LẠI THÊM NIỀM VUI … !
GS Nguyễn thị Tâm

Em Ngoc Anh Nguyen Thị , khoá 14 , Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức , Bình Dương, đã mời chúng tôi lên chơi nhà em , ở Đồng Xoài .
Lẽ ra chuyến đi này đã sớm được thực hiện .
Vì Covid , đành dừng lại mãi cho đến nay .
8:30 , các em đến đón tôi .
Chỉ có em Nguyen Quyen , Nguyet Ngo , Tri Do Thi và Lý Lai Phong và tôi cùng đi chung .
Khoảng 10:30 , chúng tôi đã đến nơi .
Các em khác cũng lần lượt đến .
Trong số các em đến dự chỉ có 2 em trai , cũng là cựu học sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức xưa .
Đó là em Nguyễn Ngọc Thảo và Phạm Minh Tuấn .
Lúc ngồi trên xe đến đây , các em nữ nhắc chỉ có 2 em trai tham dự .
Các em nói có Cao Thủ đến .
Cao Thủ là tên trên FB của em Nguyễn Ngọc Thảo .
Khi nói , các em cùng cười . Tôi không hiểu tại sao các em lại cười …!
Nghe nói em Phạm Minh Tuấn đâu cũng là một chức sắc , làm ở Phòng Giáo Dục .
Chúng tôi vừa đến nơi , em Nguyệt Ngô có điện thoại .
Có lẽ đầu dây bên kia hỏi những ai đến dự .
Nghe em Nguyệt trả lời có cô Tâm đi nữa . Anh muốn nói chuyện với cô không .
Thì ra em Lập , đã định cư ở Mỹ lâu rồi . Chúng tôi cùng dạy chung trường , sau 75 .
Nguyệt đưa di động cho tôi trò chuyện với em Lập .
Ông xã của Ngọc Ánh là bạn thân của em ở Việt Nam .
Khi trò chuyện với tôi , Lập còn cười , nói trên FB của chị có bài viết Tung Hứng …
Em biết nhưng chưa kết nối với tôi .
Thế là tôi kết nối thêm một đồng nghiệp cũ .
Em Ngọc Ánh và ông xã mời chúng tôi ra nhà phía sau , ngồi vào bàn tiệc . Chúng tôi cùng nhau chụp hình lưu niệm , rồi trở ra phía trước chụp thêm .
Ảnh chụp quanh một số góc nhà, nhìn khá đẹp . Tôi quá thích …!
Xong rồi ra nhà phía sau ngồi vào bàn .
Trước khi khai tiệc , em Chiếu nói đôi lời . Tiếp đến là Ngọc Ánh …
Hôm nay , chỉ mời được một số bạn cùng khoá 14 .
Ngoài ra còn có em Hải , ông xã của của em Thạnh .
Bà xã em Phạm Minh Tuấn , tuy không học chung trường , cũng cùng em vui vẻ đến dự .
Đa số các em là phái nữ . Một vài em không nhận ra tôi , cứ tưởng tôi là cựu học sinh , hỏi bạn học lớp nào …
Ngoài ra còn một vài vị thân thuộc của gia đình em Ánh. .
Các món ăn “ hoàn toàn sạch “ . Hầu hết được nuôi trồng ở nhà .
Đã lâu tôi không được ăn những món như vậy .
Tôi thích món bầu , rau … trồng ở nhà chấm nước mắm kho quẹt .
Rau xuyến chi , tôi mới nghe tên lần đầu . Lại thêm đặc sản gia vị của miền ngoài tôi mới biết …
Vừa ăn , vừa trò chuyện rất vui vẻ , thân tình .
Em Nguyễn Ngọc Thảo đến chỗ bàn tôi trò chuyện .
Tôi hỏi em còn nhớ kỷ niệm nào lúc học ở Trường Trịnh Hoài Đức không .
Em cười vui vẻ , thực tình nói :
- Hồi em học Triết với cô em không hiểu Triết là gì , sau đó và bây giờ em vẫn không hiểu Triết là gì nữa …!
Rồi các em lại nhắc đến tên trong FB của em Thảo và cùng cười .
Lần này , do một gợi ý nhỏ của em Thảo , tôi mới hiểu ra .
À ra thế !
Sau khi ăn xong , tém dẹp các thức ăn còn lại .
Mang tiếp các loại bánh trái khác , bày ra .
Dọn dẹp gọn bàn ghế , bắt đầu hát Karaoké . Luân phiên mời hát .
Em Xuân Thu , em Âu Chánh , em Quyền , em Nguyệt … và các em trai đều hát rất hay . Đặc biệt chủ nhà cũng rất hào hứng đóng góp .
Niềm vui chan hoà !
Đến hơn 2 giờ , lần lượt từ giã nhau .
Hẹn sẽ gặp nhau nhiều dịp khác .
Cám ơn sự tiếp đãi thân tình của em Chiếu và Ngọc Ánh .
Ngoài ra , có một điều cần nói thêm , hầu như đa số chúng tôi đều có tính hài hước , khá vui nhộn …
Từ giã nhau . Mỗi người chắc vẫn còn tồn tại niềm vui trong lòng .
Sau cả nửa thế kỷ mới gặp nhau , tất cả đều mạnh khỏe , an vui .
Còn gì bằng !
Vẫn giữ lại kỷ niệm đẹp hôm nay …
Trời cũng chiều lòng người .
Hôm nay , trời tạnh ráo , giúp lòng người thêm ấm áp !
18/10/2020