Cuộc họp mặt bất ngờ và vui vẻ
Phóng viên không chuyên nghiệp

Ngày chủ nhựt 22/4/2018 tại nhà hàng Hồng Ân, Nam Cali đã có một cuộc họp mặt bất ngờ và vui vẻ.

Đó là cuộc họp mặt quý thầy cô và cựu học sinh Trịnh Hoài Đức để mừng thầy Nguyễn Trí Thành vừa hồi phục sau một cơn bạo bịnh, nhân dịp nầy cũng mừng hai CHS khóa 1 từ tiểu bang xa về Nam Cali chơi là anh Nguyễn Ngọc Quang và anh Kính.

Hiện diện tại nhà hàng có mặt thầy cô Nguyễn Trí Thành, cô Nguyễn thị Đức, cô Nguyễn thị Phương và thầy Nguyễn văn Lý, quý anh: Nguyễn ngọc Quang (1) và anh Kính, anh Nguyễn ngọc Phát, Đặng Đình Long và bà xã, anh chi Cảnh & Toàn, chị Thủy, chị Đỗi (khóa 1)… ngoài ra còn có Anh Ngôi và chị Dung, anh Diệp, anh Lành, chị Cẩm Hồng, Vương Gái, Lâm thị Tâm… thêm vào đó là vợ chồng Minh Tâm & Chung Anh… và một vị khách mời đặc biệt là một CHS trường Mạc Đỉnh Chi vợ của người học trò đã trị bịnh cho thầy.

Như chúng ta đã biết, từ trước Tết âm lịch năm Mậu Tuất, thầy Thành đã bị bịnh bất ngờ, thầy bị đau cột sống, ngồi lâu một chút là đau dữ lắm. Thầy chữa trị bằng Tây y thì thấy ít tiến bộ. May thay, thầy có một người học trò ở trường Mạc Đỉnh Chi – Saigon. Anh nầy là kỹ sư Điện (từ trường Phú Thọ). Anh giỏi chuyên môn kỹ thuật mà lại biết về huyệt đạo… Anh có chế ra được môt cái máy kéo xương giúp trị bịnh về cột sống lưng. Thầy Thành đã đến thử phương pháp trị bịnh của anh, sau vài lần chữa trị thì thầy thấy bớt đau và tiếp tục điều trị với anh học trò đa tài nầy một thời gian nữa thì tới nay bịnh của thầy đã bớt 95%. Thật là kỳ diệu và đáng khâm phục một sáng chế và các chữa trị đặc biệt của một kỹ sư Việt Nam !

Thấy thầy đi đứng thoải mái hơn trước rất nhiều thì chúng tôi rất mừng và kính chúc thầy được luôn mạnh trong những ngày sắp tới.

Buổi tiệc nầy do thầy cô chiêu đãi có sự hiện hiện của nhiều thày cô và anh chị cựu học sinh như một cuộc họp mặt Trịnh Hoài Đức thu nhỏ. Anh chị có dịp gặp gỡ, trò chuyện rất vui .

Trong buổi họp, phóng viên ghi nhận được vài mẩu chuyện vui bên lề như sau:

1.    Cô Dung, phu nhân thầy Thành, có làm một cuốn album hình ảnh các thầy cô và CHS Trịnh Hoài Đức rất đẹp, có hình ảnh kỷ niệm của các lần họp mặt các năm trước cũng như các lần chúng ta đến thăm thầy cô. Bìa sau là ảnh tấm thư pháp với hàng chữ: “Chúng em dầu ở cương vị nào, tuổi tác nào vẫn mãi mãi là học trò của quý thầy cô”. Đây là bức thư pháp rất ý nghĩa và được thầy cô rất thích.
Bên trong, ngoài hình ảnh còn có hình chụp một bức thư của quý chị khóa 1 nội dung như sau:

Kính thầy,
Chúng em là học sinh của thầy môn Vạn Vật năm 1963. Được tin thầy mạnh, chúng em rất mừng.
Khi nào thầy có dịp về VN nhớ cho cũng em biết tin, chúng em sẽ đến thăm và mừng thầy. Lớp chúng em mỗi năm họp mặt ngày 1/5 luôn nhắc đến quý thầy cô từng giảng dạy chúng em ở trường Trịnh Hoài Đức với tất cả lòng thương mến và kính trọng.
Chúng em rất mong có dịp găp lại thầy ở VN.
Bình Dương ngày 1 tháng năm năm 20..

Chúng em
 
Ngô Thị Mao,
Võ thị Vầy,
Nguyễn Ánh Tuyết,
Trương Mỹ Lân
Huỳnh thị Thảo,
Ngô thị Hồng,
Nguyễn thị Sáu,
Phan thi Dừa,
Lục Thị Liên,
Nguyễn thị Giỏi,, Quách thị Nhàn,
Nguyễn thị Ái Liễu
Thái thị Tri
Nguyễn Thị Cúc.
 
2.    Phóng viên cũng biết thêm trước đây là sinh nhựt ngày là sinh nhựt chị Cảnh. Xin chúc mừng chị có thêm một tuổi và luôn vui vẻ. Ngoài ra, còn biết thêm anh Toàn mới vừa mổ mắt thành công, hiện giờ anh có thể nhìn khá rõ, không cần đeo kiếng. Xin chúc mừng !!!

3.    Trò chuyện với anh Quang về từ Maryland: Anh cho biết anh học Đệ Thất ở Trí Đức chung với chị Cảnh, anh Trực… học được một tháng thì được tin trường Trịnh Hoài Đức khai giảng lớp đệ thất đầu tiên. Trường công mà khai giảng sau trường tư vì phải chờ trường xây xong và tìm giáo sư giảng dạy. Anh đậu hạng 18 trong số 150 học sinh được tuyển trong khóa nầy. Ngày vào học thì không kể trai hay gái, những người đậu hạng 1-50 thì vào học ở phòng đầu tiên, tiếp theo bạn nào đậu hạng 51-100 thì vào phòng kế tiếp và đậu hạng 101-150 thì vào phòng thứ ba ở gần cầu thang. Sau nầy khi thầy Trương văn Di làm hiệu trưởng thì lại phân lại hai lớp nam và một lớp nữ. Do nữ chỉ có 38 người nên một số bạn nam được chuyển qua học với lớp có nhiều cô nữ sinh (như anh Đặng Đình Long..) Do mấy anh nầy học giỏi mà lại hiền nên mấy anh nầy than rằng đôi khi bị mấy cô ngồi phía sau lấy thước “chọt” vào lưng… Nữ sinh khóa 1 Trịnh Hoài Đức cũng khá “quậy” đó nhỉ !

4.    Anh Quang năm nay 79.5 tuổi mà coi tướng mạo còn đẹp lão lắm. Cô Đức nói: “Cô có học trò, nay đã trên 80 tuổi”. Đó là anh Trần Kim Huê, anh của Trần Kim Vàng, Trần Kim Hoàng… Anh Quang nói tiếp: “Lúc mới mở trường Trịnh Hoài Đức, có nhiều học sinh lớn tuổi do điều kiện gia cảnh nên không học trường tư được. Nay có trường công nên thi vô đậu, mà hơi quá tuổi. Lúc đó ông dân biểu Trần văn Trai phải tranh đấu rất nhiều để cho các anh nầy được tiếp tuc học…

5.    Trong buổi họp, có chị khách mời là vợ của anh kỹ sư Điện (là học trò trường Mạc Đỉnh Chi của thầy Thành) đã chữa bịnh cho thầy Thành. Chị có nhiều lời khuyên về sức khỏe thấy cũng có lý: như chị nói vỏ trái chuối già, nếu chà lên da sẽ giúp bớt vết nhăn, vết nám… hay ăn nhiều yaourt sẽ giúp cho móng tay tốt, bớt dòn, nứt… Anh Diệp và chị Hồng muốn học nghề của ông xã chị nhưng theo chị cho biết việc chữa bịnh nầy cũng khó, đòi hỏi phải cẩn thận và theo dõi bịnh nhân rất kỹ, nếu sơ sót, kéo mạnh quá cũng không tốt …

Buổi họp mặt kết thúc lúc gần 3 giờ trưa sau khi tất cả chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Hẹn gặp lại vào tháng 7 trong đại hội toàn cầu Trịnh Hoài Đức lần thứ 5.



Mời xem thêm hình ảnh trong phần Hình Ảnh Họp Mặt


Ghi chú:
1.    Anh Quang – hiện ở Maryland - là anh ruột của anh Nguyễn văn Là, cựu tuyển thủ vũ cầu tỉnh Bình Dương, từng đoạt nhiều huy chương vàng cấp vùng. Anh Là từng làm hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh Bình (kế bên trường nữ THD và cũng là giáo sư của trường THĐ. Anh là người hướng dẫn hai bạn Liên và Nguyên ở Búng về môn vũ cầu.

2.    Sau khi đọc bài viết nầy, GS Trần Anh có cảm tác bài thơ sau:


NGHE TIN ANH KHỎI BỆNH

Tôi quen anh qua 1 lần họp mặt
Đất Cali tất bật bạn bè vui...
Chia tay anh lòng nặng trĩu bùi ngùi:
Rời "tiền bối" bên góc trời xứ lạ...

Mỗi Tết đến, lòng tôi thường giục giã
Bảo thơ tôi vồn vã hỏi thăm anh...
Vui nhiều lắm nhận lời lành phúc đáp:
Sức anh còn, tình ấm áp như xưa....

Tin anh bệnh quả tình chưa được biết,
Lòng mừng sao nghe anh hết ốm đau!
Nhớ anh lắm, người tình giàu ít nói,
Giọng ấm trầm chất chứa bao dung...

Hỏi thăm anh lắm lúc cũng ngại ngùng:
Làm bận rộn một tâm hồn khoáng đạt...
Chúc anh khoẻ, tình sâu luôn dào dạt
Như thuở nào ấm áp mái trường xưa...
TRẦN ANH
(23/04/2018, kính tặng anh Nguyễn Trí Thành, cựu GS Trịnh Hoài Đức)