Họp mặt mini - Mùa thu Toronto (10/2019)
Phóng viên không chuyên nghiệp

Bài 9

Ngày N+6 (thứ ba 15/10/2019):


Thêm nửa ngày vui

Ngày cuối cùng của chuyến đi, chúng tôi ở trọ tại nhà thầy Phế. Nhà thầy rộng rãi có 4 phòng ngủ nên dù có thêm ba gia đình vẫn sinh hoạt bình thường. Chung Anh khen nhà lớn và rộng mà Cô Quí thiệt giỏi, giữ nhà đẹp mà sạch quá!


Sáng hôm sau, chúng tôi ăn sáng và nói chuyện vui vẻ. Tới hơn 10 giờ thì Chị Nên, anh Thưởng, chị Lan, chị Oanh đem thêm đồ ăn tới. Mọi người lại có dịp kể chuyện tiếu lâm và ca hát. Ca Minh Tâm dấu nghề hát, chỉ kể chuyện tiếu lâm. Ca sĩ Văn Diệp hát hai bản, một bản tân nhạc, một bản cổ nhạc. Ca sĩ Kim Nên hát cổ nhạc. Ca Sĩ Ngọc Quí hát một bản tân nhạc. Tuy không có đàn mà ai hát cũng rất hay. Thật là một buổi họp mặt "hậu du ngoạn" đầy sinh động và hào hứng.


Thêm nửa ngày vui ở nhà thầy Phế trước khi từ giã


Dự tính tương lai:
Trong những ngày họp mặt. Ban Tam Ca (Diệp, Nên, Tâm) và thầy Phế cũng tính sơ coi sang năm mình sẽ tổ chức Đại Hội 6 như thế nào.
Dự định:
thay vì tháng 7 sẽ họp tháng 5 (đỡ nóng hơn). Về du ngoạn, kinh nghiệm kỳ nầy là không nhứt thiết phải đông người mới vui. Chỉ cần 20-30 người là đủ. Về du ngoạn có thể:
- Đi chơi một tuần ở resort các đảo vùng Caribbean. Người ta sẽ bao trọn gói từ máy bay, đưa đón và các bữa ăn tại khách sạn  - đôi khi có giá rất rẻ.
- Đi du ngoạn Las Vegas và Grand Canyon ba ngày theo tua của người Hoa. (Chưa ngán ăn buffet sao ta?).
- Đi cruise Mexico trong bốn ngày. Xuất phát từ Los Angeles, thăm vài đảo của Mỹ và Mexico. Đây là loại hình du ngoạn mới đối với Hội.

Trong tương lai, Ban Điều Hành sẽ quyết định thế nào? Vài tuần nữa mới biết.

Từ giã Toronto:
Tới hai giờ tr
ưa, xe taxi tới, đoàn từ giã thầy cô và anh chị Toronto để lên đường ra phi trường. Việc check in và qua các thủ tục an ninh cũng hơi rắc rối. Hải quan Mỹ đặt trạm biên giới ở ... Canada nên sau khi làm giấy tờ nhập cảnh xong ở Toronto thì khi về tới Mỹ sẽ không cần làm nữa. Cũng tiện, nhưng phải chú ý tới phi trường sớm.
Ở phi trường Toronto, chúng tôi gặp lại Hiếu và Nhung. Hai bạn cho biết vụ quẹt xe thì hai bạn ấy không phải trả một đồng nào hết vì đã có bảo hiểm lo. (Hãng cho thuê xe tạm giữ 1000 CAD từ thẻ tín dụng cho đến khi mọi chuyện xong xuôi thì sẽ trả lại). Cũng mừng cho hai bạn, "tiền hơi hung mà hậu kiết".
Máy bay cất cánh lúc 6 giờ chiều. Tới phi trường Los Angles lúc hơn 8 giờ tối. Về tới nhà ở Orange County cũng gần 10 giờ đêm kết thúc một chuyến du ngoạn nhiều kỷ niệm và
đầy thú vị./.


Chụp hình kỷ niệm trước nhà thầy Phế
(15/10/2019)


Bịn rịn... Thương quá không rời!!!


****

Bổ túc chuyện vui:

Chuyện bên xe "quái thú" thì đã rõ. Bên xe Hiếu Nhung cũng vui lắm:

1. Copilot thượng hạng:
Do vui quá, lo tíu tít nói chuyện xưa với nhau, nghe nhạc, bình luận nhạc... nên copilot của tài xế Hiếu cứ mỗi khúc rẽ xa lộ là đọc trật GPS!. Trên đường từ thác Niagara về Toronto, thay vì đi hướng Toronto, copilot chỉ cho tài xế chạy về ... Michigan. Chạy một đổi 
đường, anh Hiếu mới thấy đường lạ hoắc và khám phá tài chỉ đường của copilot. Thế là từ đó copilot được cho nghỉ việc tại chỗ. Copilot đó là ai? Chính là "hiền thê" của ảnh: CHS Hồng Nhung.

2. Tài xế hạ hạng:
Đêm thứ sáu, 11/10/2019, lúc chở thầy Liên về nhà thầy thì nghe chuyện phổ nhạc thơ của thầy. Thầy bảo hai trò Hiếu và Nhung làm giám khảo. Sau đó sẽ cộng với điểm của thầy để xem bài nào hay nhứt. Chúng tôi nghe 4 bài. Mỗi bài một vẻ. Nhưng Nhung thích bài ướt át, anh anh, em em... Thầy nói bài nầy Minh Tâm cũng thích.
Tới nơi an toàn. Sau khi thầy trò bịn rịn chia tay. Tài xế Hiếu còn mơ màng về lời bình luận mượt mà của thầy Liên về cô ca sĩ của bài hát đó với nhiều chữ "nhớ" nên chàng ta ủi vô, lấy một mảng lề đường của khu nhà thầy về Houston cho đỡ nhớ. Tài xế như anh Hiếu đúng là tài xế "hạ hạng". May là có bảo hiểm nên không bị tính tiền, chỉ bị "giam" tiền trong thẻ tín dụng một thời gian cho tới khi mọi việc giải quyết.

3. Nhiếp ảnh gia "có hạng":
Sau chuyến đi, mọi người gởi cho nhau hình ảnh đã chụp. Ảnh cô Quý và ảnh của anh Hiếu được mọi người khen đẹp. Dù sao, cũng an ủi là anh Hiếu là một Nhiếp Ảnh Gia "có hạng".

4. Uber rẻ hay taxi rẻ:
Sáng ngày thứ bảy, đoàn phải tự túc từ khách sạn Novotel đến điểm hẹn xe tua cách đó 2 km. Nhóm nầy quen xài Uber nên đặt xe Uber trên mạng. Giá tiền xe là 25 CAD. Uber tính minimum charge (giá tối thiểu phải trả cho một cuộc gọi). Còn nhóm Minh Tâm và anh Diệp thì đi taxi. Tiền xe là 8 CAD. Thấy sáng sớm và giá rẻ nên chơi sang cho tip 7 CAD. Tổng cộng là 15 CAD. Vẫn còn rẻ hơn Uber ...

*****

Những cái nhứt của chuyến đi.

(xin đọc từ từ coi có đúng không !!!)


Ăn nhanh nhứt: cả đoàn

Đây là tua ăn uống thất thường nhứt: có lúc ăn buffet, có khi không ăn sáng.

Cách trị bịnh mất ngủ hay nhứt: Đi tua du lịch với người Hoa (vì phải dậy sớm, đi đường xa nên trên xe ... ngủ gục)

Hiền nhứt: Thầy Phế.

Đạo diễn chụp hình hay nhứt: Cô Quí

Góp tiền hay nhứt: Kim Nên (góp có thiếu Bà Bầu bù vô !)

Người mẫu hay nhứt: Minh Lan

Giọng cười dòn dã nhứt: Thúy Hồng.

"Dính" với nhau nhiều nhứt: Minh Tâm & Chung Anh

Tay lái "lụa" nhứt: Minh Tâm (vì lái chậm nhứt)

Tay lái vững nhứt và luôn tới nơi sớm nhứt: Thầy Phế

Cặp đôi hoàn hảo nhứt: Thầy Cô Thành & Dzung

"Bé bỏng" nhứt: Ngọc Dung

Hay thúc dục mọi người lên đường nhứt: Minh Tâm (mọi người thích "tám' quá mà quên là mình còn có nhiều điểm để đi!)

Được anh hướng dẫn ưu ái nhứt: Bích Liên (được ngồi gần anh ta ở phía trước xe mỗi ngày).

Ít nói nhứt: Chị My

Hên nhứt: chị Thanh Vân (từ Việt Nam qua, ghi tên vào phút chót)

May mắn nhứt: Hiếu & Nhung (xe mướn bị hư nhưng không tốn tiền đền)

Thưởng thức buffet nhứt: Anh Hiếu

Hay mất đồ nhứt: Chung Anh

Thích kể chuyện đi du lịch nhứt: Hiếu & Nhung

Chụp hình nhiều nhứt: anh Hiếu và cô Quí đồng hạng.

Người được ông xã chìu nhứt: Chị Kiều

Người được bà xã lo lắng nhứt: Thầy Thành

Vỗ tay lớn nhứt: Thầy Liên.

Hồn nhiên nhứt: Anh Thủy và anh Đông đồng hạng

Tham gia ít nhứt: Kim Phương

Tham gia nhiều nhứt: Kim Nên (đoàn về hết, nàng còn ở lại Toronto đi chơi tiếp)

Tình cảm nhứt: Anh Dương Dục Tài và chị Liên (dù bận rộn vẫn thường xuyên đến họp mặt và theo dõi chuyến đi)

Đẹp trai nhứt: Anh Thân.

Hoạt náo viên hay nhứt: Thầy Liên

Cặp đôi hay ra xe trễ nhứt: Hạnh & Hồng.

Kể chuyện tiếu lâm hay nhứt: Cô Quí

Dẫn đường hay nhứt: Thầy Phế (luôn luôn về nhứt)

Dẫn đường dỡ nhứt: GPS xe "quái thú" (toàn là dẫn đi tiểu lộ).

Chủ nợ độ lượng nhứt: Kim Oanh (cho mượn tiền Canada không tính lời).

Người ở phương xa "ngóng" tin tức của đoàn nhứt: Huê Mỹ.




(Mời đọc tiếp ngày mai:
Còn một bài chót

Những hình ảnh vui của chuyến đi)