Dư âm cuộc hội ngộ mini Toronto (10/2019)

Ảnh vui trên đường du lịch

(Do nhiều tác giả chụp, chỉ ghi lại ở đây với mục đích cười vui mà thôi,
không có ý xúc phạm, nếu thầy cô hay anh chị nào không thích xin email cho Tâm để gở xuống)



Kim Nên bị phạt quỳ ở nhà thầy Phế vì không thuộc bài?
(Thật ra chỉ đang tìm góc hình tốt để chụp)



Để chụp một tấm hình vừa ý, người chụp phải ngồi thật thấp (có khi phải ...nằm)
Hình nầy Minh Tâm đạng chụp hình "lấy thế" để chụp hình cho thầy cô Nguyễn Trí Thành


Người yêu bà xã nhứt đoàn
Anh Nguyễn văn Đông đang biểu diễn "hit" bà xã là chị Thủy


Người được bà xã săn sóc nhứt đoàn


Hôm nay tập đút ăn, để sau nầy vô nhà dưỡng lão sẽ thực hành.


Ngồi dưới đất làm điệu không ai thấy. Lên bàn làm điệu thì có nhiều người thấy hơn


Giống như "Bắt tay Đức Quốc Trưởng"



Gặp nhau sao không nói ! (vợ coi "ké" hình của cô Quí, chồng coi hình trên phone và ... cười một mình)


Kim Nên bị té!
(không phải, chỉ là làm điệu)



Bắt gặp nắm tay tình tứ nhé !


Chưa đi chưa biết Canada
Đi về mới biết: "Ôi cha: nó lành" (lạnh)


Ngoài trời mưa gió lạnh lùng
Có tô mì nóng, vợ chồng mình chia....


**********

Phụ lục trước khi kết thúc hồi ức:
Chuyện vui nghe được trên đường


Chuyến đi nầy có nhiều chuyện tiếu lâm rất vui.
Những chuyện nầy thuộc loại cấm trẻ em dưới 18 tuổi (và chỉ dành cho quý cụ trên 50 tuổi).
Do sự nhạy cảm của bài viết nên không tiện phổ biến rộng rãi.
Quý vị không ngại và muốn đọc để cùng vui vẻ với đoàn
xin email cho Minh Tâm : minhtam_08@yahoo.com, Tâm sẽ gởi bài
"Chuyện vui nghe được trên đường" để đọc thêm coi như phụ lục của Hồi Ức nầy... Xin đa tạ và cám ơn đã dành thời gian theo dõi hồi ức...