Vài cảm tưởng nhân đại hội toàn cầu Trịnh Hoài Đức lần thứ 5
(6 và 7/7/2018 - Nam Cali)


Ngày 6/7/2018:

GS Đoàn Phế - Canada:
Bước  vào phòng họp, nhìn không khí nhộn nhịp của các thầy cô, học sinh đang chuẩn bị cho buổi họp mặt, bao nhiêu cái oi bức, nồng nực của khí trời hầu như tan biến mất... Một cảm giác thật ấm áp lan tỏa trong tâm tôi. Cảm động lắm những cái bắt tay, những câu chào hỏi đầy ắp ân tình. Cám ơn các em trong ban tổ chức đã cho tôi được một lần cái niềm vui khôn tả nầy. Hình ảnh nầy, kỷ niệm nầy sẽ theo tôi cho đến cuối cuộc đời cùng với hình ảnh ngôi trưng thân yêu Trịnh Hoài Đức. Chúc ngày đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

GS Đinh Đức Vượng - Nam Cali:
Thưa các anh chị đồng nghiệp cùng các em học sinh Trịnh Hoài Đức!
Tôi rất vui mừng được tham dự ngày hội ngộ của gia đình Trịnh Hoài Đức. Đây là lần thứ hai tôi tới đây. Cũng như kỳ trước, lần nầy tôi được gặp các đồng nghiệp và các em bên lề ngày hội lớn. Tôi xin gởi đến tất cả tâm lòng hân hoan và tình cảm của tôi.
Thân ái !

Huỳnh Xuân Diệu (khóa 8 - Arizona):
Mong chờ cả hai năm rồi, hôm nay tới Thư Viện Việt Nam để họp mặt Trịnh Hoài Đức. Những gương mặt thân thương Xuân Diệu gặp kỳ rồi bây giờ gặp lại. Thật mừng. Thương những thầy cô đã đến dự. Lần đầu tiên gặp lại thầy Phế sau gần 48 năm !
Trinh Hoài Đức: tình thương thân không tả được. Một ngày vui!

GS Nguyễn Trí Thành - Nam Cali:

Sau nhiều năm được gặp lại các bạn đồng nghiệp cũ và các em học sinh, thật là hạnh phúc cho tuổi già của chúng tôi. Xin cám ơn tất cả.

Ngày 7/7/2018

Nguyễn Thị Khỏe (San Diego - Khóa 3):
Gặp nhau sáng nay, nụ cười trên môi, tay bắt mặt mừng. Chúc quý thầy cô và các bạn đồng môn luôn vui khỏe.

Trần Hạnh Ngộ & Lê văn Anh ( Nam Cali - khóa 6):
Trường Trịnh Hoài Đức là một trường công lập đầu tiên tại Bình Dương nơi đã đào taọ nhiều nhân tài cho đất nước. Tôi là dân Bình Dương, tuy không có dịp được học trường nầy nhưng rất hãnh diện tỉnh nhà có một trường học xứng đáng như vậy.
Xin cám ơn các bậc thầy cô đã có công dạy dỗ cho học sinh trường nầy.

GS Đỗ Anh Tài (Nam Cali):
Cám ơn em Tâm và các em trong hội Trịnh Hoài Đức. Nhờ hoạt động của hội các em mà tôi được dịp nhớ lại biết bao kỷ niệm về những năm tháng tôi dạy ở Trịnh Hoài Đức. Mong chúc các em luôn giữ được tình thân rất quý nầy của đại gia đình Trịnh Hoài Đức.

Anh Trực (phu quân chị Khỏe - khóa 3 - San Diego):
Hôm nay, ngày 7-7-18 hai vợ chồng tôi đi tham dự một buổi họp mặt Đại Hội Cựu Học Sinh và Giáo Sư trường Trung Học Trịnh Hoài Đức Toàn Thế Giới hai năm một lần. Buổi họp mặt được tổ chức nhà hàng Majesty trên đường Edinger Santa Ana theo chương trình như sau:
Chương trình họp mặt gồm có:
    * Gặp gỡ hàn huyên tâm sự và chụp ảnh lưu niệm
    * Khai mạc đại hội
    * Giới thiệu quan khách
    * Tổng kết sinh hoạt 2 năm qua
    * Đóng góp ý kiến của Ban Cố Vấn
    * Tạ ơn Thầy Cô
    * Bầu cử Ban Đại Diện mới.
    * Cơm trưa
    * Văn nghệ và xổ số tặng quà (xen kẻ trong chương trình).

Dưới sự điều hành khéo léo và nhiệt tình của anh chị em trong ban Điều Hành đã làm cho mọi người tham dự cảm thấy thoải mái và ấm cúng trong tình thầy trò, tình bạn cùng lớp cùng trường. Mọi người cảm thấy thật là vui tươi, thoải mái vì được gặp lại thầy cũ bạn xưa với nhiều kỷ niệm thuở cấp sách đến trường. Nhìn chung một buổi họp mặt rất thành công chỉ tiếc thời gian có hạn phải chia tay với ước mong sẽ có đủ điều kiện gặp lại trong lần họp mặt kế tiếp.
Xin nhiệt liệt cám ơn tinh thần làm việc tích cực của chị hội trưởng Nguyễn Kim Nên, hai em Từ Minh Tâm, Nguyễn Văn Diệp..v..v..đã tạo cơ hội cho Trường Trịnh Hoài Đức luôn là một ngôi trường đáng nhớ của bao thầy cô và các người học trò cũ dù ở bất cứ nơi đâu.