MỘT NĂM NHÌN LẠI ( 2017 )
GS Nguyễn Th Tâm

Năm 2017 cũng là năm rất đặc biệt đối với tôi. Phạm vi hoạt động được mở rộng ra hơn nhiều.
Có những cuộc gặp gỡ người thân, các bạn và học trò cũ thật bất ngờ. Những kết nối tuyệt vời khi tôi lên Facebook (FB).
Tôi đã chụp hình các chùa, bông hoa cây cỏ, các trường học, các nhà hàng quán ăn, các quán cà phê, các địa danh và nhà của các bạn ở Bình Dương.
Đã bắt đầu viết văn, mà tôi gọi là “chơi chữ”. Thêm nữa , biết chia sẻ ảnh của người khác, chụp hình các ảnh trên TV...
* Ảnh đại diện trắng đen
Ngày18/3/2017. Nhờ sự giúp đỡ của các học trò nhí, đang học ở chỗ tôi, tôi đã đăng được ảnh đại diện trắng đen lên Facebook ( FB ).Thầy trò tôi rất hớn hở khi thực hiện công việc này.
Các bạn và các em đã bình luận, sau khi xem hình.
- Ha Huynh:
Hihihihi! “ Người đẹp Bình Dương”, có phải lúc trăng tròn không cô?
- Nguyệt Ngô:
Ánh mắt ngây thơ, trong sáng chứa đầy chân trời mơ ước cô nhỉ!
Đẹp quá cô ơi!
-Canh Tu:
Hình Tâm chụp lúc mấy tuổi, đẹp lắm!
- Hoahanh Phạm :
Nét đẹp ngày xưa cô hé !
- Nguyễn Thi Tâm:
Đúng là hình ảnh ngày xưa, tuy trắng đen nhưng rất bền.
Cảnh, bạn hiền của mình, hình này chụp lúc 20 tuổi.
Tôi cảm thấy hình trắng đen rất rõ nét. Mặc dù đã cách đây hơn nửa thế kỷ. Đó là hình ảnh duy nhất mà tôi đã chụp tại một ảnh viện Sàigòn, còn sót lại.
Các hình khác không còn. Lúc đó Xóm Bàn Cờ bị cháy rụi sau một trận hỏa hoạn dữ dội... Rất nhiều kỷ niệm xưa đã bị chôn vùi trong đám trò tàn ngày ấy.
** Chụp hình
Bắt đầu từ ngày 25/3/2017, tôi chụp hình.
Từ bờ sông Bạch Đằng, lên Chùa Bà Bình Dương.
Ngày 26/3/2017, chụp Nhà Đỏ Lái Thiêu. Tức là biệt thự Kỳ Hương, tại Thuận An ngày nay.
Tiếp sau đó, tôi chụp rất nhiều ảnh để tải lên FB. Các hình được chụp ở :
-các quán cà phê
- các chùa
- các trường học
- các nhà hàng và cửa hàng ăn uống
-các địa danh và các nhà bạn ở Bình Dương
- nhiều nhất có thể nói là hình chụp họ hàng, người thân, các bạn và các học sinh cũ...
Tôi rất mê thích chụp hình. Đi bộ hết nơi này đến nơi khác. Được nhìn ngắm người, vật, cảnh một cách say mê thích thú. Chụp xong, nhìn lại các ảnh,chỉnh sửa đôi chút, giữ lại cái hồn chính của chúng. Lòng rất vui...
*** Hình đàn cò trắng
Ngày 12/4/2017.Tôi đã viết lên Dòng thời gian:
Hồi sáng này, sau khi dạy xong, tôi đã đi bộ một vòng từ nhà tôi đến nhà Kiêm Loan Le, chụp hình một vòng đến Miễu Tử Trận, dọc theo bờ sông.
Đến bờ sông, tôi gặp một cảnh rất tuyệt vời: một đàn cò trắng bay lượn trên sông và tôi đã chụp được cảnh đó các bạn ạ.
Vậy là tôi đã” lượm” được một niềm vui nữa đấy, các bạn ơi!
Tôi đã tải hình lên FB .Các bạn và các em đã bình luận :
- Ngng Nga:
Êm đềm!
- Nguyễn Thị Tâm:
Chẳng những êm đềm mà còn một cái gì hơn thế nữa. Không thể diễn đạt bằng lời.
- Ánh Hồng:
Sáng sớm tụi em tập thể dục ở đó, thấy sảng khoái lắm cô ơi. Nhìn đàn cò trắng đáp trên đám lục bình đang trôi bồng bềnh thấy đẹp làm sao!
- Kim Quan Trương:
Bình yên.
- Trần Mỹ Trung:
Phẳng lặng, êm ả, rất thơ mộng!
- Nguyễn Thị Tâm:
Hay quá! Mỹ Trung nói quá đúng, phẳng lặng , êm ả rất thơ mộng . Còn gì nữa các bạn thân mến.
Êm đềm - sảng khoái - bình yên - phẳng lặng - êm ả - rất thơ mộng - không thể diễn đạt bằng lời...
****Viết về kỷ niệm Trịnh Hoài Đức
Ngày 18/5/ 2017. Đã mời gọi các bạn và các em cựu học sinh Trinh Hoài Đức cũ tham gia viết bài về kỷ niệm ngày xưa của thầy trò, các bạn, trường lớp... Có thể viết bằng văn xuôi hoặc thơ cũng được.
Mục đích của việc mời gọi này là tìm kiếm những tài năng tiếp cận cho Trang Nhà Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Trịnh Hoài Đức Bình Dương.
Em Dong Trinh, tuy không phải là học sinh cũ của Trịnh Hoài Đức xưa, đã tham gia tích cực.
Tiếp sau em là các cây bút mới xuất hiện như Ánh Hồng, NgngNga, Kim Chiếc, Huỳnh Anh Tuấn, Nguyễn Thanh...
Các cây bút cũ cũng tham gia.
Ngoài ra em Nguyễn Quyền và Ka Kín cũng đóng góp.
Đặc biệt, em Nguyệt Ngô( Nhật Lệ Nguyên Thy) tham gia viết văn. Lúc trước em thường làm thơ hơn.
Và em Thanh Diệu Trần Thị đã xuất hiện trở lại, không ở ẩn nữa , theo cách riêng tư độc đáo của mình...
Xem như cuộc vận động viết văn thơ lần này khá thành công. Có lẽ các bài viết sẽ được đăng trong Đặc San Xuân Mậu Tuất 2018 của Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư& Cựu Học Sinh Trịnh Hoài Đức Bình Dương.
Đặc San được dự kiến sẽ bắt đầu phát hành vào giữa tháng 1/2018. Xin mời các thầy cô, các bạn và các em đón xem...
***** Bắt đầu “chơi chữ”
Sau khi vận động các bạn và các em viết về kỷ niệm Trịnh Hoài Đức Xưa, tôi bắt đầu tham gia viết bài trên FB.
Tôi gọi là “chơi chữ” thay vì “viết văn”. Tôi viết rất giản dị, theo dòng suy nghĩ của mình . Nghĩ gì viết nấy, không phải trau chuốt như người ta viết văn....
Cho đến nay,trên FB, tôi đã viết khoảng 150 bài ngăn ngắn, tùy hứng . Nêu lên những gì mình nghe, mình thấy ,mình nghĩ và mình cảm nhận một cách chân thành về người và việc xảy ra xung quanh mình hàng ngày.Chủ yếu là về thầy trò, về bạn, về những người sống cạnh mình... Về hành động , về cảm nghĩ của họ...
Riêng trên Trang Nhà Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Trịnh Hoài Đức, khoảng hơn 30 bài khá khá dài...
****** Chia sẻ ảnh và chụp hình trên TV
Để mở ra hướng mới phong phú và đặc sắc cho FB của mình , tôi đã bắt đầu chia sẻ những cảnh đẹp, bông hoa cây cối lạ... Những ảnh này rất đặc biệt.
Mục đích của việc này là mang lại vị mới cho các bạn và các em trên F B. Và cho cả chính bản thân tôi.
Tôi rất háo hức, náo nức trước những người, cảnh và vật hay lạ, đặc sắc trên thế giới. Chúng được cung cấp từ các bạn trong nước và ngoài nước. Đôi khi do tôi thấy trên mạng hay trên FB của các bạn khác.
Tôi muốn qua đó, thắt chặc tình cảm giữa chúng tôi. Chúng tôi có những đồng cảm càng thân thiết, gắn bó hơn một cách thực sự..
*******Kết nối
Tôi quan tâm nhất là kết nối giữa tôi và họ hàng thân thuộc, giữa tôi và các bạn, và giữa tôi và các học sinh cũ.
Thường thường chúng tôi đã xa nhau hàng nửa thế kỷ. Nay mới gặp lại, mặc dù chỉ qua FB, qua hình ảnh vì họ ở quá xa cách tôi. Những cuộc gặp gỡ này , hai bên đều cảm động vô cùng...
Những em ở gần, chúng tôi cùng đi chơi và chụp hình với nhau. Thật gần gũi , thân thương!
Đã gặp lại các bạn ngày xưa cùng dạy chung trường như Kiêm Loan Lê, Canh Tu, Ngộ Trần, Ríp Ha...
Dưới đây là những cuộc gặp nhau qua FB, tôi đã ghi lại.
- Ngày 23/5 /2017, tôi đã ghi trên Dòng Thời Gian của tôi:
Hôm nay rất vui vì gặp lại người học sinh giỏi năm xưa, lúc dạy ở Phú Cường 4: Hoài Ân!
- Ngày 16/11/2017, trên FB.
Nguyệt Trần : Vô tình nhìn thấy Cô Tâm trên FB. Rất hạnh phúc và cám ơn Cô. Chúc Cô nhiều sức khỏe, an lành.
- Ngày 8/12/2017, trên FB.
Huỳnh Thuận: Cô ơi! Mừng vì được kết nối với Cô trên FB. Em xin gửi Cô 2 bức hình đã chụp cùng Cô, Cô Dung, Cô Tuyết và các bạn ở buổi họp mặt của khoá 14& 15 Trịnh Hoài Đức năm 2016. Huỳnh Thuận xin kính chúc Cô dồi dào sức khỏe , luôn có được niềm vui, hạnh phúc và minh mẫn tinh thần để cuộc sống luôn luôn an lạc.
Còn một số cuộc gặp mặt qua FB nữa. Tôi sẽ từ từ đưa vào bài viết đăng trong Trang Nhà Cựu Giáo Sư & Cựu Học Sinh Trịnh Hoài Đức Bình Dương.
Về việc kết nối với các bạn khác. Tôi cám ơn về lời mời kết bạn do các bạn đề nghị.
++++
Bài 1 năm nhìn lại(2017) đã đánh dấu một mốc mới trong cuộc sống của tôi, cả ngoài đời lẫn trên FB.
Cám ơn tất cả các bạn và các em đã đồng hành và đồng cảm với tôi ngoài đời cũng như trên FB.
Một lần nữa, cám ơn em Như Thạch, người đã khởi xướng cho việc lên FB này của tôi.
( Hiệp Thành ngày 31/12/2017)