Thăm viếng thầy Bé Tám và thầy Quí
Huỳnh Xuân Khai

Sáng nay, được sự uỷ nhiệm, tôi đã thay mặt Hội Ái Hữu CGS-CHS trường Trung học Trịnh Hoài Đức hải ngoại, đến nhà thầy Nguyễn Bé Tám,thầy Trần văn Quí để tặng quà tết và một quyển đặc san Xuân ..
Một chút chạnh lòng vì năm nay không còn dịp để đến chúc tết thầy Bùi Quang Lưu, thầy Nguyễn Long Vân.
Thầy Bé Tám năm nay 82 tuổi đi đứng rất khó khăn, rất lãng tay, tuy nhiên thầy rất vui khi cầm quyển Đặc san, trong phòng khách vẫn còn đó tấm phướng mang dòng chữ "Chúng con dù ở cương vị nào, tuổi tác nào vẫn mãi là học trò của thầy cô". Đây là một tấm phướng từ 10 năm trước do bạn Ba Còm đặt khi chúng tôi có tổ chức buổi hop mặt lần đầu tiên với một số quý thầy cô tại Dìn Ký Binh Nhâm.



Riêng thầy Quí dù đã 92 tuổi nhưng còn khá khỏe.




Mong rằng nhiều năm và nhiều năm sau nữa tôi vẫn còn được đến thăm và chúc tết thầy, mang chút niềm vui phương xa đến với thầy.