THƯ GỬI CHO CÁC EM (7)
Gs Nguyễn Thị Tâm


    Cô lên facebook (FB) hơn 1 tháng, đã gặp những chuyện buồn cười, cũng có chút chút phiền. Cuối cùng cũng giải quyết được hết. Cô đã chấp nhận cái gì cũng có tốt, có xấu, có hay, có dở. Người ta lấy FB để làm những chuyện không hay là quá thường tình.

    * Những kẻ phá rối
    Chiều 2.5.2017, có tin nhắn từ Hung Tu:
    - Đang làm gì vậy? Có khỏe không?
    - Rất khỏe. Cảm ơn em.
    - Có đi đâu chơi trong ngày lễ không?
    - Có về Trịnh Hoài Đức dự lễ họp mặt 1-5 hồi sáng hôm qua.
    - Bây giờ ở Việt Nam mấy giờ rồi?
    - 4g30 chiều.
    - Có chuyện muốn nhờ giúp.
    - Cứ nói đi.
    - Có biết thẻ mobiphone, viettel không?
    - Tôi không xài những thứ đó.
    - Vâng ạ.
    Đến đây cô cắt ngang câu chuyện. Đó là mẫu đối thoại trong tin nhắn. Thật ra cô đã biết ngay từ đâu nhưng vẫn kiên nhẫn để xem sao.
    Hung Tu luôn luôn lễ phép khi nói chuyện với cô. Thường chữ cô mà các em gọi đều viết hoa. Hôm nay không có một chữ cô nào trong cuộc nói chuyện...
    Cô gởi trên dòng thời gian của Hung Tu:
    - Mới vừa rồi, hình như ai đó mạo danh em để tiếp cận cô với mục đích không tốt nên cô đã cắt cuộc nói chuyện.
    Các em và các bạn khác bình luận:
    - Đúng đó cô ơi.
    - Hình như FB của Hung Tu bị hack rồi! Ai kết bạn trong FB mới của Hung Tu là bị lừa đảo đó!
    - Cảnh giác!
    Em này có tải và phân biệt cái giống và khác của trang Hung Tu.
    - Thấy là biết liền khỏi phải trả lời.
    Hung Tu trả lời:
    - Dạ em không có nói, coi chừng hacker đó cô, cô cẩn thận nha. Cảm ơn cô.
    - Cô biết rồi. Cảm ơn em.
    - Em đã khai báo trên FB rồi. Cám ơn cô và tất cả.
    - Anh chị cũng nhận 1 request mới của Hung Tu muốn kết bạn nữa... Đúng là bị ai đó quấy phá rồi.
    - Cám ơn tất cả các bạn.
    Còn đây là một vụ tiếp, do Ha Huynh kể lại.
    Tên phá rối này xui xẻo vì đòi kết bạn với ông xã của Ha Huynh. Mới đề nghị đã bị lộ tẩy. Nhưng hắn cũng lừa gạt được một ít tiền bằng thẻ cào của bạn Ha Huynh.
    Hắn giả bạn Ha Huynh để mượn thẻ cào hết 400.000đ. Sau lại tham lam đòi thêm đến 1 triệu. Cô bạn bảo để mai mua xong rồi gởi. Sau đó sợ Ha Huynh phiền nên gọi điện, mới biết mình bị lừa.
    Bản thân cô cũng bị phá rầy bởi một cậu bé nào đó. Cô lên FB chính thức ngày 19.3.2017. Lời chúc mừng sinh nhật cô đã ghi: 23.2.2017 lúc 9g30.
    Cô ghi là cậu bé vì lời lẽ chúc mừng là của bọn trẻ bây giờ. Một người bạn đã chỉ cô cách tháo gỡ.
    Không biết ai đó đã viết lời khen về hình đại diện và hình bìa của cô, nhưng lại lấy tên cô để khen. Thế là cô lại phải tháo bỏ lần nữa.
    Vậy là trong vòng hơn 1 tháng cô bị phá rối 3 lần. Thật là buồn cười! Sao người ta rảnh rỗi quá vậy...!

    * Xem khánh thành đường đua Đại Nam
    Chiều 1.5.2017, đã được em Minh Chánh khóa 15, mời đi Đại Nam xem khánh thành đường đua.
    Cháu Hiếu, con trai của em lái xe đưa bọn cô đi. Đến nơi vào vườn thú tha hồ chụp hình. Cháu Hiếu sử dụng máy ảnh, Minh Chánh dùng di động, cô xài ipad.
    Đã chụp quá nhiều hình ảnh sống động. Rồi từ từ lái xe đến đường đua. Lúc đó các nơi đều đèn cháy sáng choang. Người đi lại đầy đường. Các khán đài gần như chật hết.
    Người ta làm lễ khánh thành khá long trọng. Một số các quan chức lớn có mặt, kể cả những vị đã về hưu...
    Lại chụp khá nhiều hình mới: hình lễ khai mạc, bắn pháo hoa, đua ngựa, xe hơi, xe gắn máy, nhào lộn trên nước... Người thắng cuộc đua xe hơi lại là một nữ nhi.
    9h30 cả bọn mới về đến nhà.
    Cô đã ghi lên FB của mình:
    Chiều nay đã cùng học trò đi xem lễ khai mạc đường đua Đại Nam, đến 9:30 mới về tới nhà. Mai mốt tôi sẽ tải hình cho các bạn xem.
    - Cô ơi trường đua mở ra có tiếng cho Bình Dương, sau đó là cá độ... giống như xổ số, sau đó là biên đề, những người mê chơi sẽ mong vào đó... từ đó có nhiều tệ nạn XH xuất hiện... (Bé Phạm)
    - Dĩ nhiên rồi. Cô chỉ viết với tính cách thông tin, một cách bình thường. Còn chuyện phê phán để mọi người cùng góp.
    Viết đến đây cô nhớ lại, lúc cô còn dạy ở Phú Cường 5 (trường Nghĩa Phương). Cô thường đi bộ từ nhà, thẳng đến ngã ba gần trường.
    Cô nghe mấy người đàn ông ngồi ở ngã ba hay la lên:
    - Hôm nay mặc áo màu hồng, tao thắng.
    - Áo màu trắng, mày thua.
    - Áo màu vàng rồi, mày chung đi...
    Ban đầu cô không biết họ nói ai, về gì... Sau đó mới biết họ đã cá độ về màu áo cô mặc mỗi khi đi dạy...
    Vậy ra không có đường đua, đã có cá độ. Có đường đua chắc sẽ...

***
    Trong bức thư hôm nay cô muốn nói về mặt tiêu cực do người ta lạm dụng FB không thể tránh được. Đành phải chấp nhận và sáng suốt để giải quyết. Ban đầu cô định viết phần này trong “Nụ cười và niềm vui FB”. Nhưng cô e như vậy làm hoen ố phần hay, phần tốt của FB.
    Còn chuyện cá độ là chuyện muôn thuở, khó mà dừng lại được, nếu người ta không có quyết tâm, nếu người ta không biết nói “không” với nó.
    Có phải như vậy không các em?
(HT ngày 07.05.2017)