Thanksgiving “ấm áp tình người”
Thiên Thai – Phạm Đức Liên

1. Hỡi ơi ! bão tố - miền Trung
Lại còn thủy điện – tràn dâng – xóm làng
2. Cửa nhà – ngập lụt – tan hoang
Bao nhiêu xác chết – trôi sông – cuốn bờ !
3. Từng đàn gia súc – trơ trơ,
Mênh mông ruộng lúa – bao la hoa mầu
4. Từ Hà Tĩnh – đến Tuy Hòa,
Bắc Nam – cứu trợ  
chan hòa – tình thương.
5. Cùng người Việt – khắp bốn phương,
Tương thân – tương ái – vương vương – tình người.
6. Lá lành – lá rách – ai ơi !
Dang tay đùm bọc – cho tươi – cuộc đời
7. Việt Nam – đầm ấm – tình người.

Chicago, Mùa Lễ Tạ Ơn 2016


Chú thích từng câu thơ (bằng con số thống kê):
1.    Việt Nam thuộc vùng Châu Á gió mùa. Mùa mưa từ tháng 6 (“tháng sáu trời mưa”) đến tháng 11 mỗi năm. Trung bình từ 3 đến 5 năm lại có một trận bão lớn (nhất là miền Trung bị trung tâm bão từ biển Đông xoáy mạnh vào = đỉnh của parabol!), lũ lụt tàn khốc khiến cho bao nhiêu gia nghiệp bị nước cuốn trôi sông ra biển !
Đầu tháng 10, 2016 cơn bão thổi tới Hà Tĩnh, mạnh nhất ở huyện Hương Khê (8 xã): mưa lụt khắp nơi và tràn vào đập thủy điện Hố Hô (Hydroelectric dam Hố Hô, 2010).
Lo sợ “tức nước vỡ đập”, 8 giờ tối ngày 14/10/2016 Ban Quản Lý Đập cho xã lũ nước ra với dung tích 2,000 thước khối mỗi giây trong bốn giờ liền ! khiến cho mực nước lũ dâng cao từ 1.5 đến 2 mét !!! (Hố Hô ở giáp ranh Hà Tĩnh ? Quảng Bình, hồ chứa 38 triệu mét khối).
2.    Những thiệt hại ban đầu:
Về tài sản: 250 căn nhà bị nhấn chìm hoàn toàn, 250 căn nhà bị thiệt hại từng phần,14,000 căn nhà bị ngập lụt (từ 1.5 mét đến 2 mét).
Về nhân mạng: 15 người chết, 6 người mất tích (cuốn bờ = bị cuốn ra biển), 20 người bị thương.
“Xã lũ đúng quy trình” !. Đêm tối 14/10/2016 từ đập Hố Hô là một nhân tai !!!. Nước lúc từ Tây Nguyên đổ xuống cộng hưởng (đồng bộ) với xã lũ từ Hố Hô đổ về khiến độ lụt gia tăng quá nhanh dân chúng trở tay không kịp! Đau nhất là Hương Khê.
3.    Về nông nghiệp:
- 6,500 gia súc (trâu bò, dê, cừu, ngựa, heo… ) bị chết trơ, bị nước cuốn trôi… và 45,000 gia cầm (gà vịt …) bị chết, bị nước lũ cuốn đi… Miền Trung vốn nghèo lại càng xác xơ!
- 7,000 mẫu lúa bị ngập, 7,000 mẫu hoa mầu (ngô, khoai, rau …) bị hư hại.
Tổng số thiệt hại lúc đầu ước tính trên 30 triệu Mỹ kim (trên 600 tỉ đồng).
4.    Lũ lụt và mưa tầm tã kéo dài đến đầu tháng 11 (7/11/20160 trên suốt dải Trường Sơn (Tây Nguyên) và duyên hải miền Trung (từ Hà Tĩnh tới Khánh Hòa)
Những tổ chức tư nhân, tôn giáo, khắp bắc nam tích cực cứu trợ
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Quả là chan chứa, chan hòa, tình thương. Thanksgiving, full of love. Amen.
5.    Rồi người Việt hải ngoại “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” tổ chức cứu trợ, tương thân, tương trợ. Vương vương (cho vương) tình người= tình đồng bào, nghĩa đồng hương. Thanksgiving, full of action. Adidaphat.
6.    Lá lành đùm lá rách ai ơi !
Dang tay đùm bọc cho đời đẹp tươi.
La vie en rose, La vie est belle, Life is so beautiful.
7.    Cho Việt Nam đầm ấm (ấm áp = sweet, happy…) tình đồng bào. Vietnam, our beloved country. Vietnam our great people. God bless America. God bless Vietnam. And In God We Trust.