NGƯỜI TỪ PHƯƠNG XA VỀ...
GS Nguyễn thị Tâm


*** Nhắn Tin
Ngày 02/03/2018 _ Nguyễn Thạnh & tôi
_ Cô còn nhớ thầy Trần Trác Lập dạy Vạn Vật? Thầy gởi lời chúc sức khỏe đến cô.
_ Em gặp thầy ở đâu ?
_ Dạ. Em và thầy kết bạn trên Zalo . Hôm mùng 8 đi chơi về, em đăng hình, đăng bài. Thầy xem và nhắn như vậy.
_ Vậy, em nhắn lời cô hỏi thăm thầy, nếu có dịp.
_ Dạ.
Ngày 11/03/2018 _ Tuấn Huỳnh Anh & tôi
_ Cô còn thức không ?
_ Cô vẫn còn thức, có gì không em?
_ Em nghe nói thầy Lập ở Việt Nam.
_ Cô không rành. Em hỏi Thạnh, có lẽ biết. Em lên Zalo gặp thầy Lập, thầy gởi lời thăm cô.
_ Thầy có ý định về Bình Dương thăm cô và thầy Từ Văn Nhung.
_ Vậy sao ? Khi nào vậy em?
_ Thầy đang sắp xếp thời gian. Thầy sẽ báo sau.
_ Cô sẵn lòng đón tiếp thầy.
_ Năm trước thầy có về dự đám cưới. Em không được gặp. Năm nay,hy vọng sẽ sắp xếp cho Thầy một buổi về Bình Dương gặp cô, thầy Nhung và lớp 12 A 3. Em sẽ xin ké. Nghe nói thầy còn ở Việt Nam ba tuần nữa. Thầy cũng phải đi nhiều nơi( có đi về quê ở Miền Bắc ).
_Cô có xem hình .Cô Sương có gặp vì đó là đám cưới con của Lý Lai Phong. Phong là con của cô của cô Sương. Sao em biết tin này?
_ Thạnh cho em biết. Với lại em cũng có nói chuyện trực tiếp với thầy.
_ Thạnh không nói gì với cô.
_ Thanh sợ cô lắm.
_ Cái đó cô biết. Cô rất tốt với em. Không biết sao em vẫn sợ.
_ Khi nào thầy Lập sắp xếp được để đi Bình Dương thì tụi em sẽ báo tin cho cô.
Chúc cô ngủ ngon nhé !
_ Vậy nhé . Ngủ ngon!
Ngày 14/03/ 2018
Em Thạnh đã gọi. Tôi không nghe ipad reo. Em gọi điện thoại bàn và báo ngày thứ bảy 17/03/2018, thầy Lập sẽ gặp cô. 9:00 sáng thứ bảy em sẽ đến rước cô.
Vì em là Trưởng ban Alô nên rất lo chu toàn nhiệm vụ. Thông báo cho các bạn đi họp mặt và mời thầy cô đến dự....
Sáng 17/03/2018, đã dạy xong. Chuẩn bị để cùng các em xuống Dìn Ký. Đón tiếp một đồng nghiệp cũ cùng các em.
9:00 em Thạnh đến :
_ Cô ơi, cô đem trái đu đủ này vô nhà cất rồi đi.!
Lần này em tặng đu đủ, trồng tại nhà, rất an toàn!
Đến đón em Trí, cô Sương, Nguyệt Ngô. Thẳng tiến xuống Thuận An, vào Dìn Ký.

*** Trên Đường Đến Điểm Hẹn
Các em kể lại lần đầu tiên gặp lại thầy Lập.
Đúng giờ hẹn. Thầy Lập đến trước Trường Trịnh Hoài Đức, xuống xe, nhưng không chịu nhận mình là thầy Lập. Chỉ một người còn ngồi trong xe, hơi thấp và mập, nói đó là thầy Lập. Các em bảo các em chưa hỏi sao thầy biết tụi em hỏi thầy Lập. Nếu không phải là thầy Lập, chúng em về. Lúc đó thầy mới chịu nhận....
Điện cho thầy, đúng số điện thoại nhưng thầy nhất định không chịu nhận mình là thầy Lập. Phải khó khăn, một lúc sau thầy mới chịu nhận. Có lẽ lần đầu tiên về nên cẩn thận, dè dặt một chút...
Các em gọi taxi đến đón thầy . Thấy taxi không có tên hãng, thầy ngại. Khi đưa thầy về, phải dặn tài xế đưa đúng địa điểm. Không được lấy thêm của thầy bất cứ tiền gì. Các em nhắc, lúc đó , thầy Lập nói:
_ Đâu có tiền mà đưa.
Chắc thầy thận trọng sợ người ta biết mình mang tiền trong người.
Khi lên Zalo , Thạnh đăng hình chúng tôi họp mặt hôm mùng 8 Tết. Thầy nói không biết ai là cô Tâm. Em cắt hình, chỉ gởi một hình cô Tâm cho thầy Lập xem.
Gặp nhau lần trước. Máy thầy chụp hình khác, máy các em chụp hình khác. Thầy không thấy hình mình trong máy. Em Thạnh cắt riêng hình thầy ra , gửi cho thầy. Thầy hỏi hình ai. Em trả lời là hình” ông Kẹ “.
Lần này, thầy cần có người đón lên Bình Dương. Thạnh điện cho em Tuấn. Em Tuấn sẵn lòng xuống rước thầy. Vì thầy yêu cầu một em nam, lớp các em toàn nữ, nên phải cậy nhờ em Tuấn. Thạnh dặn em Tuấn rất kỹ.Khi điện thoại cho thầy, phải làm thế nào để thầy chịu nhận. Đầu tiên , thầy không bao giờ chịu nhận mình là thầy Lập.
Nghe em nói vậy, tôi nghĩ ngày xưa Lập có kỹ tính, ít nói. Không ngờ ngày nay lại chặt chẽ quá !

*** Điểm Hẹn Dìn Ký
Chúng tôi đến sớm, có thời gian chụp trước vài hình kỷ niệm. Nhờ một em phục vụ chụp giùm, nên tôi có hình chung đầy đủ.
Đây là lần thứ hai tôi đến . Mấy năm trước lâu rồi, em Bê nhớ các thầy cô, nhờ bạn mời chúng tôi, nhân dịp ngày 20 tháng 11. Nhà hàng khách sạn thay đổi nhiều. Rất khang trang, rất bắt mắt! Có cả hồ bơi, bida , chỗ cho trẻ em chơi...
Tôi nhờ nhân viên phục vụ cài đặt WiFi .
Tôi đang đi chụp mé bên kia nên không hay em Tuấn đã rước thầy Lập lên rồi.Đang đi từ từ, chụp những thứ trưng bày, các tượng bằng thạch cao... Nhìn vào thấy một người khá cao đứng cùng các em. Biết ngay là em Lập. Tôi vào. Các em hỏi thầy biết cô là ai không. Em Lập lắc đầu nói:
_ Không nhớ được.!
_ Cô Tâm đó thầy.
Ngày xưa, tôi để tóc dài, lại ốm yếu. Bây giờ, để tóc ngắn, lại có da có thịt nên em nhận không ra.Tuy là lần đầu gặp lại, chúng tôi không cảm thấy xa cách nhau lắm!
Toàn đứng với nhau nói chuyện trên phần đất liền, chụp hình tới , chụp hình lui. Đúng là vui quá! Không hiểu sao bao năm xa cách, vẫn thấy gần nhau! Đúng là tình cảm đồng nghiệp, tình cảm thầy trò!
Tôi bận chụp hình,đăng lên F B nên một số việc thầy trò trao đổi với nhau tôi không nắm bắt hết đươc.
Tiếc là hôm nay các em bận việc, đến không đông lắm.!

*** Vào Bàn Tiệc Gần Mé Sông
Đã đặt tiệc trước rồi. Từ từ đi xuống mé sông. Đứng trên chiếc cầu, chụp thêm một số hình. Lập chụp hình chúng tôi xong. Các em bảo thầy đứng vô để tụi em chụp. Em cao nên lên đứng trên cùng, giữa tôi và Sương.
Xuống bàn tiệc. Hôm nay là ngày thứ bảy nên khách khá đông. Đó là tôi đoán vậy. Gần như trên bờ, mé sông đều có khách đặt tiệc sẵn. Dân Việt Nam chúng ta cũng giàu có quá chớ!
Các em mang theo bưởi, bánh flan để tráng miệng. Các món gọi đều rất ngon. Sắp xếp Tuấn ngồi kế bên thầy Lập để em tiếp thức ăn cho thầy. Tôi và Sương ngồi đối diện. Em nào ngồi kế bên thầy cô , có nhiệm vụ chăm lo cho thầy cô đàng hoàng.
Trước khi vào tiệc, em Quyền, tư cách là lớp trưởng ngày xưa, phát biểu vài lời. Em rất tiếc không mời được nhiều thầy cô như mong muốn. Nhứt là các thầy cô chủ nhiệm các em như thầy Lê Phát Triển, cô Dung...vì chưa có điều kiện... Hôm nay, các em rất vui vì có mặt hai cô tham dự..
Ai ăn cứ ăn.Ai chụp hình cứ chụp hình... Tuỳ thích. Trò chuyên vui vẻ từ đầu đến cuối. Em Tuấn từ từ nói:
_ Bạn Thạnh đọc bài cô viết, mắc cỡ vì vụ cô nói tặng hai trái mướp...
_ Hai trái mướp đó là quí vì là mướp “ siêu sạch”, do chính tay em trồng.!
Tôi thích những món quà tặng đơn giản. Chúng không làm cho người tặng phải tốn kém quá nhiều vì tôi...

*** Cùng nhau trò chuyện không dứt. Các em thay phiên nhau đến trò chuyện cùng em Lập...
Rất tiếc em Lập còn có cái hẹn khác..
Chia tay trong niềm vui,hẹn gặp lại!
Cám ơn tất cả các em đã tặng chúng tôi buổi gặp mặt đầm ấm hôm nay!