MỘT ĐỒNG NGHIỆP …

GS Nguyễn Thị Tâm

Chiều ngày 21/02/2020
Đã nhận được quà của anh Ng. Th. Nh. mừng sinh nhật tôi, mặc dù chưa đến ngày …
Anh bạn đồng nghiệp ơi, anh quả là người bạn rất tốt, luôn giữ đúng lời hứa với các bạn của mình !
Cám ơn anh nhiều. Sẽ liên lạc với anh sau …
Trên bưu kiện, anh ghi rất rõ ràng, tên đường, số nhà, số điện thoại của anh.
Anh ghi cả tên tôi, tên đường, số nhà, số điện thoại.
Nhưng số điện thoại của anh và tôi đã đổi khác phần đầu. Do đó, chúng tôi, cách đây vài năm, đã không liên lạc được….
Lần này, ngoài bưu phẩm, anh đã gởi thêm một bức thư nhỏ :
Xin chào Chị Tâm,
- Chị có khỏe không ? Mỗi sáng có còn đi bộ được không ? Thấy Chị còn viết được một bài dài trên báo Xuân Trịnh Hoài Đức, hy vọng Chị còn khỏe.
- Mấy lần tôi gọi hỏi thăm sức khỏe Chị mà không được, Chị có đổi số điện thoại không ?
- Nhân sinh nhật … xin chúc Chị có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và … có tiền xài thoải mái.
Bạn cũ ở Trịnh Hoài Đức
Ký tên
số điện thoại …. Ng. Th. Nh.
Đặc biệt, những chữ “ Chị “ đều được viết hoa …
Tôi gọi điện cho anh, cảm ơn về món quà tinh thần đã nhận được.
Suốt thời gian tôi dạy ở Trung học Trịnh Hoài Đức, thỉnh thoảng gặp mặt nhau ở Phòng Giáo sư. Chỉ chào hỏi. Vì tôi ít có mặt ở trường, trừ những giờ dạy.
Sau 75, tôi gặp anh ba lần.
Một lần kỷ niệm 60 năm ở Trung Học Trịnh Hoài Đức.
Lần đó, các anh dẫn anh đến chỗ tôi và hỏi tôi biết anh là ai không. Một lúc sau tôi mới nhận ra anh.
Vẫn với gương mặt rất hiền lành, luôn tươi cười vui vẻ. Nói năng rất chân thật …
Lần thứ hai, gặp nhau tại nhà anh. Tôi và các em đến tặng báo Xuân và quà của Hội Ái Hữu Cựu Giáo sư và Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức ở hải ngoại gởi về.
Hôm đó anh rất vui. Đã rất lâu mới gặp được bạn đồng nghiệp và một số học sinh cũ !
Anh bảo chúng tôi ghi vào sổ lưu niệm, đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, ngày tháng năm sinh …
Anh vừa nói vừa cười, giải thích :
- Khi nào đến sinh nhật chị và các em mà tôi còn gởi sách để tặng là biết tôi vẫn còn sống !
Anh nói nghe thật cảm động.
Và anh đã giữ đúng lời hứa đó cho đến tận bây giờ …!
Lần thứ ba, gặp anh tại nhà hai em Cư và Hạnh. Họp mặt khoá 14 & 15.
Hôm đó rất đông, rất vui. Nhiều thầy cô và học sinh khoá 14, 15 đến dự.
Trước khi ra về, anh vội đi tìm tôi để từ giã. Anh nói, biết rồi có dịp gặp lại nhau không …
Giọng anh nghe thật cảm động … Quỹ thời gian không biết còn dài bao lâu !
Lần này, khi điện cho anh, anh nói chuyện rất vui vẻ, hào hứng. Nhắc đến các đồng nghiệp cũ.…
Tôi cho anh số điện thoại mới.
Nhắc anh, theo tôi biết, năm nay kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Trung học Trịnh Hoài Đức, chắc là đông lắm. Anh nói anh nhớ rất rõ.
Lúc kỷ niệm 60 năm anh đã về. Lần nầy 65 năm chắc anh cũng sẽ về để gặp lại bạn đồng nghiệp và học sinh cũ.
Anh, ngày xưa, là giáo sư Toán, nên nhớ rất rõ các con số …