Thăm viếng thầy cô Trịnh Hoài Đức nhân dịp Tết Mậu Tuất – 2018 – Phần Một
Hà Huỳnh


Đến hẹn lại lên, từ Canada về Việt nam gặp đợt cảm cúm kéo vài 2 tuần, không muốn cựa quậy luôn. Hội Ái Hữu THĐ nhắc nhở việc Tết Thầy ở VN. Chị Kim Nên gởi email hỏi thăm mà mệt quá không đọc nổi luôn. Mọi người nóng lòng ... Rồi thì cũng "bò" dậy, , bơi bơi cho kịp, in ấn đặc san, lựa quà, thiệp, hoa... sao cho vừa chất lượng, vừa đẹp ... mà lại vừa đủ định mức, đề xuất với Ban chấp hành Hội ... Xong tha về đầy đủ rồi làm nơ, viết thiệp, đổi tiền mới... Mọi việc phải thật chu đáo, vì đây là cái lễ, cái nghĩa thể hiện sự tri ân đối với những người đã vun đắp cho thế hệ THĐ đã trưởng thành và thành công của ngày hôm nay, cho nên phải sắm lễ cho đàng hoàng, chu đáo...
Rồi thì mọi việc cũng xong. Liên hệ hẹn ngày giờ với Thầy Cô. Thông báo với mọi người chuẩn bị lên đường thôi .

Đợt 1 – ngày 24/1/2018:
Đoàn lên đường với thành phần ban đầu: CGS Trần văn Anh, CHS: Nguyễn thị Nga (khoá 9 ) Huỳnh Thu Hà - Đỗ thanh Phong kiêm lái xe ( K15 ) sau đó bổ xung thêm GS Từ Văn Nhung và Thái Thu Thử cùng đi chung.

1.    Đại diện Hội Ái Hữu cựu GS - HS THĐ thăm - chúc Tết Thầy Từ văn Nhung:
Thầy Nhung khi mới ra trường dạy ở Vĩnh Long. Đến năm 1974 Thầy được đổi về THĐ. Thầy Nhung là người có thâm niên gắn bó với THĐ khó ai sánh kịp. Thầy là học sinh của trường, rồi làm giáo sư đứng lớp, năm 1991 được bổ nhiệm làm Hiệu Trưởng tới khi về hưu.
Do thời gian và chương trình chuyến đi có thay đổi vào giờ chót nên điện cho Thầy xong là chúng tôi đã tới nhà Thầy. Vừa thấy xe chúng tôi, thầy vội vàng bấm khoá cửa nhà. Chị Nga vội mở cửa kính xe: "Khoan ... khoan ...Hihihi ! Khoan khoá cửa thầy ơi!"
Vì lúc hẹn Thầy cùng đi Suối Tiên để thăm thầy Ban, cô Xuân, Thầy Bích thì quà, thiệp... chưa chuẩn bị xong nên không hẹn chúc Tết Thầy. Thầy chạy ra phụ lấy quà, hoa... để người mới xuống được !
Sau khi nắm được tình hình, Thầy thoải mái cười khà khà, không thắc mắc, không trách móc ... rồi còn nói vậy vô nhà làm thủ tục (chụp hình ) xong chuyện đi, lên xe rồi nói…Thầy Anh và chị Nga đại diện Hội chúc Tết và tặng quà Thầy Nhung trong vòng 1 nốt nhạc. Xong, thầy Nhung khoá cửa nhà ... lên chiếc xe khá chật chội vì đầy quà mà đi !!!...Sự nhiệt tình THĐ ....



2.    Hội Ái Hữu cựu GS-HS TH Đức hải ngoại thăm và chúc Tết thầy Thái Thu Thử cựu GS Anh văn đã 46 năm:
Cũng như Thầy Nhung, thấy xe từ xa, Thầy vội bấm khoá cửa nhà... Chị Nga cũng phải 1 lần nữa: "Khoan...khoan..."
Rồi chất quà xuống ... vô nhà làm thủ tục Tết Thầy. Lần nầy đoàn có thêm cựu GS Từ Văn Nhung, nên chúc Tết rôm rả hơn
Thầy Nhung - Thầy Anh - chị Nga chúc Tết, tặng quà . Thu Hà chụp hình ... Chỉ trong vòng 1 nốt nhạc... Chạy... Một phần quà đem xuống thì có được 1 chỗ ngồi bớt chật hơn. Thầy Thử cùng lên xe...



3.    Hội Ái Hữu CGS-HS THĐ thăm -chúc Tết Cựu GS Toán Phan văn Ban:.
Thầy Ban hiện nay 72 tuổi, chuyển về THĐ 45 năm xưa .
Nhà Thầy tiện trên tuyến đường đi Suối Tiên nên xếp lịch chúc Tết Thầy chiều 24/1. Đoàn đến sớm hơn dự định nhưng Thầy đã chờ sẵn trước nhà .
Thầy rất mừng và ngạc nhiên không ngờ gặp được 3 tri kỷ của THĐ xưa. Thầy nói: "Bao nhiêu năm quên lãng, năm ngoái được Hội đến chúc Tết, tặng đặc san ... Coi đó mới biết trường THĐ mình, đồng nghiệp mình vẫn còn đó, vẫn không quên mình. Thầy sung sướng lắm. Không ngờ năm nay gặp được 3 đồng nghiệp xưa nữa. Thầy tưởng như mình còn đi dạy ở THĐ năm nào. Thấy nhớ trường, nhớ học trò ...
Thầy không khỏe nên ít đi gặp ai, muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng đoàn phải đi sớm vì đường Suối Tiên chiều xuống xe rất nhiều. Thầy cũng biết vậy nên vui vẻ chia tay, cám ơn những món quà quí giá nầy của Hội gửi đến Thầy, gửi lời thăm tất cả giáo sư và học sinh THĐ năm xưa .



4.    Hội Ái Hữu cựu GS - HS TH Đức thăm và chúc tết GS Anh văn Trần Ngọc Bích hiện nay 77 tuổi, giảng dạy tại trường gần 50 năm xưa:
Nhưng đây là năm đầu tiên Hội đến chúc Tết Thầy vì mới liên lạc được. Bạn Phong khoá 15 lái xe nhà đưa đoàn đi, đường Suối Tiên xe nhiều ... rồi cầu vượt... Bạn Phong phải liên lạc thường xuyên 1 người quen chỉ đường tìm kiếm, vì dùng hướng dẩn định vị gì đó, nó chỉ tầm bậy tầm bạ đi lạc đường, quanh lại rất khó. Cuối cùng cũng đến được cổng Suối Tiên và theo chỉ dẩn của Thầy thì xe chạy lố phải de lại ở cung đường rất khó khăn .... Thầy Anh xuống xe canh chừng cho de ... dò đường đi... cuối cùng đến đúng địa chỉ .
Thầy Bích và phu nhân đang chờ đón. Bao nhiêu năm xa cách, gặp nhau mừng rỡ, cái mệt nhọc, căng thẳng tìm đường đã tan nhanh.
Cũng là đề tài THĐ xưa sôi động, và thăm hỏi tin tức mọi người ... Chuyện dài sao kể hết, đoàn còn phải tìm nhà cô Xuân, đành chia tay thôi, ra đến cổng, Phong nổ máy xe đã lâu, mọi người vẫn còn quyến luyến .... hơn 15 phút mới lên xe được ... Tạm biệt nhé ... Hẹn gặp lại ....



5.    Hội Ái Hữu cựu GS - HS TH Đức hải ngoại thăm và chúc tết cô Nguyễn thị Xuân phụ trách phòng y tế học đường của trường THĐ xưa:
Ngày xưa, trường THĐ có 1 phòng gọi là Y Tế Học Đường, có 1 y tá cấp phát thuốc miễn phí cho GS và HS để chữa bệnh thông thường. Cô Xuân về trường từ 1966 đến khi THĐ giải thể. Năm 1977, cô được điều qua Trường Sư phạm mẫu giáo đến khi cô về hưu. Ở tuổi 75 cô vẫn không lập gia đình nhưng cô sống vui vẻ, không có gì phiền não. Cô vẫn sống độc thân từ xưa tới giờ, nhưng được sự chăm sóc của 2 người cháu kế bên, mặt trước nhà riêng lẻ từng căn, nhưng phần sau nhà thông liền với nhau tạo gần gủi với con cháu ... Cô vẫn nhớ về THĐ. Lúc thầy Lộc hiệu trưởng về nước có thăm và tặng cô danh sách GS hải ngoại. Cô gìn giữ cẩn thận và thường xuyên xem để nhớ về THĐ. Năm rồi đại diện Hội Ái Hữu đến thăm. Cô hạnh phúc quá vì trường xưa vẫn nhớ đến cô, và cô biết tin thêm về THĐ ở VN.
Đường nhà cô quanh qua nhiều ngõ, khó tìm, nên khi đến Suối Tiên gọi cô để cô ra rước, nhưng cô không đi xe được, lại không xài điện thoại đi động, nên nhờ em thợ sơn đang làm trước cửa chở cô đến dẫn đường cho đoàn. Đến nơi cô không thấy đoàn, lại không có điện thoai di động để liên lạc, lại đến giờ em thợ sơn đón con, cô phải đi về. Thế là đoàn phải mò mẫm theo lời cô chỉ qua điện thoại bàn để đến đường gần nhà cô để cô đi bộ ra đón .
Gần 1 giờ đồng hồ tìm kiếm mới tới nhà cô đúng. Nhà cô nhỏ gọn, mới xây đẹp lắm, nằm trong một khu đất rộng có vòng tường bao quanh, có hai nhà của 2 đứa cháu ở hai bên, trong một khu đông dân, đối diện là khu chung cư lớn mới xây. Gặp nhau quá mừng rỡ. Cô gọi đúng tên Thầy Nhung, Thầy Thử. Mừng vui sau mấy mươi năm gặp lại, chuyện xưa THĐ tràn về, nói mãi ,.. Trời đã tối rồi, đường đi khó khăn đành phải bùi ngùi chia tay. Thầy Từ Nhung tặng quà, chúc Tết cô với lời nghẹn ngào xúc động, dặn dò: "Qua thăm chị thấy chị mạnh , con cháu chăm lo, cuộc sống chị như vậy tụi nầy mừng lắm, chị giữ gìn sức khỏe, năm sau tôi đã nhớ đường rồ , dể đi mà, chúng tôi sẽ qua chúc Tết chị nữa....” Cô Xuân mặt buồn rười rượi, thương lắm !



Một ngày mệt nhưng vui. GS Trần Anh nhà mình liền sáng tác bài thơ kỷ niệm:

LÊN ĐƯỜNG TẾT THẦY
Thầy chỉ 1 "ông", học trò: 3 "vị",
Chúng tôi lên đường chuẩn bị chúc xuân...
Nơi trước nhất: nhà thầy Nhung vạn vật.
Thật phấn khởi, bạn tôi cười thân mật,
Nhà mới xây: ngăn nắp gọn gàng,
Hoa trước cửa lấn chen hàng rau cải...
Mọi tặng vật trên bàn nhanh dàn trải:
Lẳng hoa tươi, quà nơ đỏ, thiệp hồng,
Đặc san xuân chứa đựng cả tấc lòng
Người viễn xứ nhớ trường xưa, thầy cũ...
Tiếp chúng tôi, Từ Nhung như mơ ngủ:
"Học trò xưa, bạn cũ: thắm tình dày,
Vượt đại dương, tình ấy đã về đây..."
Nhìn tặng vật trên bàn, tôi bỗng thấy:
Tình mênh mông phơi phới vẫy chào xuân...
Khoá cửa nhà, Từ Nhung cùng gia nhập,
Số lượng người đã chớp nhoáng thành 5.
Địa điểm 2, đoàn chúc Tết dừng chân:
Nhà thầy Thử xếp mấy hàng bàn ghế,
Dạy học trò buổi xế bóng về hưu...
Đón chúng tôi như Pythagore trước cửa:
Tóc bạc dài, hiền triết thuở xa xưa,
Nụ cười tươi, chân bước nhặt, bước thưa:
-"Trời trở lạnh, tôi mới vừa phong thấp..."
Bao tặng vật sắp lên như lần trước,
Thầy Từ Nhung lên trước chúc vui:
-" Thay mặt bạn bè cùng học trò tôi,
Chúc bạn khoẻ với tuổi già thanh thản,
Quà viễn xứ gói tình xưa đầy đủ
Trao tặng thầy với nghĩa cũ còn nguyên..."
Thu Thử rất vui nở nụ cười hiền:
- "Tôi cảm kích cùng theo đoàn chúc Tết!"
Đoàn chúng tôi tức khắc: 6 người rồi!
Ta lên đường nhận tiếp những niềm vui...
Chiều xa lộ, dập dìu xe đông nghẹt,
Điểm thứ 3 đoàn ghé: nhà thầy Ban...
Thầy hơi mập nhưng bước chân yếu lắm,
Tĩnh mạch suy, tiếng nói chậm khàn khàn:
-" Quà thật quý, mừng, ngỡ ngàng khó tả,
Biết bao năm mới gặp gỡ Từ Nhung !"
Nhìn bạn Ban, lòng bỗng thấy tơ chùng:
Bấy nhiêu năm mình trùng phùng được nữa?
Chiều buông xuống, nắng ngoài kia bớt lửa,
Đường còn dài, xin từ giã thầy Ban...
Suối Tiên xa, đoàn tiếp bước lên đàng,
Thăm thầy Bích cùng cô Xuân y tế...
Nhà cô Xuân chỗ nào, tìm khó thế!
Đi lạc hoài, xe chạy tới , "de" lui...
Trời ngoài kia báo hiệu tối đây rồi!
Đổi kế hoạch, xe lùi : thăm thầy Bích...
Thầy Anh văn trường ta nay vẫn ốm,
Giọng như xưa, tiếng nói giống ngày nào...
Đón đoàn thăm, chị Thuỷ rất ngọt ngào:
-" Ôi! lâu lắm, dạt dào tình nghĩa cũ!"
Trả lời chị, Từ Nhung lời thật rõ:
-" Tình thẳm sâu, có tâm vững mới nên
Cuộc trùng phùng ý nghĩa mấy mươi năm!"
Chia tay anh Bích, đoàn lại ước thầm:
Mau tìm được nhà cô Xuân y tế...
Gọi điện thoại, quẹo bao nhiêu ngã rẽ,
Tìm được rồi! thật mới mẻ nhà cô...
Cô đầy đặn với làn da rắn chắc,
Miệng cười tươi, ánh mắt lộ niềm vui:
- " Bao năm rồi, trường vẫn nhớ tới tôi,
Ôi cảm động, tuyệt vời tình nghĩa cũ!"
Chị tiễn biệt, chiều bên ngoài sắc đổi,
Tình đong đầy, mặc trời tối bao vây...
Lên đường mới được một ngày,
Quà kia trao trọn, Tết thầy đậm sâu!
Hơn bao nhiêu phép nhiệm mầu,
Tết thầy: sức sống khởi đầu mùa xuân!

Còn tiếp Phần Hai…