NỤ CƯỜI VÀ NIỀM VUI FACEBOOK (5)
Gs Nguyễn Thị Tâm


    Nhiều lần thấy R. H. ở Mỹ mời kết bạn. Tôi nghĩ là không lầm, còn do dự. Em rất nhiệt tình, mở sẵn timeline (DTG) của mình:
    - Viết gì đó cho Rip
    Mặc dù tôi chưa chấp nhận lời mời của em.
    Tôi viết vào đó:
    - Nếu bạn đúng là cháu của chị L., mình rất hoan nghênh. Trước chúng mình là đồng nghiệp, mà cũng là “đồng môn”, cùng dạy tiếng Anh.
    Em đã trả lời qua FB của tôi:
    - Dạ phải. Cám ơn đã nhận ra em R.
    - Hổm rày mình chưa dám nhận bạn vì còn đề phòng. Mình mới lên FB từ ngày 19.3.2017, đã gặp nhiều phiền toái nên hơi dè dặt một chút.
  
 * Kể lại chuyện xưa

    Lúc đó phòng Giáo dục Thị xã khen thưởng các đối tượng từ Ban Giám Hiệu giỏi đến giáo viên giỏi, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi... có thành tích xuất sắc trong dạy và học đi Đà Lạt.
    Tôi ngồi ở phía trước xe, chị L. ngồi phía sau. Bỗng nghe chị L. nói về con cái mình. Trong đó có một câu làm tôi giật mình sửng sốt.
    - Nó là con của thầy B. Kh.
    Thì ra lúc chị có bầu. Thai không tốt, chị đi khám và được khuyên là phải cho ra. Chị đến nhờ thầy B. Kh. khám. Ông nói nếu được thì giữ, không thì phải bỏ. Cuối cùng cô bé được ra đời khỏe mạnh. Chị nói nó là con của ông là vậy...
    Sau đó R. viết tiếp:
    - Nhờ FB, em thấy hình và biết tin tức một số bạn bè và đồng nghiệp đang sống ở TDM. Dạ em thấy tên chị rồi xin kết bạn là qua FB của thầy L. Ph. Tr., là thầy Sử Địa ở An Mỹ và Bồ Đề của vợ chồng em đó chị.
    
 * Hình cây apricot

    Một học trò cũ ở xa đã viết:
    - Sáng nay thức dậy thấy cây apricot nở được vài bông. Hồi năm ngoái chẳng đậu được trái nào. Còn năm trước đó được 4 trái. Hy vọng năm nay được 8 trái...
    - Cây này là cây gì vậy Tr. Tr. Sao chị thấy lạ quá!
    - Ôi nhìn đáng yêu quá đi.
    - Em có ghi chú đó chị, A. Em không biết tiếng Việt là gì. Chị qua phụ em spring cleaning nhe. Em chưa đụng tới cái khoảng vườn trong hình nữa. Mới đi lòng vòng nhổ một ít weed mà đã mệt và mỏi lưng rồi, để mai làm tiếp vậy...
    - Sao Tr. Tr. không mong nó đậu nhiều trái hơn nữa.
    - Năm đó rốt cuộc không đậu được trái nào đó cô. Năm nay quá nhiều luôn, hoa ra đầy cây.
    - Chuyện ra hoa khác với đậu trái, có phải không? Apricot: quả tròn có hột với cùi mềm, có họ với quả mận và đào và có màu vàng da cam khi chín. Như vậy nó có nghĩa là quả mơ hay cây mơ.
    - Năm nay ra nhiều hoa thu hút ong bướm nên thế nào cũng đậu trái nhiều. Khi nào ra trái con chụp cho cô coi.
    - Cô đợi con gởi hình cho cô đấy.

    * Những ngôi nhà ở xóm Bưng Cải (BC)
    - Toàn nhà đẹp không hả chị.
    - Đúng vậy, R. Toàn nhà đẹp. Xóm BC đã thay đổi như thế đó.
    - Xưa em có chị bạn học ở BC. Cảnh vật nên thơ, nhà trông hơi cũ kỹ nhưng yên ấm lắm... những con mương, nước lững lờ chảy... mấy con cá ròng ròng đua nhau vẫy đuôi. Trên liếp của các mương là cây ăn trái. Tụi em hái trái cây ăn, rất vui chị ạ. Thuở ấy mới học Đệ Ngũ thôi. Ảnh chị post làm em nhớ lại một thời học trò sống xa nhà vì ở quê em không có trường Trung học. (Rip Ha)
    - Em viết văn hay đấy chứ, nhận xét rất chính xác. Sao em không thử viết văn đi?
    - Sợ không làm được chị ơi. Em có người chú ruột muốn em viết những việc xảy ra trong đời người chị của em, nhưng em hứa mãi chưa viết được chị ơi.
    - Em cứ thử tưởng tượng, 40 năm chị dạy ngoại ngữ, không viết văn bằng tiếng VN. Vậy mà cách đây mấy tháng, chị tập viết lại và đã viết được rồi. Nếu em đọc bài mà chị tả lần đầu tiên chị viết lại tiếng VN, em sẽ viết được ngay thôi.
    - Cám ơn lời khuyên chân thành của chị.
    Khi tôi chụp hình xóm BC, tôi không nhớ ra nhà Th. D. Tr. Th. ở đâu. Sau khi tôi tải hình lên em viết:
    - Ảnh 3 căn nhà thì căn thứ ba bên tay phải là nhà của em. Phía sau nhà là lưới của sân tennis công viên Thanh Lễ.
    - Vậy là cô nhớ ra rồi. Tại hôm đó phải chụp vội vì bé đi theo cô phải trở lại nhà cô để mẹ chở về...
    Đường vô xóm BC. D. Tr đã viết:
    - BC không mờ nhạt trong tâm trí em với những mương nước, đường đất, bụi mịt mù khi một chiếc xe gắn máy vượt qua...
    BC vẫn là tên quê mùa, mộc mạc ngày nào nhưng giờ đây đường xá rộng thênh thang, xe cộ như đông nghẹt, nhà cửa cao ngất, rào bọc xung quanh! Cải đã bị bứng ra khỏi bưng hết rồi.
    - Em nhận xét chẳng những đúng mà còn hay nữa.
    - Dạ em cám ơn chị nha. Lần về cách đây 12 năm, em bỡ ngỡ vô cùng trước những đổi thay như chớp nhưng sợ nhất là xe cộ, em không làm sao băng qua đường một mình được.
    - Điều đó có phải chứng tỏ VN mình rất giàu không em?
    - Em không thể trả lời câu hỏi trên đây một cách chính xác vì em vẫn còn thấy hai mặt của xã hội, có những tầng lớp đột nhiên giàu thật giàu sau 75 và cũng có rất nhiều thành phần không nhà cửa, sống tha phương cầu thực!
    - Em lại chính xác một lần nữa... Đời mà em, phải nói là muôn mặt.

***
    Cám ơn các bạn,
    Sau một tháng tham gia FB, tôi đã viết ở DTG:
    Cám ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng tôi hơn một tháng qua, khi tôi chưa biết gì về FB. Các bạn đã quan tâm đến bài viết của tôi dù hay hoặc không hay. Tôi biết điều đó...
    D. Tr. gần như đi suốt chặng đường cùng tôi. Và các bạn khác cũng vậy. Mỗi khi thấy bài vừa đăng, các bạn đã like khiến tôi thấy rất gần gũi với các bạn, như chúng ta đang ở kề bên nhau vậy...
    - Congrats! Em luôn ủng hộ chị mà!
    - Lần nữa cám ơn em. Em là trường hợp đặc biệt vì chúng ta chỉ mới biết nhau một cách chính thức khi chị bắt đầu lên FB.
    - Cô ơi, em luôn ủng hộ cô từ Trang nhà THĐ đến FB đó. Cô đăng bài tiếp nữa đi, hẹn 1/5 gặp cô. Chào cô. (Ánh Hồng).
    Tôi cũng đã viết ở DTG của Nh. Th.:
    Nhờ con giúp cô lên FB nên cô đã trải nghiệm nhiều điều khá lý thú. FB đã kết nối cô với nhiều người thân đến không ngờ. Cám ơn con, Nh. Th.
(HT ngày 6.5.2017)