Lời ngỏ


            Quý thầy cô và anh chị cựu học sinh Trịnh Hoài Đức thân mến,

            Nhờ sự hợp tác nồng nhiệt của quý thầy cô và anh chị, đặc san Trịnh Hoài Đức Xuân Bính Thân đã ra mắt đúng hẹn.

            Như thường lệ, nội dung của đặc san chú trọng về những kỷ niệm về trường Trịnh Hoài Đức và Xuân trên quê hương Bình Dương. Sau thời gian kêu gọi và nhận được sự ủng hộ của nhiều tác giả trong ngoài nước, BBT rất tự hào nhận xét đặc san của chúng ta cũng tương đối phong phú thể hiện tình cảm của chúng ta về mái trường xưa.

            Đặc san năm nay có nhiều tùy bút và hồi ký của quý anh chị CHS viết về thời gian học ở THĐ. Có lúc BBT tưởng rằng qua những đặc san trước đây, chúng ta đã được đọc khá nhiều sáng tác tương đối đầy đủ về những sinh hoạt của trường trong thời gian từ khi thành lập tới năm 1975,  nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy mọi người vẫn còn rất nhiều tình cảm quyến luyến và nếu có cơ hội sẽ được phát biểu một cách chân thành và sâu sắc. Những bài viết trong đặc san nầy của Huỳnh Thanh Hùng, Lưu Từ, Nhật Lệ Nguyên Thy, Trần Ngọc Sương, Từ Minh Tâm, Nguyễn Thị Quyền, Nguyễn Văn Lâm... sẽ là thí dụ cho nhận xét đó.

            Đó đây trong đặc san năm nay, chúng ta sẽ được đọc những bài thơ rất trữ tình và lãng mạn của những nhà thơ xuất thân từ trường Trịnh Hoài Đức. Những năm qua, chúng ta đã có dịp làm quen với những sáng tác của Thiên Thai, Thạch Thảo, Vĩnh Xuyên, Chu Ngạn Thư, Đỗ Mỹ Loan, Hạt Cát, Huỳnh Hoàng Anh, Nhật Lệ Nguyên Thy, Hà Thị Cúc, Đồ Ngông... nhưng ít ai biết rằng những CHS của chúng ta đã có những sáng tác được in thành tác phẩm. Đó là những đứa con tinh thần của Thạch Thảo, Chu Ngạn Thư, Hoàng Anh, Đỗ Mỹ Loan... Riêng về Đỗ Mỹ Loan, chị đã có tới 8 tác phẩm được nhiều nhà xuất bản in ấn và phát hành. Điều đó chứng tỏ thơ của chị đã được đánh giá rất cao của các thi đàn trong nước. Xin chúc mừng chị.

            Ngoài những bài thơ đặc sắc của những nhà thơ thành danh và tài tử, đặc san năm nay có một phát hiện đặc biệt. Đó là tập thơ của một CHS đã mãn phần hàng chục năm trước. Đó là tập thơ của bạn Nguyễn Hữu Hiệp (nam) do bạn Nhật Lệ Nguyên Thy mới tìm được và gởi cho BBT để giới thiệu đến với chúng ta (xin cám ơn NLNT). Không ai ngờ một Trưởng Ban Học Tập nghiêm chỉnh của khóa 11 ngày nào cũng rất lãng mạn và đã để lại cho đời một tập thơ tự viết và tự trang trí rất đặc sắc.

            Về nhạc, năm nay CHS Lê Hữu Nghĩa vẫn sáng tác đều đặn nhiều nhạc phẩm mới nhưng do số trang giới hạn không thể phổ biến hết, đặc san năm nay chỉ xin giới thiệu tác phẩm Phai Tàn, một hợp soạn của anh và Con Gà Què.

            Nhớ về Bình Dương xưa, năm nay có bài viết của Minh Tâm về những ngôi trường ở tỉnh nhà. Thêm vào đó là bài viết về Nhà cổ ở Bình Dương của thầy Phan Thanh Đào. Thầy là một học giả quan tâm rất nhiều đến lịch sử của quê hương Bình Dương. Thầy mất đi quả là một thiệt thòi to lớn cho việc tìm về nguồn gốc và sinh hoạt quê mình thời xa xưa. Đăng lại bài viết của thầy, BBT hy vọng chúng ta cùng nhớ đến một vị thầy khả kính với một tác phẩm nghiên cứu sâu sắc, để chúng ta cùng tự hào về quê hương thân yêu của mình. Viết về Lái Thiêu, Lưu Thanh Bình nhắc về những kỷ niệm về Cầu Ông Bố.  Ngày nay, nơi đây là một vùng thương mại công nghiệp trù phú nhưng ít ai biết rằng xưa kia đây là một vùng nông thôn ruộng vườn xanh mát. Lưu Thanh Bình còn viết về Phước Long. Đây là một tỉnh giáp ranh với Bình Dương và người Bình Dương ai cũng biết nhưng ít ai có dịp đi đến. Hai bài viết của Lưu Thanh Bình đưa chúng ta về với những thời gian nhiều kỷ niệm trong quá khứ, nhắc lại tình đất, tình người của Bình Dương thuở  nào... Bên cạnh đó, còn có một bài viết của Nguyên Thảo về những khu rừng đã mất ở Bình Dương. Nguyên Thảo là người có nhiều kỷ niệm và nhớ rất nhiều địa danh ở Bình Dương. Bài viết của anh sẽ đưa chúng ta về một thời thơ ấu ở quê nhà.

            Về thư tín, năm nay ngoài những thư khích lệ thông thường, BBT nhận được thư của bạn Nguyễn Thanh Long thảo luận về bài viết "Ai Là Tác Giả?" của Minh Tâm. Đó là một tiết lộ mới về bức tượng Trịnh Hoài Đức. Hy vọng sẽ có thêm tin tức để tìm ra sự thật. Mời quý bạn tìm đọc phần nầy và góp thêm ý kiến.

            Đặc san năm nay có sự tham gia của các tác giả mới là Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thị Quyền, Phương Nguyễn,  và Thúy Trần. Xin cám ơn những bài viết đặc sắc của các bạn. Trong khi đó có một số bạn đã từng tham gia vào đặc san những năm trước, năm nay lại vắng mặt. Hy vọng sang năm đặc san sẽ có sự tham gia đông đủ của mọi người để cho vườn hoa văn nghệ của chúng ta có thêm nhiều hương sắc. Ngoài ra, đặc san Trịnh Hoài Đức chủ trương chỉ là nơi nối kết và thắt chặt tình bạn nên không tiện đăng các bài viết có tính thời sự hay chánh trị, do đó một số sáng tác đã không được chọn đăng hay cắt bỏ những đoạn không phù hợp vì lý do nầy, mong quý anh chị thông cảm.

            BBT rất hân hoan giới thiệu Đặc San Trịnh Hoài Đức Xuân Bính Thân với quý thầy cô và các anh chị. Đặc san hoàn thành đúng hạn là do công sức mọi người.

            Trước thềm năm mới Bính Thân, BBT đặc san Trịnh Hoài Đức xuân Bính Thân xin chân thành cảm tạ quý thầy cô và các bạn đã ủng hộ tinh thần và đóng góp bài vở cho đặc san năm nay. Kính chúc toàn thể thầy cô và quý anh chị CHS một năm mới an khang, vạn sự như ý. Bây giờ xin mời quý thầy cô và anh chị cựu học sinh bước  vào vườn hoa văn nghệ của chúng ta...

  <>
<>Ban Biên Tập

Đặc san THĐ - Xuân Bính Thân 2016