Một ngày vui
Tết Thầy Nam Cali - 2/2/2024


Phóng viên không chuyên nghiệp
(có sự cộng tác của CHS Dương Náo, Nguyễn văn Lành, Nguyễn Thị Phương. Hình ảnh của Vương Gái)

Gần Tết Nguyên Đán hằng năm là lúc cựu học sinh Trịnh Hoài Đức đến thăm hỏi và chúc Tết thầy cô quanh vùng. Năm nay, Ban Đại Diện chọn ngày 2/2/2024 nhằm ngày 23 tháng chạp.
Dự báo thời tiết không có gì sáng sủa. Theo đó, Cali sẽ bị mưa liên tiếp tới cuối tuần. Hôm qua 1/2, Nam Cali tiếp tục bị một cơn mưa dầm mấy tiếng đồng hồ, một sự kiện ít thấy ở vùng nầy.
Thế nhưng may mắn thay, sáng 2/2, bầu trời bắt đầu trong xanh, hết mưa, mọi người hân hoan vui vẻ lên đường.
Kế hoạch thăm viếng thầy cô năm nay hơi khác những năm trước ở chỗ đoàn chia thành nhiều nhóm nhỏ mỗi nhóm sẽ thăm viếng theo chương trình riêng, trước khi gặp gỡ tại nhà thầy Nguyễn Trí Thành vào buổi trưa.

1. Viếng thăm thầy cô Võ văn Minh và Nguyễn Thị Cam:
Nhóm đầu tiên đến thăm thầy cô Võ văn Minh và Nguyễn Thị Cam ở Covina. Thành phần gồm cô Nguyễn Thị Phương, thầy Nguyễn văn Lý, chị Nguyễn Thị Kim Thủy, Lâm thị Tâm... Ở đây, sau phần thăm hỏi, chúc tết, tặng quà cho thầy cô thì lại biết cô Cam đã thức khuya nấu cả chục đòn bánh tét để tặng cho đoàn cựu học sinh Trịnh Hoài Đức thân mến. Ngoài ra cô còn tặng những trái bưởi rất đẹp của nhà trồng để chưng tết.


Thầy Võ văn Minh, Thầy Nguyễn văn Lý, Cô Nguyễn Thị Phương, Lâm Thị Tâm, Cô Nguyễn thị Cam


2. Viếng thăm thầy Đỗ Anh Tài:
Do thầy bị bịnh không tiện tiếp nhiều người nên cựu học sinh Dương Náo đại diện anh chị cựu học sinh đến tư gia của thầy ở Stanton để tặng quà và chúc Tết. Thầy rất vui và nói chuyện nhiều. Thầy chỉ vào bức thư pháp mà hội Trịnh Hoài Đức đã tặng cho thầy mấy năm trước và nói: "Thầy rất quý bức thư pháp nầy và treo ở phòng khách vì nó rất có ý nghĩa.". Nội dung những dòng chữ là: "Chúng em dù ở bất cứ cương vị nào tuổi tác nào cũng vẫn mãi là học trò của thầy cô".


Thầy Đỗ Anh Tài

3. Viếng thăm thầy Nguyễn Trí Lục, cô Hà Thị Liên, và thầy Phó Đức Long:
Nhóm nầy đông nhứt với các anh chị cựu học sinh: Nguyễn văn Diệp, Nguyễn văn Lành và chị Ty, Cẩm Hồng, Vương Gái, Vũ Đức Định, Vương văn Kiệm, Võ thành Hậu. Tư gia thầy Nguyễn Trí Lục ở Fountain Valley, một khu vực sang trọng nằm gần Little Saigon. Thầy Phó Đức Long đã hẹn và đến đây để cùng với thầy Lục, cô Liên để gặp gỡ các cựu học sinh Trịnh Hoài Đức.
Thấy thiếu Minh Tâm, cô Liên hỏi anh chàng nầy đâu rồi?. Té ra, chàng ta và vợ được phân công tới nhà thầy cô Nguyễn Trí Thành để phụ việc chuẩn bị cho buổi trưa hôm nay.
Đoàn Trịnh Hoài Đức đã chúc tết, tặng quà đến quý thầy cô.
Trong phần phát biểu, anh Nguyễn văn Diệp đại diện cho đoàn nhắc lại kỷ niệm xưa với thầy Lục. Anh nói: "Nhớ năm 2009, khi khoảng 20 thầy cô và cựu học sinh Trịnh Hoài Đức gặp gỡ lần đầu tiên ở nhà hàng Seafood World thì thầy Lục đã khuyến khích anh Diệp, chị Nên và Minh Tâm cố gắng tìm kiếm những thầy cô, cựu học sinh để năm sau họp lại và từ đó thành lập được Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trịnh Hoài Đức. Từ đó đến nay đã 15 năm và hội mình tiếp tục tồn tại và phát triển nối kết tình thầy trò, đông nghiệp, đồng môn".
Nhắc kỷ niệm nầy đã khiến thầy Lục rất xúc động.  Thầy Lục cũng lì xì cho đoàn một check để phụ trợ cho những công tác của hội. Cám ơn thầy cô rất nhiều.


Thầy Nguyễn Trí Lục, ThầyPhó Đức Long, Cô Hà Thị Liên

4. Viếng thăm cô Nguyễn Thục Oanh:
Đoàn tiếp tục đến thăm viếng cô Nguyễn Thục Oanh. Nhà cô ở gần đường Bolsa cũng không xa nhà thầy Lục. Cô cám ơn những quà tặng và lời chúc tết của đoàn.
Cô cho biết năm ngoái cô có nhận được lời mời của Hội để tham gia Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 6, tiếc rằng lúc đó cô đang ở Việt Nam nên rất tiếc đã không tham dự được. Cô nói: Nếu Hội có cần hội trường để tổ chức họp mặt Hè thì cô có thể giúp (cô đã từng tổ chức họp mặt 80 người ở đây). Ban Đại Diện nghe xong thích quá nói tương lai sẽ nhờ cô.
Cô mời đoàn uống nước rau má do cô tự trồng và xay sinh tố. Cô nói rau má nầy là loại Organic, không dùng phân hóa học thuốc trừ sâu, uống rất tốt.
Anh Kiệm có vẻ rất thích loại nước nầy và hỏi đây là loại rau má lá nhỏ hay lá lớn?
Cô trả lời : "Đây là loại lá nhỏ" cũng khó trồng nhưng nếu anh chị nào muốn trồng cô sẽ cho giống đem về trồng thử.
Anh Lành "tiếu lâm": Rau má của cô lá nhỏ là "Rau má con". Rau má lá lớn trồng tương đối dễ chắc là "Rau má Bà Ngoại !!!".
Cũng bất ngờ là cô Thục Oanh cũng tặng cho đoàn một tấm check như quà của thầy Lục. Năm nay đi chúc Tết thầy cô mà được tặng quà ngược lại nhiều quá !.

5. Viếng thăm cô Nguyễn Thị Đức và Nguyễn Thị Điển:
Cô Nguyễn thị Điển là em ruột của thầy Cẩm chồng của cô Nguyễn Thị Đức. Năm nay đoàn đến chúc Tết sớm hai cô tại nhà cô Điển ở vùng Fountain Valley thuộc Little Saigon.
Lúc nầy đoàn tới thăm hai cô khá đông vì nhóm đi thăm thầy Minh và cô Cam cũng vừa xuống tới tháp tùng.
Cô Đức hỏi thăm anh Phát là học trò "ruột" của cô thuộc khóa 1 đâu?. Té ra, anh Phát cũng như Minh Tâm đã tới nhà thầy Thành từ lúc 10 giờ sáng để phụ với thầy đón tiếp mọi người vào buổi trưa.
Cô Đức còn cho biết nhìn thấy anh Diệp đi đứng rất phong độ thì rất mừng. Cô nói lúc nghe tin anh Diệp bịnh tim thì lo lắng lắm, nhưng nay thì coi như đã "thoát" rồi. Mừng lắm.
Cô Nguyễn Thị Phương đại diện cho đoàn chúc Tết và tặng quà của Hội đến hai cô.
Cô Nguyễn Thị Điển cũng tặng quà lại cho những thành viên của đoàn.


Viếng thăm Cô Nguyễn Thị Đức và Cô Nguyễn Thị Điển

6. Viếng thăm thầy Nguyễn Trí Thành, cô Nguyễn Thị Ngọc Sương, cô Nguyễn Thị Phương:
Minh Tâm đến nhà thầy lúc 10 giờ sáng. Sau đó chị Đỗi, anh Phát, cô Nguyễn Thị Ngọc Sương, Thúy Hồng cùng đến. Tại đây bàn ghế đã sắp sẵn. Thực phẩm ăn trưa cũng được cô chuẩn bị như món cà tím dồn tôm, cá hấp với tàu hủ, xôi bắp.... Ngoài ra, còn có chị Kiều (cựu học sinh Mạc Đĩnh Chi) đem tới một nồi cà ri chay rất lớn, và một khay gỏi. Chị Ty vợ anh Lành góp một khay bánh đúc rất hấp dẫn. Chung Anh vợ Minh Tâm thì nấu một nồi chè to tướng...
Khoảng 12:30 các nhóm lần lượt tề tựu lại thành đoàn tại nhà thầy cô Nguyễn Trí Thành.


Mọi người đứng quây quần quanh phòng khách nhà thầy cô.

Anh Nguyễn văn Lành ngỏ lời cám ơn thầy cô Nguyễn Trí Thành đã tổ chức họp mặt hôm nay và chúc thầy cô nhiều sức khỏe trong năm mới.
Anh cũng đại diện Hội tặng những món quà đầu xuân đến Thầy cô Nguyễn Trí Thành, cô Nguyễn Thị Ngọc Sương, cô Nguyễn thị Phương.
Anh Nguyễn văn Diệp tiếp lời tri ân thầy cô và cám ơn quý bạn cùng tham gia buổi họp mặt hôm nay. Anh cho biết, truyền thống của người Việt là Mùng Ba Tết thầy nhưng Hội Trịnh Hoài Đức thường tổ chức thăm viếng và chúc Tết thầy cô trước Tết.
Anh cũng giới thiệu ba học trò ngoan, đi chúc Tết có mặc những chiếc áo thun có dòng chữ Trịnh Hoài Đức - Bình Dương. Đó là cô Nguyễn Thị Phương và vợ chồng Lâm Thị Tâm và John Toledo - người đã thực hiện chiếc áo thun có dòng chữ thân mến nầy.
Anh Diệp cho biết thêm: Cô Nguyễn Thị Ngọc Sương có mặt hôm nay cũng để từ giã đoàn Trịnh Hoài Đức vì cô dự định qua Tết sẽ về Việt Nam dưỡng già với con trai. Anh có lời chúc Tết cô Sương và chúc cô có chuyến đi Việt Nam bình yên và vui vẻ.
Thầy Thành cho biết thầy rất vui khi đón tiếp đoàn cựu học sinh Trịnh Hoài Đức cùng hai bạn cựu học sinh Mạc Đỉnh Chi và Võ Trường Toản.
Tiếp lời thầy, cô Dung phu nhân của thầy cho biết : "Ban Đại Diện Hội có gọi cho cô mấy hôm trước nói thấy thầy cô lớn tuổi mà tổ chức ăn trưa thì cực lắm nên năm nay xin giảm, nhưng cô nói cô còn có khả năng và sức khỏe thì ráng làm để thầy trò Trịnh Hoài Đức có dịp họp mặt vui vẻ". (Cám ơn cô rất nhiều !)
Cô Nguyễn Thị Ngọc Sương, Nguyễn Thị Phương... cũng rất cám ơn những chân tình của hội Trịnh Hoài Đức.
Sau đó, mỗi thành viên trong đoàn đều được thầy cô Nguyễn Trí Thành tặng quà tết, người thì được tặng những vali để đi du lịch, người được tặng mền để đắp cho ấm, đa số được tặng những cặp ghế xếp, vài bạn còn được tặng những chậu hoa kiểng về trồng ... Đó là chưa kể thầy cô còn tặng hiện kim cho hội để chi dùng trong mọi việc chung. Tấm lòng của thầy cô Nguyễn Trí Thành thật là quảng đại!
Trước khi kết thúc chương trình, thủ quỹ Thúy Hồng báo cáo với đoàn những món quà tặng là hiện kim của thầy cô và anh chị cựu học sinh đã gởi tặng cho Hội để Hội có ngân khoản thực hiện những công việc chung trong thời gian sắp tới. Một lần nữa xin cám ơn tất cả.
Kỳ nầy nói là đi Tết thầy mà té ra Hội lại được thầy cô tặng ngược lại những món quà kỷ niệm và những hiện kim thể hiện tình cảm thầy trò chúng ta thật là khắn khít, thật là đáng trân quý biết bao!
Kiến đã cắn bụng. Buổi trưa nay, mọi người được ăn buffet với những món ăn thật ngon do những đầu bếp phe ta nấu. Mọi người chuyện trò vui vẻ, chụp rất nhiều hình ảnh kỷ niệm, trước khi ra về, phe ta còn được thầy cho những hộp plastic để đem đồ "to go", để đem về nhà chiều thưởng thức tiếp.
Cô Dung khen cách tổ chức của Ban Đại Diện năm nay là chúng ta chia nhóm để đi nên khi dùng buổi ăn trưa ở nhà cô rất thoải mái, không có chương trình nặng vào buổi chiều nên không bị gấp gáp như những lần trước.

7. Viếng thăm thầy Phan Huy Đạt:
Nhà thầy ở Irvine, là một thành phố cách Little Saigon chừng 25 phút lái xe. Anh Nguyễn văn Lành đại diện Hội Trịnh Hoài Đức đến thăm thầy cô.
Sau khi anh Lành chúc Tết và tặng quà cho thầy Đạt, thầy cũng gởi lời thăm hỏi đến quý đồng nghiệp và học trò của thầy ở Trịnh Hoài Đức.
Nhận được đặc san Trịnh hoài Đức xuân Giáp Thìn thầy Đạt cho biết: "Hiện giờ các hội đoàn cựu học sinh đều đã lớn tuổi nên đặc san xuân các trường đã hết thực hiện. Riêng trường Trịnh Hoài Đức vẫn có đặc san xuân đều đều mỗi năm như vậy công lao của Minh Tâm và Ban Biên Tập cũng rất lớn. Thầy rất thích đặc san và ghi nhận đó là một thành tích cũng đáng khen ngợi.
Lúc đầu thầy nói thầy có việc bận nên có thể tiếp đoàn chừng 20 phút, nhưng sau đó nói chuyện vui vẻ quên thời gian mà câu chuyện kéo dài hơn 60 phút Anh Lành và chị Ty từ giã thầy cô và hy vọng sẽ có dịp gặp lại trong tương lai...

Hôm nay quả là một ngày thật vui đối với thầy cô ở địa phương cũng như mọi người trong Ban Đại Diện và anh chị cựu học sinh Trịnh Hoài Đức có mặt trong đoàn...

Chị Cẩm Hồng xúc cảm:

Mỗi năm vào độ xuân về
Chúng ta náo nức tựu tề đi thăm
Thầy cô kính quý xa gần,
Hạnh phúc vui vẻ, tình thân đậm đà!

(2/2/2024)

Mời xem thêm hình ảnh chuyến đi Tết Thầy Nam Cali 2/2/2024