tiên gặp lại thầy Chu bá Cao, trông thầy vẫn còn khoẻ, vui vẻ như ngày nào. Hy vọng ngày mai sẽ gặp gỡ thêm rất nhiều và rất nhiều các thầy của và các bạn trên toàn thế giới nhé.

Lâm thị Tâm (khóa 16 - Nam Cali):

Do có chuyện lo lắng vì chị Tâm là Lâm Thị Hiệp bị bịnh nặng nên Tâm không tham gia họp được. Xin chúc họp mặt thành công và chúc thầy cô vượt qua bịnh dịch.

Bành Ngọc Sang (khóa 15- Úc):
Ở Úc trái múi giờ thức không nổi qua thâu đêm (để họp mặt)... Thật cám ơn quý anh đã có một ý kiến rất hay, tổ chức đại hội và còn nhắc nhở tới Sang. Xin gửi lời thăm hỏi thân thương nhất tới tất cả Cô Thầy và bạn hữu . Xin gửi lời thăm đến Triết và Tuấn bạn Sang từ thời tiểu học, hơn nửa thế kỷ , bây giờ mới biết tin, thật rất vui mừng..

GS Nguyễn Ngọc Sương:
Cám ơn em đã mời họp online, mấy hôm nay tâm trạng không ổn nên chị không tham gia em nhé. Chúc buổi họp thành công, vui vẻ. Gửi đến các anh chị đồng nghiệp và các em  lời chúc sức khỏe, bình an .

Lê Hồng Nhung (khóa 10 - Houston):
Mình đề nghị 3 tháng 1 lần, không nhất thiết phải hát, thỉnh thoảng chen vô cùng với các mục tâm tình, đố vui, chuyện vui cũng hay.  Rồi mọi người sẽ quen với cách xài zoom, sẽ trật tự hơn.  Có như vậy khi hết dịch, kêu gọi đại hội hay họp mặt dễ có nhiều người hưởng ứng hơn.  

Hà thị Cúc (khóa 3 - Việt Nam):
Mình là học trò của thầy Thành và cô Đức. Hơi nhát nên trốn và không biết nói gì chỉ nghe mà thôi. Cám ơn Tâm và Anh Lành nhé. Một buổi họp mặt vui và ấm cúng. Có thể nào mỗi năm tổ chức như thế không ạ. Chào và cám ơn tất cả nhé.

Trần Hiếu Trí (khóa 15 - Nam Cali):
Cám ơn anh Tâm và anh Lành. Nhờ hai anh mà được gặp mặt vui vẻ, nhất là gặp được Minh Loan. Anh Tâm kể chuyện vui rất duyên dáng. Em có gởi text cho Quách Thanh Phước để mời họp mặt mà không có hồi âm. Hôm online muốn nói chuyện nhiều hơn với bạn Minh Loan mà bị "mute" hoài. Hy vọng sau họp mặt sẽ có số phone Minh Loan và có dịp nói chuyện nhiều hơn ...

Đinh thị Thúy (khóa 9 - Việt Nam):
Chúc cuộc họp mặt thành công và vui vẻ nha Tâm! Chị không tham dự được rồi vì nhiều lý do, nhất là sức khỏe đã và đang xuống dốc tệ hại sau mấy tháng đề phòng con virus corona. Cảm ơn Tâm đã nhớ đến chị.

Lê thiết Hùng (khóa 11- Úc):
Cám ơn các anh chị và các bạn trong Ban Tổ Chức.

Đỗ văn Hồ (khóa 6 - USA):
Mạng zoom ... rộng rãi để nhiều người vào để nói chuyện với nhau trên toàn cầu. Dù online, mọi người cũng vui vẻ chia xẻ tâm tình, kinh nghiệm... Rất tiếc..... đã rút lui khi cuộc họp chưa tan. Sorry sorry!

Thúy Hồng (khóa 15 - Nam Cali):
Cảm ơn anh, ai cũng nói buổi họp vui và tạo không khí thoải mái hơn nhờ có anh Tâm phụ điều khiển, chứ một anh Lành thôi hơi vất vả trong buổi họp đông người như vậy. Chị Hồng Nhung nói hay là nhóm THĐ họp online vài lần mỗi năm để tạo sự kết nối thân tình, thì khi đến tiệc đại hội vui hơn và bớt bỡ ngỡ.  Thật vậy, trong tiệc ai ngồi đâu yên đó không có thời gian thăm viếng nhiều là đến lúc ra về.

Từ thị Cảnh (khóa 1 - Nam Cali):
Chúc mừng Ban Tổ Chức đại hội Trịnh Hoài Đức online rất hay.

Phương Chi (khóa 15 - Hòa Lan):
Nhờ có các anh không quên mệt nhọc tạo cho các thầy cô kính mến, và các cựu học sinh có dịp nghe lại giọng nói, tâm tình với nhau. Gợi nhớ bao kỷ niệm thân thương dưới mái trường xưa. Kỷ niệm đẹp nhớ mãi...

Nguyễn Lệ Dung (khóa 11 - VN):

Hoan hô ban tổ chức đã rất nhiệt tâm vì cộng đồng. Đại hội rất vui, thành công.

GS Đỗ anh Tài ( Nam Cali):
Cảm ơn anh Lành đã bỏ nhiều công sức cùng với các bạn tổ chức buổi Đại Hội online của đại gia đình Trịnh Hoài Đức rất đặc biệt năm nay! Chúc cả nhà được bình an qua mùa đại ôn dịch Vũ Hán!

GS Nguyễn Trí Thành:
Cám ơn Anh Chị Lành nhiều lắm. Hôm qua thức suốt đêm bây giờ lo gửi hình ảnh cho mọi người. Thật là một việc làm ngoài sức dự đoán của mọi người, vui ơi là vui! Công Anh kỳ này thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người nha.

Nguyễn Ngọc Quang (khóa 1 - Maryland):
Cảm ơn anh Lành rất nhiều! Tôi đã không dự được, rất tiếc! Buổi họp có vẻ cũng vui và thành công đó anh Lành.

Đỗ thị Anh (khóa 2 - Sydney):
Cám ơn anh Lành, Minh Tâm và các bạn đã có sáng kiến cho buổi ĐH kỳ 6 THĐ họp online. Rất tiếc vì sơ ý tôi đã xem trể , nên không liên lạc để dự họp. Nhờ bản tường trình ngắn gọn nhưng xúc tích của Minh Tâm mà tôi biết được nội dung buổi họp mặt online kỳ thú nầy. Xin thân chúc tất cả quý Thầy, Cô cùng các bạn và gia đình luôn vui khỏe, bình an trong cơn đại dịch khủng khiếp này.

Nguyễn thị Hai (khóa 11 - Việt Nam):
Đã đọc xong bài tường trình của bạn. Nhìn thấy hình ảnh, vì dịch bịnh không tổ chức được họp mặt như mọi năm nhưng họp online như vậy cũng hay quá !!!

Kim Ngân (khóa 11 - Việt Nam):
Kim Ngân rất vui được góp mặt trong cuộc họp mặt online đặc biệt lần nầy. KN chỉ "live chat" được lời chào tới Quý Giáo sư và các anh chị em CHS.THD.BD. Khi ghi danh, KN xin góp vui bằng bài hát Mái Trường Xưa của NS Phạm Mạnh Cương. Nhưng do không có nhạc đệm, nên KN đổi hát Karaoke bài Chàng Là Ai của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết. Tiếc là do dùng smartphone, truyền tải yếu, KN nghe không rõ, nên không tham gia nói và hát được. Nhìn mọi người nhép miệng cũng đã thấy vui. Lần sau, KN sẽ thử kết nối bằng Laptop, mong hát được nhen...

Kim Ngân bỗng mơ mộng,
Một nhóm bạn THD ở VN, tổ chức online với Hội CHS, over night, ở một điểm.
Cùng đồng ca một bài, hay mấy bài, với ngón đàn ghi ta điệu nghệ của bạn Dương Tiểu Nam K11... Cho lần sau, cho ngày mai, cho,,,,, vui thật vui,,

VNWong (không biết học khóa nào):
Nhân đọc bài tường trình: "CHS Bích Liên kể tiếp câu chuyện học Trịnh Hoài Đức. Cô nói hồi nhỏ rất quý mến một thầy dạy Toán nhưng lại không nhớ tên. Thầy gầy và rất dễ thương nhưng không hiểu sao Hòa Nam lại đặt thầy biệt danh là "đồng chí Hô" !!!. Đúng là học trò tinh quái !!!"

Vị Giáo Sư nầy 
không biết có phải thầy Nguyễn hồng Lĩnh không?  Với Thầy ngày cuối cùng của đời học sinh THĐ để vào quân đội thầy đã ngồi bên cạnh và cho tôi những lời khuyên mà tôi khó quên được. Chợt nhớ tới Cô Hà thị Liên, thỉnh thoảng Cô nhờ tôi đưa Cô từ trường nam qua trường nữ. Chứ lúc đó tôi học dốt Anh ngữ lắm
(Nhưng không biết như thế nào, mà sau khi vào quân đội và được học sinh ngữ ở trường Sinh ngữ Quân đội và tháng 11/1973 tôi lại được gửi sang Mỹ học chuyên nghiệp ).
Thầy Võ tấn Phước tôi bắt đầu thích giờ Việt văn là nhờ thầy...

Nguyễn thị Xuân Diệu (K 8 - Arizona):

Kính thưa quý Thầy Cô và mến chào các anh chị em CHS THĐ,

Trước hết Xuân Diệu xin cám ơn anh Lành đã gởi những bài phóng sự thật sôi động và hào hứng do phóng viên Minh Tâm thu nhận và tường thuật cho hai buổi họp mặt on-line của THĐ cuối tuần rồi.  Làm cho người đọc thấy lòng lâng lâng đầy những niềm vui ấm cúng, có khi có những trận cười b/b vì những câu chuyện kể tếu không tưởng tượng do những người tham dự.

Nhờ hình ảnh do anh Lành gởi, mới được nhìn lại những khuôn mặt Trịnh Hoài Đức thân thuộc ngày xưa, nhiều người chỉ gặp cách đây hai năm thôi, và có những người XD không gặp một sau một thời gian xa (chào các bạn khoá 8!).

Tuy rằng XD không được nghe hết những bài hát trong buổi họp mặt, nhưng đã vào YouTube và tình cờ tìm được bản Ai Lên Xứ Hoa Đào do cô Ngọc Quý hát.  Cô hát bản nầy thật hay, truyền cảm vô cùng !  Xuân Diệu được làm “dân Đà Lạt“ trong 4 năm (1969-1973), nghe Cô hát và nhìn một số hình ảnh của Đà Lạt thơ mộng ngày xưa, thật nhớ xứ hoa đào, thật là xúc động...

Nếu Cô không phiền XD xin phép chia sẻ cái YouTube link của Cô hát bản nầy:

Ai Lên Xứ Hoa Đào https://www.youtube.com/watch?v=WMXj_bvcnhk

Xin chúc Thầy Cô cùng Anh Chị Em vạn sự bình an để mình cùng qua khỏi trận đại dịch thế giới nầy. Bởi vì: Sau cơn mưa trời lại sáng!


Nhận xét về cuộc họp mặt online lần thứ nhứt 5/2020:

Đây là lần đầu tiên chúng ta có dịp thử nghiệm một kỹ thuật mới. Kỹ thuật nầy phát triển nhờ ... Covid19. Ngay cả quý vị nguyên thủ quốc gia cũng dùng kỹ thuật nầy để họp mặt toàn cầu. Chúng ta cũng là những người đầu tiên biết và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến nầy. Họp mặt thông qua cầu truyền hình zoom có ưu điểm và khuyết điểm như sau:

Ưu điểm:

Với cầu truyền hình trực tiếp zoom, mọi người dù ở nơi nào trên thế giới vẫn có thể tham gia. Chúng ta không cần đi máy bay bay, không cần mướn nhà hàng... Điều duy nhứt chỉ cần là tấm lòng nhớ thầy nhớ bạn.

Buổi họp mặt online không cần quá trang nghiêm. Mọi người có thể tự do vui vẻ trò chuyện (thậm chí có thể vừa nghe họp mặt vừa làm việc nhà!). Chủ đích của Ban Tổ Chức là dịp để chúng ta có dịp thấy hình và nghe tiếng nói của nhau trong mùa dịch để chúc nhau được sức khỏe và bình an.

Chúng ta có thể nghe nhạc. Có thể chụp hình. Có thể sửa tên họ cho đúng. Có thể kiểm soát âm lượng tiếng nói của mình (hay không nói - mute) và kiểm soát video của mình. Nếu muốn phát hình của mình hay không phát ình của mình cũng được. Có thể "chat" (trò chuyện với các thành viên mà không ảnh hưởng cuộc họp). Có thể thu (record) lại cuộc họp (cần sự cho phép của người chủ trì là anh Lành)...

Tham gia họp mặt online mọi người không phải tốn tiền. Chỉ có anh Lành là phải trả phí tổn để dùng nhu liệu zoom. Xin cám ơn anh đã giúp mọi người có dịp gặp gỡ ...

Khuyết điểm:

Thiết bị:
Với điện thoại thông minh hay laptop mọi người có thể tham gia họp online. Nhưng với laptop thì hình ảnh lớn và chi tiết hơn, nhiều ứng dụng tốt hơn, tiếng nói rõ hơn.

Âm thanh khó kiểm soát:
Do có nhiều người tham gia nên lúc đầu hơi ồn ào nên có khi lời chào hỏi khó nghe được, nếu muốn nói chuyện riêng với một thành viên nào đó thì cũng không thuận tiện. Thật ra, người quản lý là anh Lành có thể "mute" làm tắt tiếng của mọi người, nhưng như vậy có thể làm cho mình hơi chán vì chỉ được nghe không được nói. Mà nếu ai cũng nói nhiều quá, không kiểm soát được thì cũng gây ồn ào, nhiễu loạn. Có khi mình gọi điện thoại cho bạn khác mà lại lọt vào buổi họp mặt gây cho nhiều người khác phải nghe những âm thanh "không mời mà đến" thì cũng không nên. (Thật ra, nếu muốn gọi điện thoại cho bạn thì mình có thể tự "mute" tức là không cho tiếng nói của mình xen vào buổi họp.)

Hình ảnh khó kiểm soát:
Do ánh sáng và thiết bị từng người mà hình ảnh có khi không rõ. Chú ý là, nếu muốn, thì người tham gia có thể không phát hình của mình cũng được.

Số người giới hạn mà cũng khó kiểm soát:
Hiện nay số người tối đa có thể tham gia là 100 và số người có thể thấy trên màn hình là 49. Thật ra, nhiều người họp mặt quá thì khó kiểm soát. Người quản lý không thể biết hết. Sợ có người lạ (hay hacker) nhảy vô đăng hình bậy hay nói bậy...

Không thuận tiện do khác múi giờ:
Do họp mặt toàn cầu nên có người ban ngày thì cũng có người ban đêm hay khuya. Nếu Cali họp buổi sáng, thì Úc Châu là khuya do đó khó thức khuya để vào họp.

Tiếng hát, tiếng nhạc chưa rõ:
Dù hát bằng youtube hay thiết bị cá nhân thì kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện. Cách tốt nhứt là thu trước đưa lên youtube rồi phát lại.

Độ mạnh của Wifi ảnh hưởng đến chất lượng:
Tùy theo độ mạnh yếu của wifi của thành viên mà chất lượng thu phát tiếng nói, hình ảnh của mỗi người khác nhau. Một lần họp hàng chục người, máy chủ phải thu phát rất nhiều video, nhiều số liệu... nếu bạn ở các nước tiên tiến thì chất lượng wifi không thành vấn đề, nhưng ở Việt Nam thì mạng hay bị đứt hay yếu sẽ làm cho bạn bị đứng hình hay có thể không nói được...

Đề nghị:

Trước khi tổ chức họp mặt lần sau, nên có những lớp học trước về cách sử dụng "zoom" online. Trong lớp nầy sẽ chỉ cách "rename" - điều chỉnh tên máy, "mute" - kiểm soát âm lư
ng micro, "chat" - nói chuyện riêng từng người hiện diện, hay với toàn bộ thành viên, "record" - thu hình buổi họp...

Ngoài lớp nầy, cách học online còn có thể tổ chức các lớp dạy chuyên môn như: cắm hoa, làm bếp, vi tính, photoshop, chụp hình... hay đơn giản chỉ để quay ngoại cảnh video bông hoa, hình ảnh du lịch hay bày trí của từng gia đình cũng được... Đây là cách mọi người chia sẻ kinh nghiệm sống hay học hỏi thêm để "giết thời giờ" qua nạn dịch...

Tóm lại:

Họp mặt online có ưu điểm mà cũng có khuyết điểm. Với kỹ thuật mới chúng ta có thể ở nhà vẫn có thể nhìn mặt thầy cô bạn bè nhưng dù sao đi nữa, kỹ thuật nầy cũng không thể thay thế những buổi họp mặt tay bắt mặt mừng ở ngoài đời. Hiện nay, khi Covid19 còn mạnh, buổi họp mặt ngoài đời biết bao giờ mới thực hiện được nên họp online cũng là một cách rất hay để mọi người chào hỏi và thắt chặt thêm tình thầy trò, tình bạn....

Nếu được, khoảng 3 tháng tới 6 tháng, chúng ta có cuộc họp online như vậy cũng là một điều hay, giúp mọi người dễ dàng vượt qua đại dịch.

Bài trước:

Bài 1: Thấy hình, nghe nói, không bắt tay...
Bài 2: Những giọng ca truyền cảm