Trang Tưởng Niệm GS Bùi Thế San

Vô Cùng Thương Tiếc


 

Giáo Sư
Bùi Thế San


Pháp danh: Phúc Trí
Sinh ngày 21/9/1941
đã từ trần ngày 24/9/2016
tại bệnh viện Alhambra. Thành phố Alhambra, Nam California.
Hưởng thọ 75 tuổi.

*****
Tin GS Bùi Thế San mãn phần đã đem đến quý đồng nghiệp và môn sinh sự thương tiếc vô biên. Chỉ trong vòng hai ngày sau khi tin được thông báo trên trang nhà CGS & HS Trịnh Hoài Đức đã có nhiều entry trong Sổ Lưu Niệm để chia buồn cùng tang quyến và nhắc những kỷ niệm với GS Bùi Thế San. Nhiều bạn ở xa như Liêu Bửu Khương (San Diego), Nguyễn Kim Nên (Houston) hứa sẽ đến đưa tiễn thầy về nơi vĩnh cửu cùng với Hội AH CGS & HS THĐ vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ bảy 1/10/2016.
Dưới đây là một số chia buồn cùng gia đình thầy:

PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn GS Bùi Thế San
Cựu giáo sư Trung học Trịnh Hoài Đức ( Bình Dương ) vừa vĩnh viễn vẫy tay chào vĩnh biệt cựu đồng nghiệp và cựu môn sinh lên đường về Cõi Vô Ưu ngày 24 tháng 9 năm 2016 tại Thành phố Alhambra ( Nam California ). Hưởng thọ 75 tuổi
Trong niềm luyến tiếc vô biên của toàn thể “Cựu Trịnh Hoài Đức”
Chúng tôi xin thành thật phân ưu cùng phu nhân GS Bùi Thế San và tang quyến .
Nguyện xin cho hương linh người quá vãng sớm được vào Cõi Tịnh Độ .
Các đồng nghiệp :
Lê Tấn Lộc, Đoàn Phế, Nguyễn Văn Phúc, Võ Tấn Phước, Đoàn Văn Vượng, Lê Hồng Lệ, Võ Kim Lân, Lê Đức Cửu.
Các cựu môn sinh :
Võ Quang Triệu, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Hài, Huỳnh Kim Phụng, Nguyễn thị Tâm, Nguyễn Kim Oanh, Nguyễn Thị Nhài, Ngô Hồng Kỳ, Ngô Minh Tú, Ngô Việt Hà, Ngô Kim Khôi.

Chia Buồn
Được tin bạn Bùi Thế San vừa mãn phần, tôi rất xúc động và buồn lắm. Xin được chia xẻ nỗi đau mất mát to lớn nầy cùng Chị San, dược sĩ Bùi Thị Tiểu Pha, em Bích Liên, cùng các cháu. Cầu mong linh hồn Bạn Bùi Thế San sớm bình yên nơi cõi vĩnh hằng.
Võ Tấn Phước và gia đình.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn:
GS Bùi Thế San vừa từ trần tại Hoa Kỳ. Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức - Bình Dương xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh giáo sư Bùi Thế San sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Lưu Thanh Bình (K12):
Vô cùng thương tiếc và tri ân thầy Bùi Thế San. Xin chia buồn cùng cô, các em và bạn Bích Liên. Cầu cho hương hồn thầy bình yên nơi cõi vĩnh hằng.
Học trò của thầy.
Lưu Thanh Bình

Ngô Hồng Kỳ:
Nhận được tin thầy Bùi Thế San vừa qua đời . Xin thành thật chia buồn cùng Cô và gia đình . Cầu chúc hương hồn Thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Ngô Hồng Kỳ - Ngô Minh Tú - Ngô Kim Khôi và toàn gia đình

Đinh Thị Thúy (K9):
Vô cùng thương tiếc khi được tin Thầy Bùi Thế San vừa qua đời.
Vậy là Thầy đã đi xa thật rồi, trong nỗi nhớ của bọn em vẫn là hình ảnh người Thầy nhiệt tình với những ngày đến làm báo ở nhà Thầy đầu thập niên 70. Dẫu biết năm tháng vô tình trôi không ngừng nghỉ đã bào mòn sức khỏe Thầy, nhưng hay tin Thầy nằm xuống cũng bàng hoàng và xúc động thật nhiều.
Cầu chúc linh hồn Thầy nghỉ ngơi ở chốn bình yên.
Thành kính phân ưu cùng Cô, Bích Liên, các em và toàn thể tang quyến.

Trần Ngọc Sương (K11):
Vô cùng thương tiếc GS Bùi thế San! Thầy dạy Vạn Vật rất hay, vẽ hình rất đẹp và rất nhanh (vẽ như viết chữ vậy). Thầy hát hay... Tôi nhớ năm 68, sau tết Mậu Thân, lớp 7A2 và 7P1 học nhờ 2 phòng bên trường Cộng Đồng Búng, buổi học đầu tiên sau một thời gian nghỉ tết vì tình hình chiến cuộc thầy có cho vài phút sinh hoạt văn nghệ trước khi vào bài học mới, thầy hát bài Ngậm Ngùi - thơ. Huy Cận, Phạm Duy phổ nhạc và sau đó thầy cùng cả lớp tập hát bài Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy " của Trầm tử Thiêng... Thầy dạy rất hứng thú và học trò rất thích giờ học của thầy. Thuơng tiếc thầy Bùi thế San!

Hoàng văn Tâm (K11)
Nhớ thầy dạy Vạn Vật và chạy chiếc xe vespa. Thành kính phân ưu cùng tang quyến và kính cầu nguyện hương linh Thầy sớm siêu thoát. Trân trọng,
HVT

Nguyễn Xuân Dung (K 11):
Ngày trước học ban A , giờ Vạn Vật có nhiều tiết học trong tuần, Thầy giảng bài rất hay minh họa dể hiểu giúp nhớ lâu , đến giờ vẩn còn nhớ giọng to thoải mái của Thầy ... VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY .
Nguyễn Xuân Dung (Texas)

Nguyễn Thị Bé (K 14):
Xin kính gởi lời chia buồn đến gia đình thầy cô và cầu nguyện cho linh hồn thầy mau siêu thoát.
Thành kính phân ưu.

Nguyễn Ngọc Diệp (K1):
Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến, và cầu nguyện cho thầy Bùi Thế San được siêu thoát về cõi Phật.

Nguyễn Thị Hòa Nam (K12):
Từ lúc rời trường, tôi đã không còn dịp gặp lại Thầy lần nào nữa, nhưng tên và hình ảnh Thầy vẫn luôn mãi trong lòng tôi, thầy Bùi Thế San, giáo sư dạy vạn vật, vị giáo sư trẻ, cao lớn, đẹp trai và hát hay nữa chớ. Không sao quên được hồi đó, thỉnh thoảng cuối giờ, còn dư được vài phút, là cả lớp năn nỉ Thầy hát cho nghe. Tôi thích nhất khi nghe Thầy hát bài Tình Bằng Có Cái Trống Cơm, hay làm sao!
Mấy mươi năm vẫn nhớ như mới ngày nào.
Vậy mà...
Giờ Thầy đã không còn nữa. Biết rằng ai rồi cũng phải đi trên con đường nầy, nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng tiếc thương khi nhận được tin báo từ anh Từ Minh Tâm.
Cầu mong Thầy bình yên nơi cõi Vĩnh Hằng.
Xin Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình Thầy.
Nguyễn thị Hoà Nam.

Lê Thiết Hùng (K11):
Cho Hùng gửi lời chia buồn cùng gia đình Thầy.

Nguyễn Ngọc Yến (K8):
Thành kính xin chia buồn đến gia đình thầy cô.
Xin cầu nguyện cho linh hồn thầy được sớm về nơi vĩnh hằng.

Nguyễn Thị Thạnh (K14):
Thành kính phân ưu cùng gia quyến GS Bùi Thế San.

Từ Minh Loan (K 15):
Em còn nhớ mang máng về thầy. Hình như thầy cũng có dạy em lúc em còn học trung học đệ nhứt cấp thì phải. Thành kính phân ưu cùng gia quyến. Cầu mong linh hồn của thầy sớm được siêu thoát. Từ Minh Loan.

Nguyễn Bước:
Thầy San ngày xưa dạy môn Vạn vật, lên lớp với một hộp phấn đủ màu, giảng đến đâu vẽ minh họa đến đó tạo dấu ấn mạnh mẽ cho học trò, trên 40 năm vẫn nhớ như in! Như vậy mới là thầy của chúng ta chứ!
Thương tiếc và kính trọng thầy!

Huỳnh Thị Nhung (K13):
Thầy San là Papa của K 13 THĐ, mãi mãi nhớ Thầy đã dạy những kỷ năng sống mà lớn lên mới hiểu. Thầy không dạy từ chương mà còn trao cả tấm lòng từ câu chữ , cách viết cách vẽ, cách dàn bài để quyển tập của mình giống như những dòng nhạc, dư âm những giờ được học với Thầy được nghe Thầy hát Mộng Dưới Hoa như vẫn còn tinh khôi...

Trần Thị Nhung (K 11):
Thầy Bùi Thế San dạy môn Vạn Vật lớp chúng em - đệ tứ A2 ( 1968 - 1969) . Chúng em rất kính trọng và biết ơn các Thầy Cô dưới mái trường THĐ thân yêu , đã cho chúng em kiến thức và kỹ năng sống để tự tin bước vào đời .
Thành kính chia buồn cùng Gia Đình Thầy.

Phan Trần (K12):
Học sinh cũ từ chốn xa xôi vạn dặm ghi nhớ ơn thầy, Thành kính phân ưu cùng tang gia, cầu mong Thầy được thanh tịnh siêu thoát ....

Từ Minh Thạnh (K11):
Vô cùng thương tiếc người Thầy năm xưa! Cầu chúc hương hồn Thầy sớm tiêu diêu miền cực lạc!

Trần Bảo Thúy (K14):
Bao nhiêu năm không gặp Thầy, nay hay Thầy đã ra đi thật là buồn . Xin chia buồn cùng gia đình Thầy

Võ Bạch Trinh (K12):
Xin chia buồn gia đình thầy. Cầu linh hồn thầy sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Võ Bạch Trinh

Trần Hạnh Ngộ (K5):
Thành kính chia buồn cùng gia đình ,cầu nguyện linh hồn Thầy sớm vãng sanh về cõi an lành Cực lạc.

Nguyễn Kim Nên (K9):
Nhớ thầy San dáng người thanh cao... Thuở còn đi học nhìn thấy thầy chạy chiếc xe lambretta màu trắng... ôi đẹp làm sao. Thầy dạy học lớp A2 k9 nên thầy San thường được chúng tôi nhắc đến, mỗi khi tôi và các bạn có dịp chuyện trò, ôn lại những kỷ niệm của ngày xưa thân ái.
Nhớ lại gần mười năm về trước có lần thầy Lục dẫn chúng tôi đi thăm thầy San khi nghe tin thầy San đau. Sau bao năm trời thầy trò gặp nhau, nhìn thấy thầy gầy yếu xanh xao...Kim Oanh đã không ngăn được sự xúc động... Oanh vội ôm choàng vai thầy mà đôi mắt ngấn lệ buồn...
Sự ra đi của thầy San đã để lại bao tiếc thương của đám học trò THĐ. Nhớ mãi hình bóng khả kính thầy xưa, nhớ mãi ơn thầy.
Nguyện cầu thầy an nghỉ bình yên nơi cõi Phật.
Chúng em thành kính xin chia buồn cùng cô, các em và tang quyến.
Cầu chúc cô và gia đình được nhiều sức khỏe , thật nhiều nghị lực trong sự mất mát quá lớn lao này.
Thành kính phân ưu.
Chúng em lớp A2 khoá 9

Huỳnh Kim Lang:
Cầu nguyện hương linh của Thầy sớm được siêu thoát về với Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Huỳnh Kim Lang

Nguyễn Thị Cẩm (K14):
Vô cùng thương tiếc Thầy, xin thành kính phân ưu cùng tang quyến!. Nguyễn thị Cẩm

Nguyễn văn Dữ:
Thành Kính Phân Ưu

Huỳnh Thu Hà (K 15):
Toàn thể học sinh lớp Đệ Ngủ P2 niên khoá 1971 - 1972 chúng em Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến của Thầy Bùi Thế San , trong niềm tiếc thương vô hạn đối với Người Thầy tài hoa đã truyền đạt cho chúng em những bài học Vạn Vật lý thú , những nét vẽ sinh động tuyệt vời , kỷ niệm về Thầy vẩn luôn đồng hành trong ký ức chúng em cùng mái trường THĐỨC thân yêu . Chúng em xin cùng thắp nén Tâm Hương từ phương xa , cùng cầu nguyện linh hồn Thầy sớm về cỏi Phật . Kính Thầy !!!!!! (Huỳnh Thu Hà - Khóa 15)

Nguyễn Hữu Hiệp (K11):
Thành kính chia buồn cùng gia đình thầy.

Huỳnh Chân (K11):
Cầu mong hương hồn thầy sớm yên nghĩ nơi cõi vĩnh hằng

Từ Minh Tâm (K11):
Cuối thập niên 1960 có hai thầy về Trịnh Hoài Đức giảng dạy môn Vạn Vật là thầy Đặng Thanh Châu và Bùi Thế San. Hai thầy đều cao và giảng bài rất hay. Riêng thầy San, chúng em được học thầy hai niên khóa: năm Đệ Tứ (1968-69) và Đệ Nhị (1970-71). Nhớ giọng nói của thầy sang sảng. Thầy vẽ hình rất đẹp và trình bày bài giảng rõ ràng, sinh động. Khi học về cơ thể con người, ngoài bài giảng chính thức, thầy còn như một bác sĩ, giải thích những tật bịnh của lứa tuổi thiếu niên. Thầy rất thân tình, chúng em có tâm sự gì cũng đều hỏi thầy và được giải thích cặn kẽ. Nhà sách Khai Trí của thầy cũng là nơi chúng em hay đến mua sách để học thêm. Tin thầy mãn phần làm toàn thể CHS khóa 11 chúng em rất buồn. Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh thầy Bùi Thế San sớm được viễn du Phật quốc.

Nguyễn Kim Oanh (K9):
Trang Tưởng Niệm của THĐ chinh là phần thưởng lớn lao nhất dành cho cả cuộc đời " gõ đầu trẻ " của Thầy. Ở nơi đây, Thầy đã nhận được tất cả lòng quý mến và cảm phục của học trò THĐ ngày xưa. Và cho đến tận bây giờ, những " cụ ( học trò ) cao niên " vẫn còn giữ mọi niềm kính yêu này. Chúng em tin rằng, ở một nơi nào đó, Thầy đang mỉm cười mãn nguyện. Chắc chắn Cô và các em đều hãnh diện về Thầy.
Chúng em có thể hình dung Ông Thầy Vạn Vật của THĐ năm nào đang thong dong, tự tại cùng chiếc Lambretta màu ngà trên vùng Đất Thiên Đường.
CHS THĐ 9A2.



 
GS Nguyễn Trí Lục và đoàn CHS Trịnh Hoài Đức thăm viếng GS Bùi Thế San – tháng 7/2010