Tết Thầy Nam Cali năm 2025
Phóng viên không chuyên nghiệp
Khi tiết trời Cali se se lạnh báo hiệu dịp Tết Âm Lịch truyền thống sắp
về thì cũng là lúc các cựu học sinh Trịnh Hoài Đức tại địa phương cùng nhau
tụ họp đến thăm quý thầy cô tại địa phương để thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng
năm mới.
Ngày thứ bảy 25/1/2025, trong lúc mọi người Việt ở Nam Cali đang tất bật
lo chuẩn bị tết thì chúng tôi lên đường.
Năm nay Cali hơi khô hạn. Mấy tuần trước đây cháy rừng ở nhiều nơi. Dự báo
thời tiết là hôm nay sẽ có mưa nhẹ, nhưng sáng ra, khi phái đoàn chúng tôi
lên đường thì rất may mắn là trời nắng ấm.
Năm nay Hội cũng chia ra nhiều nhóm nhỏ cùng lượt đến thăm quý thầy cô.
Thăm thầy cô Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Cam:
Lúc 8:30, nhóm đầu tiên gồm quý chị Nguyễn Thị Kim Thủy, Nguyễn Thị Phương,
Lâm Thị Tâm đến thăm thầy cô Võ Văn Minh và Nguyễn Thị Cam ở Covina. Thầy
cô rất vui khi tiếp đón các cựu học sinh đại diện của Hội đến thăm, chúc tết
và tặng một phần quà gồm một chậu hoa lan Hồ Điệp, một thùng trái lê Đại
Hàn và một quyển đặc san Trịnh Hoài Đức xuân Ất Tỵ.
Khi đoàn từ giã, thầy cô Minh và Cam còn gởi tặng một số anh chị khác những
món quà như bánh tét do chính cô làm và những trái bưởi chín vàng rất đẹp
hái từ vườn nhà.
Thăm cô Nguyễn Thục Oanh:
Do cô bị bịnh ho nên đại diện hội chỉ đến tặng cô quyển đặc san Trịnh Hoài
Đức nhưng không gặp được cô.
Thăm thầy Nguyễn Trí Lục, cô Hà Thị Liên, thầy
Phó Đức Long:
Lúc 10 giờ, một nhóm khác đại diện Hội đến thăm hỏi và chúc tết thầy cô
Nguyễn Trí Lục, Hà Thị Liên và thầy Phó Đức Long tại tư gia thầy Nguyễn Trí
Lục ở Fountain Valley. Nhóm nầy có sự hiện diện của anh Nguyễn Văn Lành và
vợ là Chị Ty, cùng các cựu học sinh là Từ Thị Cảnh, Từ Minh Tâm, Cẩm Hồng,
Vương Gái, Võ Thành Hậu, Vũ Đức Định và sự có mặt đặc biệt của một cựu học
sinh từ Toronto Canada qua là chị Nguyễn Kim Oanh.
Thăm thầy Nguyễn Trí Lục, cô Hà Thị Liên, thầy
Phó Đức Long
Sau khi chụp ảnh lưu niệm, anh Nguyễn văn Lành đại diện Hội ngỏ lời thăm
hỏi và chúc Tết thầy cô và cũng kính tặng quý thầy cô một phần quà tết như
đối với thầy Võ Văn Minh và cô Nguyễn Thị Cam. Đoàn chúng tôi được thầy cô
mời ăn xôi vò, chả lụa và bánh ngọt, uống trà cúc... Năm nay phóng viên thấy
thầy Lục có vẻ khỏe hơn nhiều, mặc dù thầy phải chống gậy khi đi lại. Thầy
rất vui và nói chuyện nhiều về nhiều đề tài khác nhau. Anh Vũ Đức Định cho
biết anh rất cảm mến tình cảm thầy trò Trịnh Hoài Đức và mỗi dịp đến thăm
thầy cô thì thật là vui và thân tình.
Phóng viên cũng có dịp phỏng vấn thầy Phó Đức Long. Năm nay thầy đã 90 tuổi
nhưng vẫn còn lái xe đi lại được. Cô đã mãn phần hai năm trước khi có dịch
Covid nên tang lễ đơn sơ vì lúc đó có dịch. Hiện giờ thầy vẫn ở nhà cũ ở thành
phố Santa Ana nhưng chỉ còn ở một mình mà thôi.
Chuyện trò rất vui vẻ nhưng đã đến giờ lên đường đến thăm cô Đức.
Thăm viếng cô Nguyễn Thị Đức và cô Nguyễn Thị
Điển:
Lúc 11:15 đoàn tiếp tục đến thăm viếng cô Nguyễn Thị Đức và Nguyễn Thị Điển
ở nhà cô Điển, một căn nhà rất đẹp trong thành phố Fountain Valley. Tại đây
nhóm thăm viếng thầy Minh cô Cam cũng đã có mặt, thêm vào đó có vợ chồng anh
chị Trần văn Ngôi nên cả đoàn cũng khá đông khoảng 14-15 người.
Thăm viếng cô Nguyễn Thị Đức và cô Nguyễn Thị
Điển
Anh Nguyễn văn Lành đại diện đoàn chúc tết quý cô và tặng những món quà
đơn sơ nhưng nhiều tình nghĩa của hội chúng ta. Cô Nguyễn Thị Đức cũng vui
vẻ tiếp nhận và chúc các học trò được nhiều sức khỏe. Cô nhắc mọi người nên
vui vẻ, yêu đời để sống vui sống mạnh. Cô nhắc cô Đỗ Mộng Lan, tuy bị bịnh
hiểm nghèo nhưng lúc nào cũng vui vẻ và vui sống. Đó là một tấm gương sống
rất đáng học hỏi. Anh Lành cho biết Hội có kế hoạch đến thăm cô Đỗ Mộng Lan
nhưng chưa thực hiện được.
Năm nay phóng viên nhận xét thấy cô Đức khỏe dù tuổi tác cũng cao là 90.
Giọng nói của cô vẫn rất rõ. Anh Lành khen da mặt cô còn đẹp "lão" lắm. Anh
Vũ Đức Định người Bắc được cô khen là đồng hương. Anh Định nói nhìn cô Đức
lại nhớ đến cô ruột của anh ...
Chúng tôi được đãi chè mạn sen Huế rất thơm ngon và ăn bánh ngọt. Cô Đức
nói Ban Biên Tập tờ báo Trịnh Hoài Đức giỏi quá tìm được bài thơ Tiếng Cười
Của Mẹ là một bài ít phổ biến của cô. Cô nói bài thơ đó cũng không hay lắm
nên chỉ đăng nội bộ mà thôi.
Thăm thầy Nguyễn Trí Thành:
Chúng tôi đến nhà thầy Thành ở thành phố Huntington Beach lúc hơn 12 giờ
trưa. Ở đây chúng tôi có thêm anh Nguyễn Ngọc Phát cùng tham dự.
Thăm thầy Nguyễn Trí Thành
Anh Nguyễn văn Lành đại diện Hội chúc tết thầy cô nhiều sức khỏe.
Thầy Thành nhớ anh Dương Náo đã qua đời nên đề nghị mọi người có một phút
mặc niệm để nhớ về một cựu học sinh rất năng nổ vừa mãn phần năm qua.
Về sức khỏe thầy Thành, năm qua thầy bị cao máu, có lúc phải đi bịnh viện
nhưng nay đã ổn định. Ngoài ra, thầy hơi bị lãng tai nên ngại tiếp nhận điện
thoại vì nghe không rõ.
Tiếp lời thầy Thành, cô Dung, phu nhân của thầy cũng nhắc nhớ quý anh chị
cựu học sinh vắng mặt hôm nay do bị bịnh nên không đến được như anh Diệp (bị
Covid), Thúy Hồng (bị té), Anh Kiệm (ho), chị Đỗi, anh John (ho)...
Sau khi nhận quà và đặc san Trịnh Hoài Đức năm nay, cô cho biết thầy cô
vẫn giữ kỹ những đặc san cũ, thỉnh thoảng lấy ra đọc lại để "thấy mình trong
đó".
Cô Dung và thầy Thành lại lì xì cho Hội một món quà "nho nhỏ" đồng thời
cũng tặng cho mỗi thành viên trong đoàn một món quà tết "hơi nặng".
Anh Vũ đức Định cũng nhân dịp nầy gởi cho Hội một tấm check để ủng hộ cho
quỷ Hội.
Đoàn cựu học sinh đi tết thầy lại được thầy cô đãi ăn xôi và mì do chính
tay thầy cô làm. Chị Từ Thị Cảnh khen món mì của cô là : "Không thua mì tiệm
ngoài Bolsa" (là khu có nhiều tiệm mì ngon nổi tiếng của người Việt ở Little
Saigon).
Buổi thăm viếng chúc tết thầy cô Nguyễn Trí Thành kết thúc lúc 2:30 trong
tình thương mến không rời của quý anh quý chị. Mỗi người còn được tặng thêm
một gói xôi đem về nhà dùng tiếp.
Tặng quà cô Nguyễn Thị Phương:
Trong dịp đến nhà thầy Thành có đông đủ anh chị cựu học sinh, anh Nguyễn
văn Lành cũng đại diện hội tặng quà cho chị Nguyễn thị Phương cũng là giáo
sư của trường Trịnh Hoài Đức.
Trong dịp nói chuyện riêng với cô Phương, phóng viên được biết cô có một
nhóm bạn thiện nguyện với những thành viên là cựu học sinh Đại Học Sư Phạm
và Trung Học Trịnh Hoài Đức như anh chị Trần Văn Ngôi, Tammy, Chị Thủy...
Nhóm thiện nguyện nầy tổ chức thực hiện những món hàng thủ công mỹ nghệ rất
đẹp để bán kiếm lời tặng cho đồng bào nghèo ở Việt Nam có hoàn cảnh cơ nhỡ
đơn chiếc, cần sự giúp đỡ . Hàng tháng, nhóm đã gởi được khoảng $500 về Việt
Nam cho từ thiện. Thật là một hoạt động đáng ca ngợi. Cô Phương nói: "Từ thiện
là dịp chúng ta cho ra và nhờ vậy mà lại rất vui vì có người nhận". Một ý
tưởng thật cao quý và đáng trân trọng!.
Thăm viếng thầy Phan Huy Đạt:
Anh Nguyễn Văn Lành đại diện Hội đến thăm thầy Phan Huy Đạt tại tư gia ở
Irvine. Do thầy ở hơi xa khu trung tâm nên chỉ có anh chị Lành & Ty đến
tặng quà mà thôi. Từ lúc 1 giờ trưa, thầy đã chờ đón đoàn đến thăm. Tuy anh
Lành đến trễ do hơi kẹt xe nhưng thầy cũng vui vẻ nói chuyện rất nhiều. Đặc
biệt, thầy còn "bắt" cô ra nói chuyện với anh chị Lành, vì trước giờ không
có dịp gặp được cô. Nay gặp được thì chị Ty vợ anh Lành và cô nói chuyện
cũng rất tương đắc.
Thăm viếng thầy Đỗ Anh Tài:
Chúng tôi đến thăm thầy lúc 3 giờ chiều ngày thứ hai 27/1 tức 28 tết. Đoàn
gồm các cựu học sinh Từ Minh Tâm, Nguyễn văn Lành, Vũ Đức Định, Võ Thành Hậu.
Anh Lành đại diện Hội chúc tết và tặng quà đến thầy cô.
Thầy Tài rất vui vẻ khi chúng tôi đến thăm. Phóng viên nhận thấy thầy vẫn
minh mẫn, khỏe mạnh, tiếng nói vẫn to và rõ. Hỏi thăm thì biết năm nay thầy
đã 89 tuổi. Hồi dịch Covid, thầy và cô đều bị nhiễm bịnh. Thầy phải vô bịnh
viện 8 ngày. Cô thì nhẹ hơn nhưng khi uống thuốc thì để lại di chứng nên sức
khỏe yếu hơn và năm nay không tổ chức chơi hoa thủy tiên là một thú vui tao
nhã mà cô rất thích và biết cắt gọt củ rất giỏi.
Thầy hỏi tên từng người và hỏi thăm sức khỏe những anh chị trong hội như
anh Diệp, chị Phương...
Thầy trò gặp nhau nói chuyện vui vẻ, đến 4 giờ chúng tôi mới cáo từ ra về
.
Thăm viếng thầy Đỗ Anh Tài
Vài câu chuyện bên lề:
1. Tình cờ trong cuộc hội ngộ có cháu gái của cô Dung, con của chị Hạnh
Ngộ đến thăm cô. Té ra, cháu là học trò Anh Văn của cô Cảnh hồi "mấy chục
năm trước". Cô trò tình cờ gặp nhau mừng quá !. Được biết chồng của cháu
là một người đẹp trai mà học rất giỏi, có bằng Tiến Sĩ. Xin chúc mừng cho
một gia đình đồng hương trẻ và thành công trên đất Mỹ.
2. Tết Thầy hai lần:
Lu bu nhứt là Trưởng Đoàn Nguyễn Văn Lành. Anh lo đủ thứ từ sắp xếp chương
trình tới việc phải đại diện đoàn để phát biểu... Tới trưa, lúc đi thăm thầy
Phan Huy Đạt, anh lại quên nhận đặc san từ Minh Tâm nên đến thăm thầy mà thiếu
món quà tinh thần. Thôi thì vài hôm sau nhận đặc san rồi trở lại thăm thầy
một lần nữa. Cũng là một dịp tái ngộ ! Thầy Phan Huy Đạt ở Irvine nên quý
anh chị cựu học sinh chúng ta không tiện đường ghé thăm. Hy vọng sang năm
sẽ có thêm người nhập đoàn chớ chỉ có một mình anh Lành tới thì hơi ... lẽ
loi.
3. Người được nhắc tới nhiều nhất là anh Dương Náo. Dù đã
mãn phần nhưng tánh tình hiền hậu dễ thương mà lại năng nổ của anh được mọi
người thương mến.
4. Khi gặp Kim Oanh, thầy Lục nhận ra liền và nói là em của Minh Lan
bên Canada, còn anh Định thì lại nhớ gia đình của Kim Oanh có 8 chị em gái
mà chỉ có 1 con trai!.