Miss Cheerful ...!
GS Nguyễn Thị Tâm

Sáng ngày 17/1/2018. Không dạy học. Sau khi tập thể dục, một tiếng sau bắt đầu ăn sáng. Viết bài lên FB.
Đến gần 9:00, chú Sơn điện hỏi có phải đây là số điện thoại của cô đã đến xin chụp hình nhà không. Tôi đang ở nhà ông Huyện Tình. Cô đến chụp hình đi. Vội đáp:
- Đúng rồi chú Sơn. Tôi sẽ đến ngay.
Gọi điện cho Mai Diệp. Hơn 10 cuộc gọi , vẫn không ai trả lời. Đành một mình đi đến đấy. Thấy xe gắn máy đậu bên trong. Cổng khoá. Gọi chú . Chú ra mở cổng. Tôi nói với chú:
- Hôm nay báo cho bạn đến chụp hình mà gọi không được. Hôm trước tôi đã chụp rồi. Hôm nay chụp thêm một số ảnh cây cối bông hoa nữa....
Lần này chụp lối vào, mặt tiền bên trong và bên ngoài...
Em Mai Diệp thật không may. Lần trước , em đi nửa đường, gần tới nhà ông Huyện Tình, cảm thấy mệt , ghé vào quán uống sữa. Rồi mệt quá, người ta phải đưa về nhà...
Hôm nay gọi không được. Sau mới biết em đi Gò Vấp. Di động không cài phần mềm gì đó nên không nghe được. Về nhà, chiều mở máy tính ra mới thấy tin nhắn của tôi. Hai lần đều trượt.! Em nhắn tin lại:
- Tiếc quá! ...
Trưa ngày 17/1/2018. Đang ngồi xem email . Ghi chép những gì cần.
Tôi không biết làm sao người ta có thể biết email của tôi để gửi vào đề nghị nối kết. Hết email này đến email khác, không ngừng nghỉ.
Tôi vẫn giữ nguyên tắc của tôi là chỉ kết nối với những người mà tôi có một ít “ thông tin sống” và không chính thức gia nhập Ban , Hội nào. Tôi không muốn bị phiền phức!
Có một em, tôi gọi thế, vì thấy hình đại diện rất trẻ, đến nay đã gửi cho tôi 7 thư đề nghị kết nối qua email của tôi. Tôi vẫn không trả lời, mặc dù tôi có hơi cảm động vì sự kiên trì này...
Bổng dưng thấy chỗ Thông Báo có nút cháy đỏ lên. Vì tôi sử dụng ipad lớn nên rõ ràng lắm!
Chưa vội xem liền. Để ghi chép hết email cần thiết rồi xem cũng không muộn.
Đã tải hình tôi và một đồng nghiệp nữ đang đứng tại trường Phú Cường 4 ( Nghĩa Phương cũ ) trong ngày “ chào mừng ngày Truyền Thống 9/1”. Vì không ghi năm nên không nhớ rõ năm nào.
Nguyễn Như Thạch:
-Bà Qoại với Miss Cheerful 
Tôi tức cười nên tặng lại em một quả tim yêu thích về lời bình luận đó.
Mai Diệp :
- Qoại or quạo, Nguyễn Như Thạch.? Tui méc với dì ba !
Nguyễn Thị Tâm:
- Mai Diệp có biết nhờ mấy chữ của Như Thạch mà bây giờ mình rất có hứng thú để viết một bài, đăng liền vào ngày mai. Cám ơn Như Thạch!
“ Dì Ba”, Mai Diệp gọi ở đây là cô Ba Nhạn, dạy Pháp Văn. Các học sinh thường gọi là “Bà Ngoại”. Chị lớn tuổi nhất trong trường. Còn “ Miss Cheerful” là danh xưng mà Như Thạch và các bạn trong lớp em đặt cho tôi. Tôi mới biết danh xưng này vào năm 2017 vừa rồi, khi trò chuyện với em.
Lúc dạy ở trường hay ngay bây giờ, dạy tại nhà, tôi thường yêu cầu các học sinh phát âm sai từ sửa lại , bằng cách cho lập lại nhiều lần.
Như Thạch phát âm không đúng từ “Cheerful “. Tôi yêu cầu lập lại 10 lần. Em là học sinh khá ngoan nên có ngại ngùng với các học sinh nữ nhưng cũng vui lòng lập lại. Sau đó, em và các bạn tặng tôi biệt danh “ cheerful” . May là từ “cheerful” chứ không phải từ nào khác!
Mỗi lần các em đi ngang qua tôi hay nói “ cheerful” và cười. Khi tôi vào lớp dạy, các em đứng lên chào xong, tôi còn nghe tiếp từ “cheerful”. Tôi không hiểu tại sao. Chỉ cho rằng tại bọn trẻ hay giỡn với nhau như vậy. Không lưu ý lắm.
Miss Cheerful, Miss Cheerful! Nghe cũng hay lắm, vui lắm ... !
Nhớ lại một vài em trong lớp phát âm sai, tôi bảo lập lại, có vẻ xấu hổ. Nhứt định không chịu lập lại. Cứ đứng yên đó, cúi mặt xuống. Buộc lòng tôi phải lập lại trước , cho em lập lại sau. Tôi lập một từ, em lập lại một từ , cho đủ số lần qui định.
Các em nữ hay chùng chình, phụng phịu. Tôi lập lại trước 5 hoặc 6 lần làm mẫu. Mãi sau các em mới chịu lập lại. Có lẽ các em e thẹn vì cho rằng mình bị phạt chăng.?
Tôi tự hỏi mình có nghiêm khắc với các em quá không ?
Vì thế trước khi yêu cầu các em lập lại , tôi phải giải thích , động viên trước. Người ta thường nói là “ làm công tác tư tưởn “ gì đó.
Vậy thì bắt cả lớp cùng lập lại sau tôi. Thế là yên chuyện!
*** Chỉ là một kỷ niệm nho nhỏ.
Mỗi khi nhớ đến các học trò thân thương, vẫn cảm thấy vui trong lòng...
( Hiệp Thành, ngày 17/01/2018)