Thăm viếng thầy cô nhân dịp Tết Mậu Tuất - Phần Ba

Hà Huỳnh

Đợt 3: Ngày 1/2/2018 đoàn đại diện Hội Ái hữu cựu GS - HS THĐ lại tiếp tục thăm và chúc Tết các cựu GS và nhân viên hành chánh của trường.
Đại diện Hội :
-Cựu GS : Trần văn Anh - Từ văn Nhung
- Cựu HS : Nguyễn thị Nga ( k9) - Huỳnh Thu Hà -Đỗ thanh Phong ( k15)
Điểm đầu tiên thuận đường đi là :

1. Thăm và chúc Tết GS Vạn vật: Lê Ngọc Anh:
Cô từ trường khác chuyển về dạy Trịnh Hoài Đức từ năm 1973. Là 1 giáo sư hiền từ, chỉ cười, không bao giờ khó khăn với học trò. Cuộc sống của cô đơn giản, mấy mươi năm vẫn chiếc xe đạp mini chạy vòng quanh Thủ Dầu Một. Cô ngạc nhiên đón đoàn, sao hôm nay đoàn đến chúc Tết cô đông quá: hai vị Hiệu Trưởng (thầy Nhung là bạn cùng lớp sư phạm với cô, cựu hiệu trưởng trường THĐ, thầy Anh là đồng nghiệp và cũng là lãnh đạo cũ của cô, là hiệu trưởng trường THĐ giai đoạn trường đổi tên thành cấp 3 An Thạnh), một cựu học sinh "già" chỉ sau cô 4 khoá của THĐ ( chị Nga), hai CHS khoá 15 ( Hà, Phong). Cô nói: năm nay năm tuổi của cô nhưng khởi đầu thế nầy suốt năm cô sẽ may mắn.
Vui vẻ nhắc chuyện xưa , thăm hỏi... làm thủ tục chúc Xuân ..... Cô tiễn đoàn ra xe, vui vẻ mà quyến luyến chia tay...
Đoàn chúc cô luôn mạnh khoẻ, hẹn tái ngộ!


2. Thăm chúc Tết thầy Lai văn Chín:
Giám thị trường nam THĐ từ năm 1966 đến 1975 cùng tất cả thầy cô và giám thị của cấp 2 chuyển qua trường cấp 2 Thạnh Hoà B khi 75 trường THĐ đổi thành trường cấp 3 An Thạnh .
Thầy Chín đã 78 tuổi, tướng người khoẻ mạnh, nhưng bệnh tuổi già, thường đau ốm bất chợt, giọng nói thiếu hơi vì bệnh tim hoành hành. Vợ thầy là hộ lý của trường Cấp 3 An Thạnh (thời đổi tên của THĐ) lúc Thầy Anh làm Hiệu Trưởng.
Các con đa số là giáo viên , có 1 em là học trò cũ của chị Nga ( k9) ở Cao Đẳng Sư Phạm. Gia đình Thầy rất vui mừng và cảm động được đoàn dành giờ quí báu đến thăm, được nhận quà từ phương xa, trân trọng cám ơn những người THĐ, dù ở rất xa vẫn nhớ đến Thầy, tuy chỉ là 1 giám thị. Thầy còn xúc động vô cùng khi nhận được "hồng bao" của cựu học sinh Huỳnh Anh Tuấn khoá 16. Thầy nói : "Học sinh mà nhớ đến giám thị , là hiếm có mà lại còn tặng quà giúp đỡ, vô cùng cám ơn và vui lắm ". Đoàn chúc Tết và dặn dò Thầy giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại .


3. Hội Ái Hữu cựu GS-HS THĐ thăm -chúc tết Giáo sư Vạn Vật Lương Thị Chánh .

Hiện nay cô 74 tuổi, giảng dạy tại trường gần 50 năm trước, cô cũng là cựu học sinh khoá 3 THĐ .
Hiền t , kỹ lưỡng, cần mẫn trong giảng dạy, đó là nhận xét của đồng nghiệp khi nói về cô. Hiện cô cùng phu quân sống thanh tịnh trong vườn măng, hoa lá, cây trái xanh tươi, không khí trong lành. Cô vui mừng, cảm động khi đoàn đến thăm, cô nói 2 năm nay được Hội ái hữu nhớ đến cô, cô mừng lắm, không biết nói gì hơn, chỉ biết cám ơn thiệt nhiều. Đặc biệt năm nay lại được Thầy Anh, Thầy Nhung đến thăm, chúc Tết cô là điều may mắn lắm, niềm vui nhân đôi. Phu quân của cô cũng là Thầy giáo tại Búng, nên chuyện THĐ xưa, rôm rả hơn lên ... Cô tặng lại đoàn những tấm len nhỏ chính tay cô móc để lót bình hoa và nhắc nồi ở bếp. Chụp hình lưu niệm ... đưa ra tới đường còn quyến luyến chưa đi được, đứng trong đường vườn măng mát rượi, nhắc tiếp chuyện xưa không dứt. Thu Hà nhắc khéo còn đi tiếp. Khách và chủ mới chịu cười chia tay sau khi yêu cầu chụp cho tấm hình kỷ niệm nữa.


4. Hội Ái Hữu cựu GS-HS THĐ thăm - chúc Tết Thầy Đỗ Văn Phúc cựu Giám Thị trường Nam THĐ từ năm 1973 đến 1975:
Khi trường đổi thành Cấp 3 An Thạnh , nên các thầy giám thị như thầy, thầy Chín và cô Sương, cô Tuyết, cô Thuý, cô Xuân , thầy Tâm, cô CH Hiếu, cô Chánh ... và nhiều thầy cô khác được chia qua trường Thạnh Hoà B ( trường Nữ cũ ), có 1 vài vị về trường cấp 2 Phú Cường, Chánh Nghĩa như : Thầy Tri, cô Phi Hoàng, cô Tâm... Từ đó xa rời , nay nhờ Hội Ái Hữu kết nối, gặp được nhau sau bao nhiêu năm .
Thầy Phúc rất cảm động nhận lời chúc Tết của đoàn và những món quà thấm đậm tình nghĩa từ phương xa.
Cũng như các nơi đã đến, cùng như dẫn nhau về THĐ thuở xưa. Thầy Phúc nhắc: Thầy Anh ngày xưa trắng hồng đẹp trai ... mấy mươi năm gặp lại sao già vậy ! ...
Thầy Phúc cũng là cựu học sinh khoá 9, lớp P4 ( bê bối ) lớp có "ân oán" với lớp của đương kim chủ tịch Hội ái hữu hiện nay: chị Kim Nên. Trường THĐ tái hiện, bài thơ xưa tuôn trào không thiếu 1 chữ, sư tử Búng xuất hiện... Phu nhân của thầy Phúc lại là cựu học sinh khoá 12, nên chuyện THĐ càng sôi động hơn. Thầy Phúc mời chuyển qua tiệm ăn kế bên nhà, thêm sự có mặt của bạn Minh Chí, Công ( k15 ). Minh Chí cũng là cựu chủ tịch phường Thuận Giao, lúc thầy Phúc làm Hiệu Trưởng bị Minh Chí "gò" bên giáo dục (giờ mới biết cùng THĐ. Có chút hơi bia càng sôi nổi hơn, bao nhiêu năm tuônrào . Mãi mê chuyện củ thì đã hơn 7 giờ tối, chia tay thôi.. Ra trước cửa tiệm tiếp tục 1 chập lâu mới lên xe được. Không gì vui hơn nhắc và sống lại thời dạy và học dưới mái trường THĐ, tình THĐ nồng ấm , vững bền !

Sau chuyến đi GS Trần văn Anh cảm tác:

   TIẾP TỤC TẾT THẦY

   Hôm nay lại lên đường chúc Tết,
  Tôi, Từ Nhung phấn khích lên đường
  Với ba trò cũ thật thân thương...
  Thay mặt Hội mừng xuân đồng nghiệp...
 
  Quà từ Mỹ kèm hoa tươi cùng thiệp,
  Có hồng bao với nét viết hào hoa...
  Địa điểm đến tặng quà trước nhất:
  Nhà Ngọc Anh, cựu giáo sư vạn vật.
 
  Đón chúng tôi nụ cười như bật khóc,
  Tóc bạc phơ, khuôn mặt "trăng tròn"
  Giọng nói hiền, thong thả ...vẫn còn:
  -"Năm tuổi tôi, nhận quà nầy thích thật,
     Nghĩa quá dày, vui ngây ngất biết bao!"...
 
  Chia tay chị, tình dạt dào đi tiếp,
  Tìm nhà anh Lai Chín, lạc đường!
  Phường Chánh Nghĩa thay đổi lạ thường:
  Nhà giống nhà, phố xá dọc ngang,
  Xe lui tới ngỡ ngàng..., rồi cũng đến:
 
  Thầy giám thị tuổi già tốt tướng,
  Nhìn từ xa cứ tưởng tiên ông,
  Tiếp chúng tôi, tiếng nói tận đáy lòng:
  -"Diễm phúc thật, nhà tôm mà rồng tới,
     Ngày mai đây, mua vé số trúng thôi!"
  Vợ anh Chín, chị Đo cười tươi rói:
  -"Được đoàn thăm chẳng biết nói gì hơn,
    Mừng vô kể, lòng biết ơn vô hạn..."
 
  Rời anh Chín, chúng tôi vui thẳng tiến
  Đến nhà cô Lương Chánh dạy môn sinh:
  Vườn tượt bao quanh, hàng bông rực rỡ,
  Đón đoàn: đôi mắt vui, lòng rộn rã,
  Cô thấy tình trăm ngã đã về đây:
  -"Trịnh Hoài Đức xưa, nghĩa quá đủ đầy,
     Bao năm tháng tình nầy sao vẫn mới!"
  Tiễn chúng tôi bên ông chồng vững chắc,
  Chị nói vui bằng đôi măt biết cười:
  -"Hẹn năm tới, chúng ta cùng gặp gỡ..."
 
  Chị Chánh tiễn Đoàn, trời chiều trở gió,
  Nơi cuối cùng Đoàn tới hôm nay:
  Thầy giám thị hiền lành như tượng,
  Anh Phúc ấy ngày xưa thời tuổi trẻ!
  Nói  như ru khi trò nghịch khó coi:
  -"Đừng làm thế, em ơi, không thể được!"
  Chào Đoàn, ông giám thị "non"ngày trước:
  -"Tuyệt vời sao, "hồng phước" tới đây rồi!
     Những thầy-trò trường cũ đến thăm tôi,
     Trịnh Hoài Đức, sao tình quá tuyệt vời!"...
  Quán cạnh nhà, anh đãi món dê ngon,
  Tiệc ăn mừng tình xưa còn sâu đậm
  Nguyên nét son đỏ thắm mãi ngàn sau...
 
  Tạm biệt anh, Đoàn tay bắt, tay chào,
  Trời sắp tối, nhưng ngọt ngào, mãi sáng:
  Tình học trò, tình bè bạn trường xưa!...


TRẦN ANH
(Bình Dương, 01/02/2018,
Đại diện Hội Ái Hữu cựu GS-HS THĐức hải ngọai , cùng : GS Từ Nhung và các CHS Trịnh Hoài Đức: Nga (K9); Hà Huỳnh, Phong (K15)
Thăm - chúc Tết các đồng nghiệp xưa .)

Đoàn còn có kế hoạch tiếp tục đến thăm viếng GS Tôn Thất Đường, xin hẹn kỳ tới...