Lớp A3 Khóa 14 họp mặt
Nguyễn Thạnh

*Họp mini
Không biết các lớp khác một năm họp mấy lần, chứ 12A3 của tôi họp càng nhiều càng tốt. Họp nhiều vậy mà chuyện nói hoài không chán. Chỉ là chuyện thầy trò, trường lớp thôi mà nói hoài không có hồi kết.
Quê tôi ở Quận 12 Sài Gòn, được anh xã rước về dinh ở tận Bình Dương, khoảng cách địa lý 40km. Cơn lốc cơm áo gạo tiền cuốn lấy tôi, ít khi về thăm nhà. Vậy mà mới đầu tháng chạp. khi nhà  nhà sơn phết lại cửa, còn các chợ thì bày bán vô số hoa vải, các shop thời trang bày bán đủ loại quần áo model mới…. Nhỏ Thuận điện thoại:
-Giáp Tết mày có về quê không?
-Có. Mùng 10 tháng chạp tao về.
-Khi về ghé tao nha. Tao đãi chè bưởi.
-Chà chà! Hấp dẫn nha. Được rồi.
Cùng lúc đó nhỏ bạn nối khố là Bích Ngọc cũng gọi điện thoại:
-Giáp Tết mày có về thăm quê không?
-Có. Mùng 10 tháng chạp tao về.
-Khi về ghé tao nha. Lâu quá không gặp mày, tao nhớ .
-Ờ
Tôi thầm nghĩ: Quỹ thời gian quá ít, ghé nhà hai bạn rồi còn thời gian đâu về nhà thăm mộ ba má?
Đành hẹn hai bạn ra cafe. Lại nghĩ tiếp: cafe có ba đứa sao vui. Thế là alo cho Quyền lớp trưởng, Huỳnh  Nga, Nguyệt Ngô.
 Sau khi về thăm gia đình xong, tôi qua Lái Thiêu chở Thuận từ nhà ra quán . Quyền thì chở Bích Ngọc, vì hai bạn này không biết đi xe.
Đúng 14h mùng 10 tháng chạp tại café “ Điểm hẹn”- Lái Thiêu, ngũ long chúng tôi có cuộc họp mini ( Giờ  chót nhỏ Nguyệt không đi được)
Tại đây ngoài thức uống của quán, mỗi bạn được Thuận tặng cho một ly chè bưởi. Riêng tôi vì là tài xế chở Thuận nên được Thuận tặng thêm một ly, có cái mang về làm quà cho anh xã ở nhà. Chè Thuận nấu ngon số một nha. Bùi bùi, hơi béo, ngọt thanh. Ăn một lần là nhớ mãi.

*Đón bạn Mộng Thu từ Mỹ về thăm quê:
Một lần lang thang trên facebook, tôi và Mộng Thu gặp nhau. Chúng tôi vào inbox nói chuyện. Sau màn  hỏi thăm sức khỏe nhau, tôi xin Mộng Thu cho một buổi café với lớp gọi là chào đón bạn bè. Mộng Thu bảo chỉ có thể là 14h ngày 25 tháng chạp. Thế là trưởng ban alo là tôi đây có nhiệm vụ gọi cho các bạn A3.
Vì là cận Tết nên rất ít bạn rãnh rỗi. Nhưng đúng 14h ngày 25 tháng chạp tại café ”Gió và Nước”- Bình Dương và Hoàng Cung quán- Bình Dương, các bạn: Mộng Thu, Bích Ngọc, Thuận, Bé,Yến Tuyết, Hậu, Nguyệt và tôi; có cuộc gặp gỡ thân tình, ấm áp.
 Đi họp về đăng hình lên facebook, bạn Đỗ Thị Trí xem hình và kết nối được với tôi.
Từ ngày rời ghế nhà trường không bạn nào liên lạc được với bạn Trí . Nay bắt được nhau, thế là kết bạn, và hẹn nhau họp mặt đầu năm Mậu Tuất.

*Họp mặt đầu năm Mậu Tuất.
Ngày 23/2/2018 tức ngày mùng 8 Tết Mậu Tuất, lớp A3 họp ở nhà bà Bê (có nick là Thong Nguyen). Lần họp này khách mời danh dự là cô Tâm.
Dù không còn đi học, nhưng cái uy của lớp trưởng Quyền vẫn còn. Quyền phân công thật cụ thể, và bạn nào cũng chấp hành theo sự phân công. Tôi và Nguyệt nhà ở Bình Dương nên có  nhiệm vụ rước cô. Không hiểu sao tôi sợ cô quá đỗi. Sợ từ lúc còn đi học đến giờ cũng không hết sợ. Nhiệm vụ lớp trưởng Quyền đã phân công thì phải hoàn thành. Tôi và Nguyệt thuê xe đón cô. Tiện đường rước Trí và Ngọc Trai luôn. Ngồi gần cô mà tôi run lắm, mong cho xe mau tới nơi để vơi nỗi sợ này. Rồi xe cũng tới nhà Bê. Các bạn ùa ra đón cô, nói cười tíu tít. Này là Quyền, Bé, Huỳnh Nga và con gái. Kia là Thuận,Yến Tuyết, Bích Ngọc. Rồi thì Lai Phong, Yến Châu. Giờ thêm cô Tâm, tôi, Nguyệt, Trí, Ngọc Trai. Và chủ xị của buổi họp mặt hôm nay: Bê
Chúng tôi đã có được một ngày vui bên nhau. Chia tay cô và các bạn ai về nhà nấy. Hẹn mùng 6 Tết Kỷ Hợi Bé và Bích Ngọc sẽ tổ chức tại trường xưa: trường nữ Trịnh Hoài Đức. Hẹn gặp nhé cô và các bạn A3 thân thương.