Đố vui:

Theo bạn hình dưới đây có bao nhiêu tứ giác? (xem giải đáp trên trang nhà THĐ ngày mùng 3 Tết Quý Tỵ).



xin email lời giải về minhtam_08@yahoo.com

Trả lời:


CHS K9 lop A2: Co 6 tu giac phai khong gom (2 hinh thang,1 hinh chu nhat, 1 hinh binh hanh, 1 hinh vuong, 1 hinh thoi.
Kelly Pham: Khong thay tu giac nao het.
TVH: 4 tu giac.
TT Minh Loan (K15): neu nhin theo hinh mat phang thi chi co 3, con nhin theo hinh hoc khong gian thi cho em suy nghi da :-). Chac la em bi tau hoa nhap ma hay sao ma em nhin ra den 15 cai hinh tu giac lan anh Tam oi, chac tai gia roi nen em bi hoa mat.
N Nguyen: Em thay la co 6 tu giac, dung khong?"
BHT Khoa 9: Hình này có 2 tứ giác.Đáp trúng có được thưởng gì không? Để mà tìm sách học lại...Ha...Ha.
C Tu: Hình nầy có 2 tứ giác và 2 tam giác.
Hoa BM: có 4 hình tứ giác.
Kelly Pham: chi co mot tu giac thoi, nhin tu tren xuong giong nhu mot kim tu thap, mat dai' la mot ngu~ giac, co ba tam giac va mot tu giac xung quanh co chung mot dinh.
VinhAn: 8. Nối 4 đỉnh với nhau sẽ tạo thành tứ giác.
Anh Thư:  Con thay co 5 tu giac .....1 hinh chu nhat mau gray, 1 hinh thoi, 2 hinh thang va 1 hinh tu giac nua la 2 tam giac ddo^'i ddi?nh

HSTHD: Thưa BBT và các bạn, trước tiên tôi xin các bạn đọc kỹ câu đố: “Hình dưới đây có bao nhiêu tứ giác?”  Hình dưới đây bao gồm hình vuông ở vòng ngoài và đa giác ở vòng trong theo hiển thị trên màn hình computer. Theo tôi tất cả câu trả lời đều đúng cả. BBT không cần công bố ai đúng ai sai. Đối với Kelly Phạm trả lời lần sau là 1. Theo tôi, con số biết đẻ. Một nhà tư tưởng lớn của Tàu đã nói: Một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh ra các thứ và Từ chỗ cao xa nhứt sanh ra 2, 2 sanh 4, 4 sanh 8, 8 sanh ra các thứ. (Thái Cực sanh Lưởng Nghi, Lưởng Nghi sanh Tứ Tượng, Tứ Tựơng sanh Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng). Vậy thì Kelly Phạm trả lời là 1 – Chị C. Từ trả lời là 2. Minh Loan trả lời 3 rồi 15, TVH và Hoa BM: 4. CHS K9 Lớp A- 2 và N Nguyen: 6 – Vĩnh An trả lời là 8 đều đúng cả. Vì vật thể, hình tướng dưới mắt mọi người thì thiên biến vạn hóa. Mới đầu Minh Loan nhìn thấy 3, sau đó hình thể quay cuồng khi dừng lại Minh Loan đếm cả thảy là 15. Minh Loan không hoa mắt đâu. Minh Loan thấy 15 nên Minh Loan nói là 15. Bạn Thúy Hồng thì thấy rằng đó là Bao Lì Xì (không phải BBT quên tô màu đỏ đâu nhưng vì khi đưa lên màn hình trên Sổ Lưu Niệm màu sắc không thể hiện ra) và bạn Lý Thường ủng hộ ý kiến của Thúy Hồng, nghĩa là Lý Thường nhận rằng đó là Bao Lì Xì. Bây giờ trở lại câu trả lời lần đầu của Kelly Phạm: “Không thấy tứ giác nào cả”. Cũng đúng thôi. Tôi sực nhớ lại 2 câu kệ của Sư Huệ Năng cách nay nhiều thế kỹ mà tôi đọc được trong quyển Pháp Bửu Đàn Kinh hồi thuở nhỏ: Xưa nay không một vật gì, Nơi nào dính bụi trần? trong bài kệ: Bồ Đè bổn vô thọ, Minh cảnh diệc phi đài, Bổn lai vô nhứt vật, Hà xứ nhá trần ai. Nhờ bài kệ nầy Huệ Năng được truyền Y Bát và trở thành Tổ Thứ Sáu của Phái Thiền Tông bên Tàu. Giả sử BBT ra câu đố sau đây:” Các bạn có biết Một Thân Cây Lớn Ông A hay Bà B gì đó nhắm mắt giả từ cõi trần vào ngày nào không?” Một số bạn trả lời: “Ông A hay Bà B chết vào ngày…tháng …năm…” Một số bạn khác trả lời:”Không, Ông A hoặc Bà B đã chết cách đây 5 năm hoặc 10 năm trước rồi.” Một số bạn khác lại khẳng định:” Không, Ông A, Bà B sống mãi trong lòng chúng ta (nghĩa là bất tử, không chết, không cần để ý đến ngày tháng gì cả)”. Tôi nghĩ BBT không thể công bố ai đúng ai sai. Ý niệm về các con số và hình thể luôn luôn chuyển dịch, thiên biến vạn hóa, thiên hình vạn trạng tùy theo cách nhìn và nhận thức của mỗi người. Chào BBT và toàn thể các bạn. Chúc tất cả các bạn hưởng Tết vui vẻ.

Giải đáp:

Trước tiên xin đặt tên các đỉnh của hình vẽ như sau:


 

Như vậy theo hình học phẳng, ta thấy có ba hình tứ giác: ABDC, ABFC và ABEC.
Đó là 3 tứ giác đơn. (Minh Loan đã trả lời đúng phần nầy).
Ngoài ra, còn có tứ giác BECF. Tứ giác nầy có hai cạnh cắt nhau và gọi là Tứ Giác Kép.
Như vậy có tất cả 4 tứ giác (3 đơn và 1 kép)
(Hòa BM đã trả lời đúng 4 tứ giác - Hoan hô)


Khoan, có bạn sẽ nói: tôi thấy nó giống hai cái lều cắm trại Tết Trịnh Hoài Đức như 2 hình sau:

       

Mỗi lều có hai tứ giác. Do đó ta sẽ có thêm 4 tứ giác nữa.

Phải công nhận bạn có trí tưởng tượng thật phong phú.
Tuy nhiên để hiển thị hình vẽ ba chiều thì phải tuân theo quy luật là nếu đường khuất thì phải vẽ bằng nét đứt khúc như sau:


       

Đầu đề vẽ toàn đường liên tục nên hai hình 3 chiều nầy không áp dụng được.

Cám ơn các bạn đã theo dõi và tham gia đố vui.
Nếu bạn có câu đố khác thì có thể đố lại các bạn khác. Xin email câu đố về minhtam_08@yahoo.com

Chúc mừng năm mới và chúc tất cả vui vẻ ...

Bạn có ý gì bổ túc xin email về:
minhtam_08@yahoo.com

Vui cười
Trong chuyến du ngoạn Bắc Cali tháng 7/12, anh chị em cựu học sinh đã có dịp kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện vui rất dí dỏm. Xin ghi lại vài câu chuyện đã nghe được trên đường:
Chuyện thứ nhứt do Từ Minh Tâm kể:
Tại văn phòng một bác sĩ nhi đồng, có ba bà mẹ dẫn ba đứa con đi khám bịnh. Cô y tá hỏi đứa trẻ thứ nhứt:
-    Cháu tên gì?
-    Dạ cháu tên Hồng.
-    Tên đẹp quá. Chắc mẹ cháu rất thích hoa hồng.
Quay sang đứa bé thứ hai, cô y tá hỏi:
-    Cháu tên gì?
-    Dạ cháu tên Lan.
-    Tên đẹp quá. Chắc mẹ cháu rất thích hoa lan.
Đột nhiên bà mẹ thứ ba kêu con mình đứng lên và nói:
-    Thôi mình đi về, Cu?
Chuyện thứ hai do anh Luân Hữu Đức kể:
Tại cổng thiên đàng có một vị linh mục và một ông tài xế taxi đang chờ. Thánh Phêrô cho vị linh mục vào, chỉ cho ông ta một căn nhà nhỏ và nói:
-    Đây là nhà của ông.
Sau đó, thánh Phêrô dẫn ông tài xế taxi vào một căn nhà đẹp và nguy nga hơn căn nhà của vị linh mục nhiều và nói.
-    Đây là nhà của ông.
Ông tài xế mới ngạc nhiên hỏi:
-    Thế tại sao tôi có căn nhà đẹp như vậy trong khi vị linh mục lại có căn nhà nhỏ xíu?
Thánh Phêrô trả lời:
-    Tại vì ông linh mục tuy tu hành rất tốt mà mỗi lần ổng giảng đạo thì con chiên ngủ gà ngủ gật. Còn nhà ngươi, lái xe ẩu lắm. Hành khách đi taxi của ngươi lúc nào cũng nhớ tới Thượng Đế và la lên: “Oh my God!!” liên tục...