THÊM NIỀM VUI MỚI …!
GS Nguyễn thị Tâm

Chúng tôi liên lạc được với nhau vài năm nay .
Sau gần nửa thế kỷ xa cách .
Thỉnh thoảng , em điện cho tôi bất chợt .
Có lúc tối , có lúc trưa .
Đi làm về mệt mỏi .
Nấu nướng , ăn uống xong xuôi , ngủ một giấc khá đủ …
Tỉnh dậy , em gọi điện cho tôi .
Trò chuyện khoảng 1 tiếng .
Có khi ít hơn , đôi lúc nhiều hơn .
Sau đó , em từ giã , ngủ tiếp , để sáng còn đi làm …
Mỗi lượt như vậy , em phải mua thẻ. .
Khi hết thẻ , hai bên không kịp từ giã nhau .
Về sau , biết em có phây . Nhưng em không thích dùng .
Tôi mày mò , tìm ra được .
Thế là kết nối với em . Đỡ quá !
Dễ dàng rồi .
Muốn gì cứ nhắn tin .
Nhắn tin qua lại …
Rảnh lúc nào , tiện khi nào , nhắn tin trả lời , nói tiếp thêm .
Bặt một lúc , em không nhắn tin .
Tôi không đợi . Biết có lẽ em đang bận gì đó .
Ít lâu sau , em nhắn tin báo lúc này rất bận rộn .
Báo thêm tin mừng , hiện em có 2 cháu nội sinh đôi , một trai , một gái .
Chúc mừng em !
Hôm nay đầy tháng các cháu .
Em lại phải lo nấu nướng , chè , xôi …
Chắc rất bận rộn , nhưng cũng rất là vui .
Vui tràn lan !
Lúc sau này , em không quên các ngày lễ , Tết .
Vẫn chúc mừng Ngày Nhà Giáo , Giáng Sinh , Tết Tây .
Nhưng ngắn gọn hơn , qua nhắn tin . Em không phải gởi email như lúc trước .
Đến Tết ta , em gởi một thùng quà , tặng các bạn cùng lớp .
Công việc thường xuyên mỗi cuối năm của em .
Em không còn thân nhân ở Việt Nam .
Cứ Tết đến thấy người ta vui mừng gởi quà về cho người thân , em gởi cho các bạn ở Việt Nam .
Lúc bắt đầu liên lạc được với tôi , mỗi năm em đều gởi quà riêng về cho tôi .
Dặn các bạn mang đến tận nhà .
Mỗi lượt như vậy , họp mặt cùng nhau sau Tết , các bạn bắt thăm .
Ai bắt được gì nhận cái đó .
Cũng có lúc em gởi tiền về đóng góp .
Lúc nào em cũng nhắc nhở đến trường lớp , các thầy cô , các bạn .
Nỗi nhớ quê hương của người xa xứ .
Em thật giàu tình cảm thân thương …!
Bây giờ , em có thêm niềm vui mới .
Niềm vui của người bà với hai cháu nội .
Tình yêu thương đong đầy .
Chắc em rất bận bịu , chăm chút hai cháu suốt , sau khi đi làm về .
Năm nay , em gởi quà về cho tôi .
Dặn các bạn phải gói quà cho đẹp .
Các em mang quà ra cửa hàng , nhờ người ta gói .
Vì các em biết thế nào tôi cũng chụp hình .
Thích chụp hình để đăng lên cho vui .
Dù món quà lớn , nhỏ , ít , nhiều gì cũng vậy .
Tôi trân trọng , quí cái tình cảm , cái thân tình mà các em dành tặng cho tôi .
Tình cảm có được từ tấm lòng , tấm chân tình của các em dành cho tôi làm tôi vui , cảm động …!
Mong rằng ở nơi xa xăm đó , em lúc nào cũng vui sống cùng gia đình yêu thương .
Bây giờ có thêm niềm vui mới , chắc cuộc sống của em tốt đẹp hơn nhiều …!