Họp mặt mini - Mùa thu Toronto (10/2019)
Phóng viên không chuyên nghiệp

Bài 7

Ngày N + 4 (chủ nhựt 13/10/2019):


Cái máy làm cà phê cà chớn :
Theo chương trình, đoàn sẽ khởi hành lúc 6:45 nên sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm để làm cà phê uống cho tỉnh ngủ. Vậy mà cái máy làm cà phê ở khách sạn không chịu chạy. Ngày nay người ta sáng chế ra máy làm cà phê kiểu mới. Khó sử dụng hơn loại instance coffee chỉ cần có nước nóng là được. Làm ra cái mới mà khó xài hơn cái cũ! Thiệt tình ...

Phòng em hôi quá !:
Khi lên xe gặp Thúy Hồng, cô nầy phàn nàn là : "Phòng em hôi quá !". Nó bị mốc hay sao đó...

7 giờ sáng, đoàn khởi hành. Hôm qua đoàn Trịnh Hoài Đức ngồi phía trước xe. Hôm nay nhóm Trịnh hoài Đức bị dồn ra phía sau xe. Phe ta trấn giữ trước cái toillet làm cho "bọn Tàu" phía trước ít dám xuống đó.
Điểm thăm viếng đầu tiên là:

Nhà thờ Đức Bà Montreal:
Nhà thờ nầy cổ xưa. Sáng nay chủ nhựt mà không vào xem bên trong được. Thế nhưng khoảng sân rộng trước nhà thờ có những cây có lá màu vàng rất đẹp. Đoàn TH Đ chụp hình rất nhiều ở đây. Ai cũng vui vẻ vì thời tiết sáng nay không mưa chỉ hơi lạnh lạnh như ở Đà Lạt. Thời tiết tốt là vui rồi. Có điều là vài anh chị không chuẩn bị đồ ăn sáng thì hơi bị ... đói bụng !.... Kinh nghiệm đi chơi theo tua của người Hoa là phải chuẩn bị bánh ngọt hay bánh mì để nếu nó "bỏ đói" thì mình thì có đường xoay trở.


Trước Nhà Thờ Đức Bà Montreal


Nhà thờ St Joseph:
Điểm tiếp theo là Nhà thờ St Joseph. Đây là một nhà thờ rất to lớn và nằm trên đồi cao. Để vào xem nhà thờ, công ty du lịch yêu cầu mỗi người phải đóng góp 5 CAD (coi như tiền dâng cho nhà thờ).
Trong vòng 45 phút mọi người được dẫn đi xem nhiều phòng ốc và các địa điểm tâm  linh bên trong nhà thờ cũng như nơi thờ phượng chính nhưng không được đưa đi
xem phía ngoài, nơi chụp hình rất đẹp.

Tháp Olympic:
Xem nhà thờ xong, chúng tôi được đưa  đi xem Tháp Nghiêng Olympic. Năm 1976, thành phố Montreal đứng ra tổ chức Thế Vận Hội. Sân vận động chính được thiết kế rất hiện đại với một tháp nghiêng to cao và mái vòm có thể di động, mở ra được.
Thế nhưng công trình không hoàn tất kịp thời, tuy vậy Thế vận hội 1976 vẫn được tổ chức. Phải 10 năm sau, toàn bộ công trình mới hoàn thành.
Đến xem nơi đây, du khách phải tốn cả ngày vì có nhiều địa điểm để thăm. Riêng đoàn nầy thì chúng tôi chọn tua đi thang máy lên đỉnh tháp nghiêng để ngắm toàn cảnh Montreal từ trên cao.
Thang máy có hai tầng, lúc đầu chạy nghiêng, sau đó lên dốc thẳng thì tới đỉnh tháp. Phong cảnh từ đây nhìn ra bốn phía rất đẹp. Sáng nay trời trong, không mưa nên chụp hình cũng thích. Tuy nhiên, hướng dẫn đi nhanh quá. Anh chàng nầy làm cái gì cũng gấp gáp nên cũng hơi mất "sướng".

Minh Tâm đi đâu?
Lúc đi xuống, khi vô thang máy bà xã Minh Tâm ngó qua ngó lại không thấy chàng ta ở đâu nên lo lắng quá. Không lẽ ổng đi theo mấy "con Tàu" trong đoàn?. Té ra, do thang có hai tầng, khi khách vô đủ tầng trên thì người kiểm soát bắt anh ta vô tầng dưới. Khi ra khỏi thang gặp lại chàng thì nàng mừng quá !

Ra khỏi thang máy, chúng tôi có 1 giờ tự do đi dạo chơi và chụp hình khu vực lân cận. Cô Quý đạo diễn mọi người chụp được nhiều tấm hình rất vui.


Sau khi ngắm cảnh Montreal từ đỉnh tháp nghiêng, chúng tôi xuống dưới chụp hình kỷ niệm trước Tháp Olympic - Montreal


Thưởng hay Hưởng?
Trong khi nói chuyện vui vẻ, có người hỏi ông xã Minh Lan tên gì. Dù biết rõ tên anh Thưởng, bà xã Minh Tâm lại nói: "Ảnh tên Hưởng". Cô Quý tình thiệt cải lại: "Ảnh tên Thưởng mà. Để tôi hỏi lại". Anh Thưởng cũng tiếu lâm: "Tên là Hưởng, nhưng mà Hưởng thì phải Tê mới đúng".

Em đi tìm chị:
Xem khu Thế vận Hội xong, đoàn tập hợp lại để đi ăn trưa. Thúy Hồng không thấy chị mình đâu nên tất bật đi ngược lại để kiếm. Té ra chị Hạnh đã xuống chỗ chờ xe từ lâu. Đi tua nầy, vụ thất lạc và tìm nhau xảy ra thường xuyên...

Đi ăn trưa:
Trưa nay đoàn đi ăn buffet ở một nhà hàng Tàu. Tiền ăn 18 CAD một người. Cũng chỉ có một tiếng để bổ sung năng lượng. Gần nhà hàng có chợ và các tiệm fastfood, ai không thích ăn buffet thì cũng có cách.

Về Quebec:
Ăn trưa xong, đoàn khởi hành về Quebec. Từ đây tới đó cũng xa, phải ba giờ ngồi xe. Ai mệt thì ngủ tiếp. Phóng viên ngồi gần thầy Phế nên thầy kể chuyện đời cho nghe. Có nhiều chuyện hay lắm. Từ từ phóng viên sẽ kể lại...

Xem Quebec từ trên cao theo kiểu "cởi ngựa xem hoa":

Tới Quebec lúc 3:30. Đoàn được đi thang máy lên một tháp cao để ngắm toàn cảnh (phải trả tiền). Như thường lệ, anh chàng hướng dẫn nầy đưa chúng tôi đi như "gió". Chỉ trong vòng 30 phút phải xem cho mau, trong khi cảnh của thành phố Quebec nhìn từ trên tháp rất đẹp, nhứt là nhìn lên khu bờ sông St Lawrence với nhiều tàu thuyền và lâu đài Frontenac to lớn.


Khu phố cổ xinh đẹp của thành phố Quebec nhìn từ trên tháp cao.


Phố cổ Quebec:
Địa điểm tiếp theo là Phố Cổ Quebec. Xe ngừng gần một ngân hàng. Chúng tôi sẽ được đưa đi xem phố cổ và sau đó đi chơi tự do tới 7 giờ tối. Ai đi ăn tối kiểu Pháp (giá 50 CAD) thì lúc 5:30 tới trước nhà hàng để vào.
Khu phố cổ Quebec có nhiều nhà hàng, tiệm quán cà phê và bán hàng lưu niệm. Hôm nay có hai chiếc tàu cruises đang cặp bến nên du khách rất đông.
Anh chàng hướng dẫn nầy "điên hay sao?" mà đi lẹ quá. Anh ta dẫn đoàn đông 50-60 người đi lên dốc mà đi lẹ quá. Đầu đoàn và cuối đoàn cách nhau cả trăm mét. Có khi không thấy nhau. Bạn biết kết quả như thế nào rồi... Đó là lạc. Ai đi theo anh ta kịp thì tới trước. Ai tà tà thì tới sau và không biết anh ta đang ở đâu. Đoàn mình cũng thế. Mạnh ai nấy đi, miễn là cứ 7 giờ trở về chỗ hẹn là được.
Khu phố cổ Quebec có rất nhiều điểm du lịch như nhà thờ, tòa thị chánh, lâu đài, điểm ngắm cảnh dọc bờ sông, thành trì, công viên... Nếu có thì giờ rảnh thì đi chơi ở đây cả ngày không hết. Chúng tôi có 3 giờ vui chơi, mà lo đi theo anh hướng dẫn nên không kịp ngó. Sau đó, từ từ thư giãn thì mới chụp hình được một số cảnh đẹp. Dọc đường cũng gặp lại Anh Diệp, Chị Kiều, chị Nên, Hồng, Hạnh...
Có một tiệm bánh croissant ngon nổi tiếng ở Quebec có tên là Paillard. Cô Dzung dặn mọi người là cô sẽ mua tặng mỗi người một cái để ăn cho biết.
Thầy Thành, cô Dzung, Thầy Phế, cô Quý, Hiếu, Nhung đi ăn tối ở nhà hàng Pháp. Hiếu khen ngon.
Quý vị khác đi ăn tự do. Ai cũng vui, chỉ riêng Chung Anh là hơi buồn vì mất cái nón. (Hôm trước suýt mất cái bóp nhưng tìm lại được, hôm nay mất nón là mất thiệt!).

Khách sạn Quebec:
Tối nay đoàn ngụ tại một khách sạn 4 sao ở Quebec. Khách sạn nầy lớn và đẹp hơn khách sạn ở Montreal..
.



(Mời đọc tiếp ngày mai)