Dân tộc Sumer và những huyền thoại bí ẩn
Minh Tâm

Bài viết Nghi Vấn Lịch Sử (1) và nội dung quyển sách Vietnamese Mythology (2) khiến người viết nhớ đến những tài liệu đọc được về dân tộc Sumer bí ẩn cũng như những ghi chép của họ về nguồn gốc loài người.

Sumer là một sắc dân cổ xưa sống ở vùng Lưỡng Hà, một bình nguyên nằm giữa hai con sông Tigris và Euphrate (miền nam nước Iraq) vào khoảng 6000 năm trước. Đây là một dân tộc thông minh. Họ phát minh ra bánh xe, biết tính thời gian theo hệ thống lục thập phân và hiểu rõ về các hành tinh trong Thái Dương Hệ. Điều gây chú ý nhứt về văn minh của người Sumer là họ đã bắt đầu có chữ viết theo lối tượng hình. Đây chính là chữ viết đầu tiên của nhân loại. Họ còn có sáng kiến viết những chữ nầy vào những bảng đất sét và nung lên để bảo tồn. Ngày nay, các nhà khảo cổ đã khám phá ra hơn 500,000 tấm bảng chữ của người Sumer. Trong số nầy mới chỉ có khoảng 20% là được dịch ra ngôn ngữ ngày nay. Người Sumer ghi chép đủ thứ, từ kế toán, thiên văn đến tôn giáo, lịch sử. Họ còn nói đến Vườn Địa Đàng, Trận Đại Hồng Thủy, Sự sáng tạo ra loài người…Người có công tìm hiểu thứ chữ nầy và giải thích cho giới khoa học là ông Zecharia Sitchin (1920-2010). Trước đây, người ta hay nói chữ viết đầu tiên là ở Ai Cập, thật ra, chữ của người Sumer có sớm hơn chữ Ai Cập cổ. Ta có thể nói lịch sử con người trước thời đại nầy là tiền sử và sau thời đại nầy mới được ghi chép và truyền lại cho đời sau.
 

Chữ viết của người Sumer in trên đất sét


Đọc những bảng đất sét của người Sumer, một ghi chép có thể làm mọi người ngẩn ngơ vì nó khác với mọi khoa học hiện đại. Theo tác giả Zecharia Sitchin người phiên dịch và viết lại tài liệu của người Sumer trong tác phẩm “Hành Tinh thứ 12” thì trong Thái Dương Hệ có một hành tinh tên là Nibiru. Hành tinh nầy quay quanh trái đất theo quỷ đạo hình bầu dục, một vòng là 3600 năm (trái đất). Trên Nibiru có một sinh vật thông minh tuyệt đỉnh gọi là Anunnaki. Họ cao lớn và giỏi hơn mọi sinh vật trên trái đất. Những người nầy theo dĩa bay, đến trái đất khoảng 450,000 năm trước để tìm kiếm và khai thác vàng với mục đích đem về Nibiru sửa chữa khí quyển của họ. Trong thời gian nầy, người Anunnaki đã sáng tạo ra những công nhân phục vụ việc khai thác vàng cho họ bằng cách phối hợp gene của họ và gene của những người cổ Homo Erectus và tạo ra giống mới Homo Sapiens khoảng 35,000 năm trước. Đó chính là loài người đầu tiên trên thế giới. Điều nầy giải thích tại sao sau thời gian nầy loài người tiến hóa rất nhanh và thông minh hơn hẳn tổ tiên của họ.
 

Hình vẽ mô tả sự sáng tạo con người đầu tiên theo tài liệu của người Sumer


Zecharia Sitchin đã dùng những hình in trên đất sét, những bích họa trên vách đá để chứng minh cho điều nầy. Những hình vẽ hay điêu khắc được giới thiệu còn cho thấy hình ảnh của dĩa bay, bảy hành tinh của Thái Dương hệ, vòng xoắn DNA… Hình ảnh thuyền trưởng của phi thuyền là sinh vật đầu chim, có cánh, đeo đồng hồ… mà những người sống ở thời đại nói trên đã tùng phục và coi ông như là thượng đế (God).

 
Hình vẽ mô tả dĩa bay, và người hành tinh có cánh

Tuy nói lên được giữa Kinh Thánh và Thuyết Tuyến Hóa không có gì mâu thuẩn nhưng cuốn sách Hành Tinh thứ 12 và những giải thích của Zecharia Sitchin có vẻ như là huyền thoại hơn là sự thật nên có người tin và cũng có người không tin. Dù sao đây cũng là một sự kiện mà những người muốn tìm hiểu lịch sử cần chú ý.

Huyền thoại của người Sumer có vẽ hình người có cánh chim. Trong lịch sử Việt Nam cũng có hình chim Lạc khắc trên trống đồng. Huyền thoại của người Sumer có nói tới dĩa bay, trong huyền thoai của người Bahnar cũng có nói về chuyện nầy (2). . Liệu có sự giao thoa văn hóa giữa những dân tộc ở xa nhau hàng ngàn dặm?

Bài viết nầy chỉ là giới thiệu và xin ngừng ở đây, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trên internet về một vấn đề hơi lạ với sự hiểu biết bình thường của chúng ta…

Tham khảo:
1: Nghi vấn lịch sử - Minh Tâm – đặc san xuân Trịnh Hoài Đức năm Đinh Dậu 2017.
2: Vietnamese Mythology – GS Đinh Đức Vượng – 2017.
3. Hành tinh thứ 12, 2006, Zecharia Sitchin, Việt Nam Thư Quán.

(7/2017)