Họp mặt mini - Mùa thu Toronto (10/2019)
Phóng viên không chuyên nghiệp

Bài 2

* Họp mặt "tiền du ngoạn":

Đến nhà thầy Phế đã gần 6 giờ. Nhà thầy Phế ở Brampton, phía tây Toronto. Đây là vùng mới phát triển sau nầy. Nhà cửa láng giềng của thầy trông mới và đẹp lắm. Hai bên đường những cây phong, cây có lá nhỏ như me Việt Nam cũng đã bắt đầu đổi màu từ xanh ra vàng. Phong cảnh thật là quyến rũ, mà thấy nhà thầy im ru. Các đoàn khác từ Toronto, Houston... vẫn còn trên xa lộ. Chị Kim Oanh đi đón thầy Thế mà điện thoại hết pin nên đón trễ.
Lúc chúng tôi đến thì bạn Lê Kim Phương (K 13) cũng vừa đến. Cô nầy mới biết Trịnh Hoài Đức họp mặt nên đến chào quý thầy. Phương tặng thầy Phế hai chậu hoa lan. Rất tiếc, Phương phải về sớm vì nhà xa, lái xe ban đêm khó. (Phương học khóa 13 cùng với các bạn Bảy, Yến, Liên Hoa...). Hy vọng sau nầy bạn sẽ tiếp tục liên lạc và tham gia các sinh hoạt khác của hội.


Khu xóm yên tĩnh và xinh đẹp quanh nhà thầy Phế


*Hàng chữ bí ẩn trên bánh kem:

Thầy Phế đón đoàn vào nhà, chào hỏi vui vẻ, và cùng nói chuyện với thầy Liên. Cô Quý vợ thầy thì đang lo chuẩn bị đồ ăn tối cho cả đoàn. Phóng viên thấy đồ ăn rất nhiều. Đặc biệt có một cái bánh kem có hàng chữ "Mừng họp mặt 2019 THD, HUT" khiến mọi người thắc mắc không biết ý nghĩa là gì? Thậm chí có người còn nói ai biết sẽ được thưởng. (Mời bạn xem hình và tìm hiểu coi người ta đã viết tắt chữ gì?)
Một lúc sau có thêm các nhóm khác như anh Thân, chị Dung, chị My, Minh Lan, Kim Nên, anh Đông chị Thủy... Đặc biệt có chị Nguyễn Thanh Vân (K 8) từ Việt Nam qua. Hỏi thăm mới biết nhà chị ở Quốc Lộ 13, trước hãng nước đá Tứ Hải. Như vậy là láng giềng của nhiều anh chị CHS có mặt hôm nay. Mọi người cười nói thật náo nhiệt. Riêng đoàn Kim Oanh đi đón thầy Thế sao vẫn còn xa...


Chiếc bánh kem và hàng chữ bí ẩn
(bạn thử đoán xem là tác giả nói gì?)


* Ý nghĩa của hai câu thơ:

Trong khi nói chuyện, mọi người có nhắc tới thơ của Thiên Thai tức là thầy Phạm Đức Liên. Minh Tâm là người hay đọc thơ của thầy cũng như giúp thầy tìm người phổ nhạc và làm video đưa lên youtube. Anh nói thơ thầy hay, có tình, và được nhiều người ưa thích như bài Tình Thiên Thu đã có gần 10,000 views. Thế nhưng có hai câu thơ mà thấy hơi tượng hình. Đó là:

... Hai bàn tay dịu êm
Làm dậy lửa luyến thương...
(trong bài thơ Cho Anh Gặp Lại Em)

và đề nghị thầy giải thích thêm.
Thầy chỉ cười trừ, nói thầy sáng tác như thế, ai muốn hiểu sao thì hiểu...

* Khai mạc:
7:30 thấy hơi trễ, thầy Phế đành khai mạc. Thầy chào đón mọi người và mở một chai rượu Ice Wine để mọi người cùng nâng ly chào đón ngày hội ngộ. (Ice Wine là rượu đặc biệt của Canada. Nó làm bằng trái nho để cho đông lạnh ngoài trời rồi mới hái vô làm rượu. Nó hơi ngọt và thích hợp cho phụ nữ hơn quý ông.)


Cùng nâng ly mừng ngày hội ngộ


Tiếp đến, chị Kim Nên đại diện đoàn, tặng thầy Phế và cô Quý một tấm plaque để cám ơn thầy cô và kỷ niệm chuyến đi. Kim Nên riêng tặng cô Quý một bó hoa hồng đỏ rất đẹp. Các bạn khác cũng có quà tặng thầy cô.


Quà tặng thầy Phế và cô Quý hai người có công nhứt trong hội ngộ kỳ nầy

Sau khi mọi người cầm đũa thưởng thức các món ăn đặc sắc do cô Quý và vài anh chị ở Toronto đem đến thì nhóm Kim Oanh và thầy Thế mới tới.
Mọi người lại tay bắt mặt mừng cùng ăn tối và trò chuyện vui vẻ. Quý thầy, quý bạn có nhắc đến thầy Võ Tấn Phước, Lê Tấn Lộc, Phùng Quang Tuấn là quý vị giáo sư định cư trong vùng lân cận như Montreal, Quebec... Nhờ đó biết tin thầy Phước đã có thêm một người bạn đời mới. Xin chúc mừng thầy.


Bốn vị giáo sư có mặt trong dịp hội ngộ Toronto:
thầy Nguyễn trí Thành, Huỳnh văn Thế, Đoàn Phế, Phạm đức Liên


Ăn tối xong, khi cắt bánh kem, mọi người mới hỏi ý nghĩa của chữ HUT thì Kim Oanh cho biết đó là chữ HVT tức là Huỳnh văn Thế vì bánh do thầy Thế nhờ đặt để kỷ niệm ngày gặp gỡ, họp mặt... Khó quá, không ai đoán trúng hết !


Thầy Thế và thầy Phế cắt bánh kem mừng ngày hội ngộ


Ăn bánh xong, chuẩn bị ra về thì có vợ chồng anh Dương Dục Tài tới.
Anh là em của anh Dương Náo ở Nam Cali. Vợ anh là chị Liên cũng là CHS Trịnh Hoài Đức.
Thế là tiếp tục tay bắt mặt mừng trước khi từ giã thầy cô Phế để về khách sạn nghỉ ngơi.
Tới nơi là đã 11 giờ khuya.
Mai sẽ lên đường đi thăm thác Niagara.




(Mời đọc tiếp ngày mai)