Tâm Thư XLTV Hội Trưởng

      Kính thưa quý thầy cô cùng quý anh chị em cựu học sinh trường Trịnh Hoài Đức thân mến,
      Mỗi lần Tết Nguyên Đán sắp đến là lúc Đặc San Xuân Trịnh Hoài Đức được tái ngộ cùng quý thầy cô và quý anh chị em CHS ở hải ngoại cũng như ở quê nhà.
     Năm nay với tình thương bao la của cố GS Nguyễn văn Mẹo đã dành cho các học sinh THĐ, trước khi qua đời, thầy có nhã ý tặng một số Đặc San Xuân Bính Thân để làm món quà tinh thần cho chúng ta nên hội cố gắng in đặc san với số lượng nhỏ dành cho quý thầy cô và các anh chị cựu học sinh ở Nam California và Houston.
     Riêng các bạn ở xa, Hội vẫn tiếp tục phát hành đặc san trên trang nhà của Hội vì Hội không có đủ ngân quỹ để ấn loát, cũng như phương tiện và địa chỉ từng người để gởi đến từng hội viên. Hy vọng quý anh chị em ở phương xa vẫn vui vẻ thưởng thức báo Xuân qua trang nhà THĐ. Riêng quý anh chị nào muốn có bản in để đọc cho tiện, có thể liên lạc với Ban Biên Tập để biết cách trả cước phí cho việc gởi đặc san tới tận nhà.
     Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em thân mến,
     Qua 6 năm dài hoạt động, Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Cựu Học sinh Trịnh Hoài Đức vẫn duy trì tình hữu ái giữa thầy trò và giữa bạn đồng môn, không ngoài mục đích nối kết nhịp cầu thân hữu giữa các CGS và CHS trong và ngoài nước, với những kỷ niệm xa xưa của những ngày chung bóng dưới mái trường thân yêu.
    Đặc San Xuân cũng là nơi gặp gỡ, trao cho nhau những ngày xưa thân ái qua những bài viết đơn sơ nhưng đầy tình người. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý thầy cô, quý bạn đã nhiệt tình đóng góp bài vở để Đặc San Xuân Bính Thân được phong phú, dồi dào hơn. Đặc biệt cám ơn CHS Từ Minh Tâm đã sáng lập kiêm chủ bút và đã hy sinh rất nhiều thì giờ quý báu, để hoàn thành Đặc San Xuân  gởi đến quý thầy cô và quý anh chị em THĐ nhân dịp Xuân về.
     Nhìn lại một năm qua, Hội chúng ta tuy không có những chương trình đặc biệt sống động, nhưng những sinh hoạt vẫn tiếp diễn đều đặn từ trong nước cho tới hải ngoại.
     Tại quê nhà, năm nay các CHS vẫn họp mặt thường niên vào ngày mùng 1 tháng 5, để chúc mừng 50 năm của khoá 11, và cũng là ngày rất đặc biệt kỷ niệm 60 mươi năm thành lập trường Trung Học Trịnh Hoài Đức. Buổi lễ đã được tổ chức rất trọng thể tại sân trường THĐ với sự tham dự của rất đông thầy cô và các anh chị em CHS. Cảm động nhất là các anh chị khoá đầu đàn đã làm gương sáng cho các khoá đàn em. Anh Trần kim Huê đại diện cho các anh chị khoá 1 tại quê nhà và hải ngoại đã tặng 18 học bổng cho học sinh nghèo và học giỏi của trường. Mỗi học bổng giá trị 1 triệu đồng VN.
     Trở lại Nam Cali, theo truyền thống ở nước Mỹ là Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day) vào tháng 5, các anh chị CHS/THĐ gồm có anh chị Kim Sang, Trần Văn Ngôi, Nguyễn Thị Phương, Cẩm Hồng, Trần Kim Vàng, Nguyễn Ngọc Phát, Nguyễn Thị Đổi, Võ Ngọc Mai, Thuỷ…đã đến thăm cô Đức tại tư gia.
     Tháng 6 chúng ta lại có tin vui là GS Trần Quang Tuấn (Trần Văn Em), GS Nguyễn Thị Phương, GS Nguyễn Văn Lý (phu quân của CHS/THĐ cũng là GS Nguyễn Thị Phương),  đã được vinh danh trong ngày Tôn Sư Trọng Đạo tổ chức tại Nam Cali. Xin chúc mừng quý thầy cô.
     Mùa Hè ở Cali không phượng hồng đỏ, không tiếng ve sầu, nhưng âm vang rộn ràng, vui tươi bởi những tiếng nói cười vang vang của ngày họp mặt tháng 7. Có khoảng 70 GS và CHS đến tham dự. Đặc biệt buổi họp mặt còn có sự hiện diện của một số GS trường An Mỹ đến chung vui.
     Hoan hô tinh thần đoàn kết, tương thân tương trợ của các bạn khoá 12 tại quê nhà, đã sum vầy tái ngộ ngày 2 tháng 9 với khoảng 60 bạn về tham dự. Các bạn khoá 12 đã âm thầm hoạt động nhiều năm qua và đã từng tương trợ các em học sinh nghèo của trường chúng ta. Mến chúc các bạn khoá 12 luôn phát triển tình bác ái trên con đường phục vụ trường xưa.
     Trở lại Nam Cali một lần nữa vào giữa tháng 11, nhân dịp có vài anh chị ở tiểu bang xa về chơi, các anh chị khoá 1 đã có một buổi họp mặt rất thân mật với sự hiện diện của cô Đức.
     Kế tiếp là sinh nhật thứ 84 của thầy Nguyễn Thanh Liêm đã được tổ chức long trọng với sự tham dự rất đông của quý thầy cô và CHS. Nhân dịp này thầy Nguyễn Thanh Liêm cũng ra mắt một quyển sách là Tuyển Tập Nguyễn Thanh Liêm. Mừng sinh nhật thầy, chúng em chân thành xin kính chúc thầy sức khoẻ dồi dào và mọi sự an vui.
     Cuối năm 2015, trong tinh thần “vui chơi vẫn nhớ ơn thầy cô”, quý chị khoá 8 trong chuyến du ngoạn niềm Tây, đã ghé Cây Lậy thăm viếng cô Nguyễn Kim Hưng. Buổi hội ngộ thật cảm động…Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên gương mặt khắc khổ  của cô giáo xưa, trước tấm tâm tình các trò dành cho cô.
     Tính đến ngày thành lập trường Trung Học Trịnh Hoài Đức đến nay đã 60 năm, bằng khoảng thời gian của một đời người, giờ đây không gian đã đổi thay, con người cũng tàn phai theo tạo hoá… Thầy lẫn trò da đã nhăn, tóc đã bạc, sức khoẻ suy yếu theo thời gian…nên sự mất mát biệt ly làm sao tránh khỏi. Trong năm qua chúng ta đã phải thương tiếc tiễn đưa GS khả kính Trần Thị Thịnh, cùng một số anh chị em CHS đã vĩnh biệt ra đi. Xin cầu nguyện cho cô Thịnh và các anh chị quá vãng được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
     Kính thưa quý thầy cô và các anh chị em thân mến,
     Ban Điều Hành chúng tôi đã bắt đầu bận rộn với những sinh hoạt của Hội trong năm mới sắp đến. Ngoài việc lo ráo ríết để hoàn thành  Đặc San Xuân Bính Thân 2016 ra mắt đúng dự định chúng ta còn có chương trình Tết Thầy như mọi năm. Món quà Tết không là bao nhưng tràn đầy giá trị tinh thần, qua những sự đóng góp, họp mặt thân hữu, thăm viếng, mừng tuổi thầy cô ở quê nhà hay hải ngoại. Điều nầy thể hiện lòng tôn kính và nhớ công ơn dạy dỗ của quý thầy cô, và tình đoàn kết của CHS/THĐ.
     Ban Điều Hành chúng tôi chân thành cảm ơn quý anh chị cộng tác viên, quý thầy cô cùng quý CHS luôn luôn rộng rãi giúp đỡ, và nhờ đó BĐH có cơ hội phục vụ cho Hội tốt đẹp hơn.
     Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em thân mến,
     Ban Điều Hành chúng tôi xin kính mời quý thầy cô và quý anh chị em CHS/THĐ, dành chút thì giờ về tham dự ngày “Đại Hội Toàn Cầu Trịnh Hoài Đức kỳ 4” sẽ được tổ chức long trọng tại miền Nam California vào mùa Hè năm nay (xin mời vào trang nhà THĐ để biết thêm chi tiết).
     Đây là dịp gặp gỡ, sum họp hiếm có của đại gia đình THĐ (hiếm có vì 2 năm mới tổ chức 1 lần, mà bây giờ chúng ta đa số đã ngoài 60, 70…). Tham dự ngày ĐH là dịp hội ngộ thầy cô và bạn học thân thương cùng trường.  Tham gia đi du ngoạn là sống lại cái thời “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” với những câu chuyện vui cười…( không dám phổ biến trên trang nhà). Ba ngày du ngoạn, vui sống bên nhau, chia cho nhau những kỷ niệm, những vui buồn cuộc sống, chắc chắn sẽ là giây phút vui tươi, an bình nhất cho quý vị trong ngày ĐH.
    Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em thân mến,
     Sau hết là một sự kiện quan trọng có liên quan đến tương lai của Hội. Như quý vị đã biết theo nội quy, cứ mỗi 2 năm ngày đại hội sẽ bầu Ban Điều Hành mới, với các chức vụ Hội Trưởng, Hội Phó…v…v.
     Đại Hội kỳ 3, chúng ta đã không bầu chọn được một Tân Hội Trưởng và vì tương lai của Hội, chúng tôi - Nguyễn Kim Nên đã tạm đảm trách điều hành Hội trong 2 năm qua. Hai năm phục vụ chúng tôi đã cố gắng chu toàn nhiệm vụ với sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình của HP Từ Minh Tâm, Ban Cố Vấn,Thủ quỹ Vương Gái, đặc biệt chị Nguyễn Thị Phương đại diện chi hội Nam Cali đã sốt sắng đảm trách mọi sinh hoạt ở Nam Cali.
     Chúng tôi xin thành thật chia sẻ cảm nghĩ trong 2 năm nhận chức XLTV Hội Trưởng.
     Sự trở ngại nhất cho việc phục vụ Hội là chúng tôi ở tiểu bang Texas, quá xa tiểu bang Califonia (xa hơn Sài Gòn – Hà Nội). Nam Cali là nơi quy tụ nhiều thầy cô và CHS nhất, nên chi hội Nam Cali rất bận rộn đảm trách mọi sinh hoạt của Hội.
     Để chúng ta có một Tân Hội Trưởng phục vụ dễ dàng, thuận tiện cho Hội, chúng tôi xin thiết tha mời gọi quý anh chị em ở tiểu bang California, tình nguyện dấn thân vào chức vụ này, để Hội được phát triển tốt đẹp hơn. Xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị.
    Nhân dịp Xuân về, chúng tôi mạn phép xin được đại diện cho tất cả các anh chị trong Ban Điều Hành. Chân thành kính chúc quý thầy cô, quý anh chị em CHS/THĐ và gia quyến một Năm Mới thật nhiều may mắn, sức khoẻ và bình an.

     Trân trọng kính chào,

     Nguyễn Kim Nên
     XLTV Hội Trưởng
     Hội Ái Hữu CGS & HS THĐ