Một ngày vui...
(Tết thầy Nam Cali - 10/2/2018)

Phóng viên không chuyên nghiệp

Mỗi năm, gần Tết là lúc Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức Nam Cali đến viếng thăm thầy cô. Năm nay, nhờ anh Diệp lập chương trình xong và định ngày 10/2/2018 (25 Tết) để cùng nhau đến thăm và chúc Tết quý thầy.

Tối hôm trước, đài truyền hình có chiếu lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2018 tại Đại Hàn. Lễ hay quá, nhưng không dám coi tới khuya mà phải đi ngủ sớm để sáng mai dậy sớm vì sẽ có một ngày bận rộn.

Sáng hôm sau, ngày thứ bảy, đáng lẽ sẽ ngủ nướng thêm nhưng đã dậy sớm và lên đường sớm. Tới nhà anh Diệp lúc 7:30 thì thấy đã có chị Vương Gái hiện diện. Chị còn thức sớm hơn mình !. Sau đó lần lượt có chị Bạch, chị Hồng, anh Ngôi, anh Náo, Thúy Hồng, anh Lành cũng tới. Mọi người lo đem quà tặng ra xe và chụp một tấm hình kỷ niệm trước khi lên đường. Do anh Diệp bị cảm bất ngờ nên không đi được. Chị Phương thì bận học khóa tâm lý nên cũng không đi. Thế nhưng đoàn đại diện CHS Trịnh Hoài Đức Nam Cali đi tết thầy cô cũng khá đông, đặc biệt có sự tham dự của chị Lê thị Bạch từ tiểu bang New Jersey về. Đoàn gồm:

- CHS Nguyễn văn Lành (K5): trưởng đoàn
- CHS Trần văn Ngôi (K2)
- CHS Dương Náo (K5)
- CHS Lê thị Bạch (K6)
- CHS Cẩm Hồng (K6)
- CHS Vương Gái (K9)
- CHS Minh Tâm (K 11)
- CHS Võ Thành Hậu (K11)
- CHS Nguyễn Thúy Hồng (K 15)

Gươm lạc giữa rừng hoa:
Đoàn đi hai xe. Xe thứ nhứt do anh Lành lái cùng với anh Ngôi, Náo, Hậu. Xe thứ hai do Minh Tâm lái cùng chị Cẩm Hồng, Chị Bạch, Chị Gái và Thúy Hồng. Thế là Minh Tâm là người đàn ông "dũng cảm" duy nhứt trên xe. Đúng là gươm lạc giữa rừng hoa.

Chuyện bên lề 1:
Đoàn khởi hành lúc 8 giờ nhắm hướng bắc West Covina thẳng tiến. Điểm đến đầu tiên là nhà Thầy Võ văn Minh và cô Nguyễn thị Cam. Sáng nay thứ bảy mà cũng có đôi chút kẹt xe. Trên xe chị em gặp gỡ chuyện trò rất rôm rã.

Chuyện đầu tiên là khen đặc san xuân Trịnh Hoài Đức làm chủ bút nhà ta nở lỗ mũi quá xá. Nầy nhé:

- Thúy Hồng thì khen đặc san năm nay có nhiều bài viết và rất phong phú. Khen chị Thúy Đinh viết hay quá, chữ nghĩa xúc tích, đầy tình cảm. Thúy Hồng nói thêm: Mình chắc không bao giờ viết được hay như vậy.
- Vương Gái coi lại trên xe thì thấy có ba chị em người Lái thiêu là chị Cẩm Hồng, chị Bạch và Vương Gái. Chị nói người Lái Thiêu sao giỏi quá. Như Lưu Thanh Bình viết bài rất hay, bài nào chị cũng đọc hết và khen ngợi. Rồi khen tiếp GS Trần văn Anh có nhiều thơ quá. Xuất khẩu thành thơ, thật là đáng phục. Phu nhân thầy Anh là Hà Huỳnh thì lại làm thơ về Lái Thiêu rất hay...

Chuyện trò râm rang, đường xa thành ngắn. Tới 9 giờ, đoàn tới nhà thầy Minh và cô Cam

Thăm viếng thầy Võ văn Minh và cô Nguyễn thị Cam:

Thầy tươi cười đón chúng tôi và mời vào nhà chơi. Cô thì lu bu làm bánh croissant và paté chause để đãi đoàn. Ngoài ra còn có cà phê, nước trà và bánh sương sa nữa... Cô thật là chu đáo và đầy tình cảm với Trịnh Hoài Đức. Ai cũng khen cô làm bánh ngon và thưởng thức tận tình.

Anh Lành đại diện đoàn chúc Tết thầy cô và trao tặng quà của hội bao gồm một chậu hoa, một phần trái cây và một cuốn đặc san Trịnh Hoài Đức năm Mậu Tuất. Chị Cẩm Hồng lại tặng thêm một đòn bánh tét do chính chị nấu. Thầy cũng chúc lại hội mình có nhiều thành tựu trong năm tới...

Chúng tôi đã đến thăm thầy cô nhiều lần nên mọi người "tự nhiên như ở nhà", mấy chị thì giúp cô pha trà, cà phê. Mấy anh thì ra phía sau chụp hình cây hoa mai và cây bưởi ra trái rất đẹp...

Thời gian trôi nhanh, đã tới lúc đoàn phải từ giã thầy cô để tiếp tục thăm quý vị khác. Trước khi ra về, cô còn tặng mỗi người một đòn bánh tét (do cô tự nấu), một trái bưởi của vườn nhà và còn thêm dưa món để ăn với bánh tét. Tình nghĩa của thầy cô với Trịnh Hoài Đức thật là thắm thiết biết bao!


Thăm thầy Võ văn Minh và cô Nguyễn thị Cam

Rời nhà thầy cô Minh và Cam, chúng tôi trở lại đường cũ. Dọc đường, chúng tôi bị lạc một chút. Minh Tâm cho đoàn đi thăm... một siêu thị gần nhà thầy cô trước khi trở ra xa lộ hướng tới nhà cô Đức.

Chuyện bên lề 2:

Đường tới nhà cô Đức cũng hơi xa. Thế là chị em lại tiếp tục "tám". Kỳ nầy là nói chuyện tình...

- Chị Bạch cho biết hồi xưa Trịnh Hoài Đức có hai trường, nam nữ học riêng, nhưng tới giờ về nam sinh hay xuống chợ Búng để đón xe, vì vậy mới gặp nữ sinh và phát sinh tình cảm. Chị "thú nhận" lúc đó có nhiều người thích, và cũng có một "người trong mộng" nhưng tiếc thay mối tình nầy không thành. Tình đầu thường dễ vỡ đó mà....

- Thúy Hồng thì nói lúc học Trịnh Hoài Đức thì còn nhỏ, và chưa bao giờ có dịp qua trường Nam. Thế như tới lớp 9 thì có bạn trong lớp đã có "người thương", khi tan trường thì đã có một anh Nông Lâm Súc áo nâu chờ trước cổng trường!! Riêng Thúy Hồng khi qua Mỹ cũng có dịp quen với một anh Trịnh Hoài Đức trên một lớp nhưng sau bốn năm năm thư từ và gọi điện thoại đường dài mỗi cuối tuần mà tình cảm không tiến hơn bao nhiêu. Nàng gởi tối hậu thơ mấy lần mà chàng vẫn không hiểu. Nàng lên xe hoa, còn chàng thì "khóc" như mưa, gởi một bức thư "nhòa nước mắt" và tự trách mình ... khờ!!! Nam sinh Trịnh Hoài Đức thiệt là !

Thăm viếng cô Nguyễn thị Đức:

Nhà cô rất đẹp và nằm trong một khu gia cư sang trọng của thành phố Fountain Valley. Cô đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đoàn xin phép thắp nhang ở bàn thờ thầy Cẩm trước khi chúc Tết trao tặng cho cô những món quà tình nghĩa của các CHS khắp nơi. Cô cám ơn chúc Tết và mời các anh chị ăn trái cây. Qua thăm hỏi mới biết cô bị yếu và không đứng dậy được khi đang lui cui trong nhà bếp. Cô không bị té nhưng tự nhiên không đứng dậy được cũng cả giờ. Khi con cô (ngủ trên lầu) thức dậy và đi ngang mới biết và đưa đi bác sĩ. Chuyện kể nghe thương quá!. Cô đã 84 tuổi nên sức khỏe có thể thay đổi bất cứ lúc nào.  Nếu quý anh chị CHS học trò của cô có dịp qua Cali nên ghé thăm cô, sẽ thấy cô rất vui vẻ và nhiệt tình chào đón.

Cô nói cô có rất nhiều kỷ niệm với Trịnh Hoài Đức, hy vọng sẽ đọc được những hồi ý của cô. Cô còn khoe hộp chocolate do anh Nguyễn Ngọc Quang (K 1) gởi tặng. Đây là hãng kẹo của anh Quang làm việc. Quả là một hộp kẹo trình bày rất đẹp. Nội cái hộp không cũng đã đẹp như một hộp để đồ trang sức!. Cô nói: "Cám ơn anh Quang, nhưng thấy tiền gởi rất mắc thì thấy tiếc tiền!". Bưu điện tính tiền gởi mắc quá. (Cũng giống cảm tưởng của thầy Võ Tấn Phước khi nhận được đặc san THD do chị Kim Oanh gởi. Thầy nói cước phí mắc quá, tiền để dành tặng thầy cô hay anh chị cựu học sinh có khó khăn, sau nầy để thầy đọc đặc san trên vi tính cũng được rồi !).


Thăm cô Nguyễn thị Đức

Thăm viếng thầy Đinh Đức Vượng và Phó Đức Long:

Năm nay thầy Phó Đức Long dặn là thầy sẽ đến nhà thầy Vượng chơi, lúc đó đoàn sẽ chúc Tết thầy luôn, khỏi phải đi xa hai bận.

Đoàn tới nhà thầy Vượng ở Fountain Valley lúc gần 11 giờ. Nhà thầy nằm trong khu sang trọng nhứt Little Saigon - người Việt ở đây thường gọi là Quận 1.

Vừa tới nhà thầy thì đã thấy hai thầy chào đón rất tươi. Sau thủ tục tặng quà và chúc Tết, thầy Vượng cám ơn và tặng lại mỗi thành viên trong đoàn một tấm hình trong đó có hình của người nhận. Hỏi thầy về tập thơ sắp phát hành, thầy cho biết đó là quyển sách viết về Ca Dao Việt được in song ngữ Việt - Anh (do thầy dịch). Tập thơ nhằm giới thiệu cho các trẻ em Việt ở Mỹ và người Mỹ những bài ca dao VN do thầy sưu tập. Công việc in ấn sắp hoàn tất và có thể xuất bản mùa hè nầy. Xin chúc mừng thầy.


Thăm thầy Đinh Đức Vượng và Phó Đức Long

Chuyện bên lề 3:

Hàng xóm nhà thầy Vượng có một chiếc xe taxi sơn màu xanh dương và vàng y như taxi thời xưa. Chiếc xe trông mới và rất đẹp. Thế là quý cô đều làm dáng để chụp hình kỷ niệm ở đây.

Bên kia đường, đối diện nhà thầy lại có một căn nhà trồng những cây đào đang ra hoa rất đẹp như ở Nhật. Thế là bà con cũng chụp hình lia lịa. Khu Fountain Valley rõ ràng có nhiều nhà đẹp và là một nơi đáng sống.

Thăm viếng thầy Nguyễn Trí Thành:

11:40, đoàn đến nhà thầy Nguyễn Trí Thành ở thành phố Huntinton Beach. Khu thầy Thành ở cũng là "Quận 1 của Little Saigon" . Nhà cửa ở đây sang và thậm chí còn lớn hơn ở Foutain Valley. CHS Thúy Hồng - lần đầu tiên đến thăm thầy - đã khen rằng: Nhà thầy đẹp và có sân sau rộng rãi, thích quá. (Hồng vừa ở Oklahoma dọn về Nam Cali, cũng ở Huntington Beach). Mấy hôm trước thầy Thành rất yếu vì bị đau. Hôm nay thấy thầy khỏe hơn. Thầy nói vì vui nên đi lại được thoải mái.

Ở nhà thầy Thành, đã có anh Nguyễn Ngọc Phát, Đặng Đình Long và một chị CHS khóa 4 tên là Bạch Tuyết. Một lát sau có thêm Tammy và anh chị Phương cùng đến. Như vậy hôm nay đoàn Trịnh Hoài Đức đến thăm thầy cô với nhân số là... 16 người ! một con số khá lớn so với sinh hoạt bình thường.
Sau đó là thủ tục chúc Tết và tặng quà thầy cô và chụp hình chung với nhau ở sau nhà (đoàn đông, chụp hình trong nhà khó lấy hết mọi người).

Số CHS đến thăm thầy cô khá đông nhưng cô đã chuẩn bị tiệc trưa và mời cả đoàn cùng chung vui với thầy cô. Món ăn rất độc đáo là bánh tầm bì, thịt vò viên, bánh chưng,... bánh ngọt...


Thăm thầy Nguyễn Trí Thành

Chúc tết cô Nguyễn Thị Phương:

Ở nhà thầy Thành, tiệc vừa xong thì Minh Tâm mời chị Phương đứng lên để nhận món quà của Hội (giống như các thầy cô khác). Anh nói, chị Phương là CHS của trường nên khi sinh hoạt trong hội ít ai biết rằng chị cũng là một giáo sư của Trịnh Hoài Đức trước và sau 1975. Hôm nay hội cũng tặng món quà đến chị và chúc Tết gia đình.

Có vẻ ngạc nhiên và cảm động, chị Phương đã cám ơn và chúc Tết lại đoàn. Chị nói chị có nhiều kỷ niệm với trường. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ đọc được những bài viết của chị.


Chúc tết cô Nguyễn Thị Phương

Tặng quà:

Sau đó, cô Dung, phu nhân của thầy Thành trao tặng cho chị Phương Đại Diện Hội ở Nam Cali một phong bì lì xì cho Hội. Năm nào khi chúng tôi đến thăm, cô đều tặng quà lì xì. Ngoài ra, cô còn nói mỗi thành viên có mặt hôm nay sẽ bốc thăm để được tặng một món quà. Thêm vào đó, cô còn cho mỗi thành viên trong đoàn một phần ăn để đem về thưởng thức vì cô biết đoàn còn đi nhiều nơi, chiều nay về nhà sẽ tối sẽ có đồ ăn sẵn, khỏi nấu cơm. Bạn thấy chưa, đến nhà thầy cô chơi, nói là thăm thầy cô, mà còn được thầy cô chiêu đãi cơm trưa, và còn tặng rất nhiều quà đem về. Tình thầy trò Trịnh Hoài Đức thiệt rất là thắm thiết ! Cám ơn thầy cô nhiều lắm !

Chuyện bên lề 4: Chuyện tình 60 năm.

Trong buổi họp hôm nay có một thành viên mới là chị Bạch Tuyết (K 4). Minh Tâm thắc mắc thì anh Long (K1) kể lại một câu chuyện tình 60 năm. Chuyện rất ly kỳ có thể viết thành sách hay hơn tác phẩm Tắt Lửa Lòng, phóng viên xin ghi lại sơ lược như sau:

Khoảng năm 196... chàng là một học sinh rất giỏi của Trịnh Hoài Đức khóa 1, nàng nữ sinh xinh đẹp sau anh 3 khóa. Chàng ở trọ đi học gần trường. Hàng ngày khi nàng đi học bên kia đường thì dù chàng đang ăn sáng cũng bỏ đũa để chạy ra nhìn. Hai bên chỉ "đá lông nheo" chớ "tình trong như đã" mà "mặt ngoài còn e". Khi chàng lên đại học và ra trường, làm thẩm phán thì mới hay nàng đã sang ngang. Điều nầy làm cho chàng buồn mấy năm không lập gia đình.

Mấy mươi năm mất tin. Lúc nầy chàng đã định cư ở Mỹ và tuổi đời đã trên bảy mươi còn  người phối ngẫu cũng đã mất. Một lần về thăm quê hương và bạn bè, hỏi thăm về "người xưa" thì các bạn cho biết nàng ở một thành phố rất gần nơi chàng cư ngụ ở Mỹ. Tưởng đã xa xăm, ai ngờ lại ở gần nhau!. Trở về Mỹ, chàng và bạn đến thăm nàng thì mới hay nàng đã quy y đã nhiều năm rồi. Gặp nàng với chiếc áo nâu sòng, chàng thương quá và hỏi hoàn cảnh gia đình. Nàng cho biết sau khi li dị với chồng, nàng đã bỏ hết và nương nhờ cửa Phật. Cuộc gặp gỡ hôm nay đã làm thay đổi đời nàng. Nhờ tình bạn Trịnh Hoài Đức mà hai người đã tìm đến nhau sau 60 năm và chúng ta có một chuyện tình Lan và Điệp nhưng kết cuộc rất có hậu! Chúc mừng anh chị. Anh Phát nói rằng: "Chỉ có một con đường mà 60 năm sau mới gặp". Minh Tâm lại nói: "Muốn nắm tay nàng mà phải chờ 60 năm". Đây quả là một chuyện tình hy hữu phải không các bạn ?

Do nghe chuyện khá lâu và soạn đồ to go mà đoàn đã trễ 30 phút. Rời nhà thầy Thành, chúng tôi đến nhà thầy Tài ở Stanton.

Thăm viếng GS Đỗ anh Tài:

Nhà thầy mới và nằm trong một khu riêng biệt có cổng an ninh. Thầy phải cho đoàn số mật mã thì xe khách mới vào trong được. Năm nay bịnh đau lưng của thầy có vẻ khá hơn và thầy có thể đi đứng tự do, không cần gậy chống.

Anh Lành đại diện hội tặng quà và chúc Tết thầy cô. Thầy cám ơn và nói trong các hội đoàn cựu học sinh thì Trịnh Hoài Đức có tình nhứt. Chu văn An cũng không bằng. Năm nào hội cũng đến tận nhà thăm viếng và chúc Tết. Thầy nói quý nhứt là năm nào cũng có đặc san xuân ghi lại những kỷ niệm ngày xưa.
Cô vẫn cắt củ thủy tiên và có những bình hoa rất đẹp. Năm trước, mấy chị có học cách tỉa thủy tiên của cô nhưng tới hồi làm thực tế đã không thành công. Thế mới biết đây là một thú vui tao nhã mà cũng khó thực hiện.

Cô đãi đoàn bánh khoai mì. Bánh thơm ngon độ đường vừa phải, không ngọt. Khi đoàn về cô còn tặng luôn nửa ổ bánh còn lại ! Quả tình cảm thầy trò Trịnh Hoài Đức là một tình cảm đáng quý!


Thăm thầy Đỗ Anh Tài

Thăm viếng GS Nguyễn Thục Oanh:

Do đoàn đến trễ nên gọi điện thoại cho cô để xin lỗi. Cô nói không sao, đường Tết hay bị kẹt xe, từ từ đi cho an toàn.

Đoàn đến thăm cô khoảng 3 giờ trưa. Sau thủ tục tặng quà và chúc Tết, cô nói thầy và cô bị bịnh yếu nhưng nhờ uống Fucodan mà cũng đỡ nhiều. Cô nhắc chuyện hồi xưa dạy Trịnh Hoài Đức có ở nhờ nhà cô Hương. Nghe nói nhà cô Hương đã bán và cô đã về Sài Gòn nên có lời hỏi thăm. Cô cũng nói đại hội 4 hai năm trước nghe có thầy Trần văn Anh là đồng nghiệp từ Việt Nam qua họp mà cô bị bận không đến gặp được thật là tiếc.

Cô nói nếu hội THĐ có muốn hội họp cô sẽ giúp mượn hội trường ở trước nhà cô. Hội trường thấy cũng rộng rãi và có thể họp mặt vui vẻ.


Thăm cô Nguyễn Thục Oanh

Thăm viếng cô Nguyễn Thị Điển:

Chúng tôi đến thăm cô tại nhà thuốc của cô trên đường Brookhurst. Cô nói: đã dặn quý anh đến thăm là tốt rồi, đừng tặng quà làm chi. Đoàn chúc Tết cô và tặng quà như các thầy cô khác. Về sức khỏe cô nói đã ổn định nhưng giọng nói vẫn chậm và yếu, không tiến triển thêm nhiều vẫn còn rất khó cải tiến...


Thăm cô Nguyễn thị Điển

Thăm thầy Phan Huy Đạt:

Từ Little Saigon, chúng tôi lái xe đi Irvine là một thành phố ở phía nam, gần phi trường John Wayne của Orange County. Do ham nói chuyện mà không nghe rõ máy chỉ đường nên xe Minh Tâm bị đi lạc vào những khu trang trại đồi núi. Nhưng từ từ xe cũng chạy đúng đường và chúng tôi đến trước nhà thầy lúc hơn 4 giờ chiều. Khu Irvine nầy toàn là những biệt thự to lớn và sang trọng. Thầy ở trong một biệt thự rất lớn và đẹp lắm.

Sau thủ tục thăm viếng, thầy ngạc nhiên khi biết Minh Tâm là em của thầy Nhung. Thầy hỏi thăm hoàn cảnh của quý thầy cô cùng làm việc với thầy thời 1970-1975 như thầy Từ văn Nhung, Trần Trác Lập, Nguyễn văn Hộ, Lê Vĩnh Thọ, Trần văn Anh... Thầy nhắc hồi xưa thầy Hộ hay chở thầy đi làm từ Sài Gòn lên. Về thầy Lê Vĩnh Thọ thì thầy nhớ lần gặp cuối cùng vào ngày 27/4/1975 tại Lái Thiêu... Riêng thầy Lưu Đức Trung thì thầy cũng hay gặp ở Cali.


Thăm thầy Phan Huy Đạt

Câu chuyện râm rang không dứt nhưng thấy trời gần tối, chúng tôi đành từ giã thầy Đạt sau khi chụp một tấm hình kỷ niệm trước nhà thầy.

Chuyện bên lề 5:

-Trước nhà thầy có mấy cây mai dây nhưng ra hoa rất đẹp, thế là mấy chị có dịp làm dáng để chụp hình. Riêng Thúy Hồng mặc một áo dài rất đẹp có hoa mai rất hợp với cành mai của nhà thầy. Minh Tâm cứ nói hình đó đẹp có thể làm bìa cho một tấm lịch !

- Do gặp một số CHS và tặng đặc san nên khi tới nhà thầy Đạt thì hết đặc san nên đoàn đành "thiếu" với thầy và sẽ gởi bưu điện đến thầy sau! Trong chuyến đi, đến nhà thầy cô nào thì cũng nhắc phải có đặc san xuân Trịnh Hoài Đức. Hy vọng đặc san sẽ ngày càng có nhiều cộng tác viên và càng phong phú hơn.

Từ Irvine, chúng tôi trở lại nhà anh Diệp để các chị lấy xe về. Ở đây lại nhận một đòn bánh tét do chị Hồng tặng. Về tới nhà thì trời đã tối kết thúc một ngày mệt nhọc nhưng thật vui.

****

Có dịp tham gia những chuyến viếng thăm thầy cô Trịnh Hoài Đức thì mới thấy tình cảm thầy trò thật thân ái và thắm thiết. Năm nay thầy cô nào cũng ăn Tết lớn, bông hoa chưng trong nhà rất đẹp. Thấy thầy cô khỏe thì cũng mừng nhưng tuổi ai cũng đã lớn, không biết tương lai mình có dịp gặp lại nhau hay không? Năm qua, Nam Cali mất đi thầy Đoàn Văn Vượng, một sự mất mát rất lớn, vì trước đây thầy Vượng là đại diện Trịnh Hoài Đức ở Nam Cali khi hội chưa thành lập. Bạn ơi, nếu có dịp, bạn nên đến thăm thầy cô nhiều hơn, không cần phải Tết hay lễ gì cả. Thời gian không còn nhiều đâu. Thầy cô lúc nào cũng rất vui mừng đón tiếp chúng ta.

Nếu bạn bận rộn thì hãy ráng để dành thì giờ hay chừa ngày nghỉ (
vacation) để đến gặp thầy cô vào đầu tháng 7/2018, nhân dịp đại hội toàn cầu Trịnh Hoài Đức lần thứ năm tổ chức tại Nam Cali vào ba ngày 6-7- 8/7/2018. Ráng lên anh chị nhé. Ráng lên các bạn nhé...

Hình ảnh chuyến thăm viếng thầy cô Trịnh Hoài Đức Nam Cali 10-2-2018

Thư của GS Nguyễn Trí Thành

Các Anh Chị THĐ thân mến,
 
Chúng tôi thật là vui khi thấy các Anh Chị tuy rất bận nhưng đã bỏ công sức đi mừng tuổi các cựu Giáo Sư THĐ năm nay cũng như hằng năm.
 
Về việc các Anh Chị Tết Thầy thì không phải trường nào cũng đủ nhân lực để thực hiện được điều này.
 
Riêng cá nhân chúng tôi đã và đang tận hưởng tình thương mến từ các Anh Chị nhiều năm qua khi Xuân về thì với tình cảm đó, chúng tôi chỉ có chút ít để đáp lại tấm thịnh tình mà các Anh Chị THĐ dành cho.
 
Đặc biệt năm nay, có một số Anh chị THĐ đến thăm chúng tôi và vì bận rộn với một số việc riêng nên không thể tháp tùng với nhóm “Tết Thầy” hằng năm. Tuy vậy với lời khẩn khoản thân mời của chúng tôi nên các Anh Chị ấy đồng ý ở lại để được gặp nhóm “Tết Thầy’ và cùng vui với buổi ăn trưa đơn giản tại nhà chúng tôi. Nhờ vậy mà lần gặp gỡ năm nay thêm nhiều tiếng nói cười vui như pháo Tết của ngày Xuân Mậu Tuất 2018. Như các Anh Chị thấy là chúng tôi đi, không cần chống gậy mà . . . chân không thấy đau gì cả. Đó là điều chứng minh thực tế nhất là chúng tôi vui vô cùng. Tóm lại là các Anh Chị đến, càng đông thì càng vui, chúng tôi xin hoan hô sự góp tay của từng Anh Chị về sự quan tâm đến Thầy xưa Bạn cũ của THĐ vốn đã có từ lâu và là kim chỉ nam để xây dựng một tập hợp gắn bó trong tinh thần đoàn kết yêu thương.
 
Rất cám ơn công sức Anh Chị Tâm năm nào cũng đã lo cho Đặc San Trịnh Hoài Đức thật hoàn hảo.
 
Rất cám ơn Chị Vương Gái, như hằng năm, Chị đã cho chúng ta những hình ảnh thân vui linh hoạt của ngày Xuân Mậu Tuất 2018.
 
Chúng tôi cũng xin cám ơn Anh Lành đã đại diện nhóm gửi đến chúng tôi những lời chúc lành tốt đẹp nhất.
 
Chúng tôi cũng xin cám ơn Chị Cẩm Hồng với sự điều hợp chương trình Tết Thầy thật xuất sắc mà hằng năm Chị vẫn âm thầm góp tay với các bạn THĐ. Và cũng xin cám ơn đòn bánh tét nhân chuối thật ngon mà Chị đã tự tay nấu biếu.
 
Riêng cám ơn Anh Diệp tuy vì bị cúm ở nhà nhưng vẫn điện thoại với Anh Lành để theo dõi lo lắng cho việc đến từng nhà của các vị cựu Giáo Sư.
 
Thật là một buổi gặp gỡ sum vầy đầy vui nhộn. Hoan hô tinh thần THĐ.
 
Một lần nữa chúng tôi xin cám ơn tất cả các Anh Chị và xin thân chúc các Anh Chị và gia đình một mùa Xuân Mậu Tuất 2018 tràn đầy sức khoẻ, bình an và vạn sự như ý.
 
Thân quý,
 
Nguyễn Trí Thành

Thư của GS Võ văn Minh và cô Nguyễn Thị Cam:

Năm nào cũng được các em đại diện cho Trịnh Hoài Đức đích thân đến chúc mừng và tặng quà. Thầy và cô thật cảm động và cảm thấy được an ủi vô cùng. Mong cho tình thân của đại gia đình Trịnh Hoài Đức được mỗi ngày them bền vững. Nhân dịp tết đến thầy cô cầu chúc các em và Hội THĐ cùng gia đình được vạn sự cát tường.