Họp mặt Trịnh Hoài Đức - trực tiếp truyền hình lần thứ 2

Phóng viên không chuyên nghiệp

Hơn 40 thầy cô và cựu học sinh Trịnh Hoài Đức đã tham dự một cuộc họp mặt online rất vui vẻ vào lúc 8 giờ sáng ngày 28/11/2020 (giờ Cali).
Đầu tiên anh Nguyễn văn Lành đã khai mạc buổi họp. Do chị Kim Nên Hội Trưởng bận việc riêng nên anh Lành giới thiệu tiếp anh Nguyễn văn Diệp là cố vấn của hội phát biểu.
Anh Nguyễn văn Diệp đã cho biết ý nghĩa buổi họp mặt. Theo anh trước đây GS Nguyễn Thanh Liêm thường tổ chức những cuộc họp mặt Tôn Sư Trọng Đạo tại Nam Cali nhằm vinh danh quý vị giáo sư của tất cả các trường trung học. Trong tinh thần đó Hội chúng ta tổ chức buổi họp mặt online hôm nay để chúng ta có dịp cám ơn quý thầy cô đã giảng dạy cho chúng ta nên người và cũng là dịp mọi người trao đổi tin tức, nói chuyện tâm sự hàn huyên vui vẻ. Nhớ thầy Nguyễn Thanh Liêm đã từng sát cánh với mọi sinh hoạt của hội từ lúc mới thành lập (2009) tới lúc thầy qua đời (2016). Anh Nguyễn văn Diệp cũng chúc quý thầy cô mạnh khỏe và vượt qua cơn đại dịch.
Để thay đổi không khí mọi người được xem và nghe một bản nhạc rất có ý nghĩa, có tên là Tôi Yêu Trịnh Hoài Đức, thơ của GS Phạm Đức Liên và nhạc của nhạc sĩ Vũ thế Dũng.
Tiếp theo, Minh Tâm giới thiệu quý thầy cô có mặt hôm nay là cô Nguyễn thị Đức, thầy Nguyễn Trí Thành, thầy Đỗ Anh Tài, thầy Đoàn Phế, thầy Phạm Đức Liên, thầy Chu Bá Cao, thầy Võ văn Minh, cô Nguyễn thị Cam, cô Nguyễn thị Ngọc Sương, thầy Trần văn Anh, cô Nguyễn thị Phương... Đặc biệt có thầy Đoàn Thái Nguyên (84 tuổi) lần đầu tiên tham dự chương trình và được các anh chị khóa 4 nhắc lại là hồi nhỏ thầy rất .... đẹp trai. Ngoài ra còn có CHS Phan Hồng Liêm là GS trường An Mỹ.
Anh Nguyễn văn Diệp giới thiệu quý anh chị cựu học sinh Trịnh Hoài Đức ở khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt có nhiều anh chị CHS từ Việt Nam tham gia . Đông nhứt có lẽ là CHS Khóa 4. Một số bạn ghi tên nhưng không tham gia được do bận việc nhà hay trở ngại kỹ thuật.
Sau đó là phần phát biểu của quý thầy cô và anh chị cựu học sinh xen kẻ chương trình là phần xổ số và văn nghệ giúp vui.
Về sức khỏe thầy cô: đa số khả quan tuy nhiên có:
Cô Nguyễn Thị Đức: bị té và bàn tay phải bó bột.
Thầy Đỗ Anh Tài: bị nhiễm Covid 19, phải vào bịnh viện hai lần, xuất viện mới 9 ngày, sức khỏe còn yếu.
Thầy Phạm Đức Liên: bị dị ứng, vẫn còn chảy nước mũi...
Mọi người đều cầu chúc quý vị giáo sư được bình an và mau lành bịnh.
Về phần văn nghệ:
Có hai bạn nữ ở Việt Nam hát hai bài hát rất hay và tình cảm. Cô Ngọc Quý, phu nhân của thầy Phế hát một bài hát thu sẵn rất chuyên nghiệp.
Nhiều bạn kể chuyện vui và kỷ niệm học đường. Thầy Trần văn Anh và chị Cẩm Hồng còn làm thơ để đọc tặng quý thầy cô và anh chị CHS...
Về phần xổ số: Ban Tổ Chức nhận được sự yểm trợ của một vị Mạnh Thường Quân. Những lần xổ số với phần thưởng là hiện kim được công bố như sau:
Cô Nguyễn Thị Cam ($50)
CHS Cẩm Hồng ($50)
CHS Lê thị Nguyệt ($50)
CHS Dương Náo ($100)
CHS Nguyễn Thị Đính ($100)
CHS Võ thành Long ($150)
Phần đặc biệt:
Anh Diệp cho biết có một bạn trong hội là Võ thành Hậu mới vừa bị bịnh nặng nên một số bạn tự động đóng góp để giúp Hậu một số hiện kim là $250. Sau đó nhiều thầy cô như thầy Nguyễn Trí Thành, Đoàn Phế, cô Nguyễn Thị Đức, CHS Vương văn Kiệm đã đóng góp thêm. Quý thầy cô và anh chị CHS vừa trúng xổ số cũng đề nghị gởi phần quà của mình cho quỷ hội hay tặng bạn Hậu...
Để kết thúc buổi họp, Minh Tâm trình bày gợi ý về hoạt động sắp tới của hội như vận động viết bài cho đặc san xuân Tân Sửu, chương trình Tết Thầy, cuộc họp mặt toàn cầu Trịnh Hoài Đức dự định tháng 7/2021 tại Nam Cali... Mong sẽ chóng hết dịch để mọi người được tay bắt mặt mừng.
Chương trình họp mặt kết thúc lúc 11:30 cùng ngày. Mọi người cùng nghe lại bản nhạc Tôi Yêu Trịnh Hoài Đức và lưu luyến chia tay.