HỌP MẶT KHOÁ 12 , LẦN 29 …
GS Nguyễn thị Tâm

Đúng hẹn , 10:00 sáng , ngày 25/4/2021 , em Tài đến đón tôi đi họp mặt khoá 12 Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức lần thứ 29 , tại quán Nhẫn .
Tính đến lần thứ 29 , là những lần có các thầy cô cùng tham dự .
Trên đường đi , chúng tôi , hai thầy trò đã trò chuyện cùng nhau .
Càng hiểu nhau hơn …!
Đến quán Nhẫn .
Các em đã tụ họp kha khá .
Hoà Hạnh đã ra đón tôi .
Cùng nhìn nhau cười , vui vẻ .
Gia đình em Cư từ Sàigòn cũng đã đến rồi …
Trò chuyện tíu tít cùng nhau .
Cũng những gương mặt thân thương , hàng năm gặp lại …
Em chủ quán Nhẫn là một nữ sinh của Trường Bồ Đề ( Phú Cường 1 ) .
Em tên Phú . Em nhận ra tôi ngay và nhớ cả tên tôi . Nhưng em không phải là học sinh cũ của tôi .
Đáng lẽ cuộc họp mặt lần 29 này đã diễn ra trước Tết Âm lịch vừa rồi .
Vì Covid , nên tạm dừng lại .
Đến nay mới tổ chức được .
Hôm nay , chỉ có anh Võ Kim Lân , anh Đặng Văn Danh và tôi .
Các thầy cô khác không tham dự vì lý do bận việc , đau ốm …
Cũng có thể vì ngại Covid , chẳng hạn …
Tôi đã chụp một số ảnh về bữa tiệc hôm nay .
Thầy trò đều thoải mái , tự nhiên .
Cũng như những năm trước , em Phúc Lâm và tôi cùng nhau chụp một ảnh chung .
Các bạn cười cười , nhắc lại kỷ niệm xưa giữa em và tôi , trong một giờ lên lớp năm ấy  …
Hôm nay , chúng tôi không chụp hình tập thể lưu niệm như những năm trước !
Em Phương thay mặt lớp nói đôi lời , trước khi khai tiệc .
Năm nay , về phía các thầy cô , thầy Trần Khắc Cung đã từ giã , ra đi mãi mãi  , năm rồi  .
Hai em học sinh khoá 12 cũng đã ra đi vĩnh viễn …
Đó là qui luật , trong cuộc sống !
Theo em Phương , các cuộc họp mặt của khóa 12 , lúc đầu ít em tham dự .
Có lúc đến 60 hoặc 70 em .
Cuộc họp mặt có các thầy cô tham dự bắt đầu từ năm 1993 .
Lần đó chỉ có mình tôi là nữ , bên phía các thầy cô .
Những năm sau , thêm cô Sương , rồi cô Hương  .
Hôm nay , có mặt tham dự thầy trò 5 bàn .
Tiếp sau em Phương , anh Lân phát biểu một số ý …
Em Võ Hồng Thanh , chủ tịch Hội Cựu học sinh Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức - Cấp 3 An Thạnh , lần đầu tiên đến tham dự .
Các em nữ sinh chỉ có 2 là em Bạch và em Mai . Nếu tính cả Hoà Hạnh là 3 .
Em Phương mong rằng các năm sau , các em nữ sẽ tham gia tích cực hơn .
Lớp 12 B5 của em ít nữ quá . Thêm các lớp cùng khoá sẽ có nhiều nữ hơn  …
Ngày 1/5/2021 , sẽ tổ chức kỷ niệm 65 và 66 năm thành lập Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức , tặng kỷ niệm chương cho các em hai khoá 16 và 17 .
Địa điểm tổ chức :  Đường DT 745 , Thạnh  Lợi , An Thạnh .
Ngay phía sau Trường Trịnh Hoài Đức nam , mới được xây dựng rất qui mô  …!
Khai tiệc .
Thực đơn :
- gỏi ngó sen + bánh phồng tôm
- dê xào lăn + bánh mì
- bò hấp cải thìa
- lẩu cá lăng
- tráng miệng  : ổi , dưa hấu , quít
Các món ăn đều rất ngon , hạp khẩu vị .
Mọi người ăn uống vui vẻ , trò chuyện khá náo nhiệt .
Không khí khác hẳn những lần trước …
Đặc biệt có ca nhạc cây nhà lá vườn .
Không khí càng lúc càng sôi động .
Em Tài nói cô thích chừng nào về cũng được .
Nhưng tôi thấy đến đây là vừa . Để các em có không gian riêng tư .
Các em đã cố gắng tổ chức họp mặt mỗi năm với các thầy cô một lần , một lần cho bạn bè cùng lớp , cùng khối , và đã duy trì được cho đến nay , 2021 .  
Rất cám ơn quà tặng về hiện vật , hiện kim của các em .
Ngoài ra , năm nay , còn thêm một vé số !
Đặc san Xuân 2021 của Hội Ái Hữu Cựu Giáo sư và cựu Học sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức Hải ngoại , đến hôm nay , cũng được gởi tặng cho một số thầy cô chưa nhận được lúc trước …
Thay mặt các thầy cô cám ơn Hội Ái Hữu Cựu Giáo sư và cựu học sinh Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức, Hải ngoại .
Điều quan trọng nhất chính là tình cảm thân thương gắn bó đã được thể hiện , được trao cho nhau …!
Nguyễn Thị Tâm

*** Một số hình ảnh của cuộc họp mặt lần thứ 29
 của khoá 12 Trung học Trịnh Hoài Đức ,
25/4/2021 , tại quán Nhẫn …