Trường Xưa Trong Trí Nhớ

Hoàng Anh


TRƯỜNG TRUNG HỌC TRỊNH HOÀI ĐỨC BÌNH DƯƠNG (1955-1975)



Phần 1

Lời ngõ

Trường trung học Trịnh Hoài Đức là trường trung học đầu tiên và lớn nhất, danh tiếng nhất của tỉnh Bình Dương. Tiếc rằng cho đến hôm nay chưa có tác phẩm nào viết chính xác và đầy đủ về quá trình hoạt động của ngôi trường này. Thế nên giờ đây những ai muốn tìm hiểu về ngôi trường THD của hai mươi năm trước đành thất vọng không biết tìm đâu.

Tư liệu đã không có, nhân chứng sống, tức những ngừơi đã từng có thời kỳ dạy hoặc học tại đây thì đều ở vào cảnh: “Ngày xưa tôi không chịu ghi, và ngày nay tôi không nhớ hết”. Vã lại, những lo toan bộn bề của đời sống hiện tại dường như đang cuốn trôi mọi người về những phương hướng khác, chuyện cũ, giờ có mấy ai còn thì giờ nghĩ đến.

Thế nên, thời gian càng trôi đi, thì hình ảnh của ngôi trường ngày xưa càng chìm dần vào đại dương của dĩ vãng và sự lãng quên. Sẽ là điều đáng tiếc nuối nếu một ngày không lâu nữa, tất cả những gì về ngôi trường sẽ chỉ là một khoảng hư không. Nhớ đến trường, người ta chỉ còn nhớ đến mỗi cái tên.

Chúng tôi cố gắng lưu giữ lại chút hình ảnh ấy, tuy muộn nhưng, như người ta thường nói, vẫn tốt hơn không.

Để thực hiện điều này, chúng tôi cố gắng sưu tầm, ghi chép, lượm lặt từ mọi nơi, mọi nguồn có thể, như người ta đi lượm từng miếng miểng sành, hy vọng có thể lắp ráp thành một bức tranh. Cặm cụi làm vịêc suốt hơn một năm qua, có vui, có buồn, cuối cùng may mắn là chúng tôi cũng đã có thể hoàn thành được công trình của mình, tuy còn nhiều thiếu sót, đơn sơ. Đặt tên tác phẩm là “Trường xưa trong trí nhớ”, lấy theo tựa đề một bài viết của Thầy Nguyễn Mạnh Cẩm, chúng tôi cho là phù hợp hơn hết với tập bút ký này, nhất là với cách thu thập tư liệu trong quá trình sáng tác, rất công phu nhưng thiếu tính khoa học, chính xác; có khuynh hướng thiên về cảm tính, của người kể và cả người viết.

Đọc tác phẩm này, cảm nhận và đánh giá của mọi người chắc chắn sẽ khác nhau, chuyện dĩ nhiên phải là thế. Nhất là do hoàn cảnh đặc biệt của
đất nước ta, mọi người hầu như không bao giờ có thể có một cái nhìn chung, cho bất cứ vấn đề gì.

Điều mà chúng tôi muốn nói, đây chỉ là bước khởi đầu, có tính cách gợi ý. Khi chưa ai làm, chúng tôi xung phong làm trứơc, chấp nhận rủi ro. Tác phẩm này muốn hoàn hảo, hay gần hoàn hảo, nhất thiết phải là công trình chung của nhiều người. Bởi không một ai có thể biết hết mọi điều, quan trọng hơn, càng không thể nói thay tiếng nói, tâm tình, kỷ niệm của hai mươi thế hệ đã trải qua nơi đây.

Tác phẩm chỉ giới hạn trong thời gian hai mươi năm, đơn giản vì đó là khoảng thời gian có nguy cơ không phục hồi được, khi những người của thời ấy, nay đã vào lứa tuổi U 80, 70 và những người trẻ nhất, nay cũng đã trạc ngũ tuần, chẳng may rũ áo ra đi. Sau 75, THĐ bước vào một thời kỳ mới, mọi chuyện vẫn còn nóng hổi. Lịch sử của giai đoạn này, hy vọng sẽ được thế hệ hôm nay viết tiếp, vẻ vang hơn, huy hoàng hơn.

Trước khi kết lời, chúng tôi xin được phép chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự nhiệt tình cộng tác, giúp đở, và chỉ dẩn rất quý báo của các Thầy Nguyễn Trung Thu, Thầy Nguyễn Văn Phúc, Thầy Từ Văn Nhung, Cô Phạm Thị Bé… và một số thân hữu đã giúp chúng tôi có thể hoàn thành đựơc tác phẩm này.

Trong khi chờ đợi có trong tay một tác phẩm như ý muốn, quý vị có thể lần giở các trang viết này, biết đâu vẫn có thể tìm gặp lại chút bóng dáng của kỷ niệm. Xin lưu ý rằng do đang trong qúa trình soạn thảo, tác phẩm sẽ thường xuyên được bổ sung, chỉnh sửa. Rất mong nhận được sự góp sức của tất cả mọi ngừoi để tác phẩm tránh đựơc nhiều sai sót hơn.

Xin trân trọng!

Hoàng Anh (28-04-09)
0903 328207
email: khoanguyenchuong2006@yahoo.com

 
TƯỢNG DANH NHÂN TRỊNH HOÀI ĐỨC

Bấm vào đây để đọc phần tiếp theo