Trịnh Hoài Đức Họp mặt online xuân Nhâm Dần 2022

Phóng viên không chuyên nghiệp

Kỷ niệm chiến thắng Đống Đa, vua Quang Trung đại phá quân Thanh, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức tổ chức cuộc họp mặt online vào ngày mùng 5 tháng Giêng Nhâm Dần (thứ bảy 5/2/2022).

Cuộc họp mặt có sự tham dự của quý thầy cô Nguyễn Trí Thành Đoàn Phế, Chu Bá Cao, Đỗ Anh Tài, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn văn Xây... và sự có mặt của nhiều anh chị em cựu học sinh từ nhiều vùng trên thế giới, đặc biệt có hai anh chị CHS từ Việt Nam và một chị từ Việt Nam đang du lịch tại Calgary cũng tham dự. (Nhiều thầy cô, cựu học sinh khác muốn tham dự mà gặp trở ngại kỹ thuật).

Từ 6:45 sáng giờ Cali, Trưởng Ban Tổ Chức là anh Nguyễn văn Lành đã mở phòng họp để cho quý vị CGS và anh chị CHS hàn huyên tâm sự. Đa số đều thấy mặt nhau và có thể nói chuyện thoải mái nhưng có vài anh chị không vào được, anh Lành đã hướng dẫn tận tình để mọi người có thể thấy dung nhạn của nhau sau mùa dịch.

Lúc hơn 8 giờ, chương trình bắt đầu với lời khai mạc của Ban Tổ Chức. Sau đó mọi người có dịp nâng ly chúc mừng xuân mới và gởi lời chúc tết chân thành với nhau.

Chị Hội Trưởng Nguyễn Kim Nên thay mặt hội gởi lời chúc tết chân thành đến quý thầy cô.

Lần lượt, quý thầy cô và anh chị cựu học sinh đều có dịp phát biểu chào mừng mọi người...

Xen kẻ trong chương trình chúc tết có những màn văn nghệ của:

CHS Lê Minh Chánh (K15) với bài Hoa Xuân.
CHS Nguyễn thị Xuân Diệu (K 9 ) với bài Hoa Bướm Ngày Xưa.
Cô Ngọc Quý, phu nhân GS Đoàn Phế với bài Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân.
CHS Nguyễn Xuân Hương (k6) với bài Cánh Thiệp Đầu Xuân.

Bài nào cũng được trình bày rất hay thể hiện khả năng văn nghệ tiềm tàng của thành viên hội nhà.

Bên cạnh đó còn có những phát biểu của CHS Nguyễn văn Xây nhắc tới công ơn của GS Phạm Ngọc Em, và những câu chuyện vui ngắn của CHS Lê Hữu Nghĩa, Từ Minh Tâm làm cho không khí thêm vui vẻ...

Cuộc họp nầy được sự bảo trợ của một vị Mạnh Thường Quân ủng hộ $500 để đóng góp quỷ hội $300, còn $200 dành cho xổ số lấy hên đầu năm.
- Giải 1: $50 người trúng giải : CHS Trần Ngọc Sương (K12).
- Giải 2: $50 người trúng giải: GS Nguyễn Trí Thành . Thầy Thành tặng lại hội. Xổ số bổ túc, CHS Nguyễn Hữu Thành trúng giải.
- Giải độc đắc: $100: người trúng giải : GS Đoàn Phế.
Tất cả người trúng giải xổ số đều tặng lại cho quỷ Hội .
Ngoài ra, CHS Lâm Thị Tâm còn tặng thêm cho quỷ hội $100.

Về phát biểu ý kiến, phóng viên thấy có ba ý nổi bật là:

- Dịch Covid sẽ ở với chúng ta lâu dài, nên mọi người chích ngừa đầy đủ và nên chấp nhận sống chung với nó trong điều kiện phải cẩn thận, không chủ quan nhưng không sợ sệt.

- Về đặc san Trịnh Hoài Đức xuân Nhâm Dần, có nhiều ý kiến khen ngợi như CHS Kim Oanh nói nhận được là đọc mê say tới hết, cô Nguyễn Thị Đính nói bài thơ nào cũng hay và có ý nghĩa, Cô Ngọc Dung phu nhân thầy Nguyễn Trí Thành cũng rất thích, Anh Nguyễn văn Xây khen bài viết của Minh Tâm đơn giản nhưng chân thành.... Mong quý độc giả cùng tham gia viết bài cho báo xuân năm tới.

- Mọi người đều hoan nghinh có họp mặt online nhưng về kỹ thuật hơi khó nên nhiều người muốn tham dự không được hoặc tham dự được mà không phát biểu được (như trường hợp GS Chu Bá Cao, CHS Vương Gái...). Ai cũng ao ước có cuộc họp ngoài đời thực sự gặp mặt tay bắt mặt mừng... Hy vọng Ban Tổ Chức nghiên cứu tình hình và sắp xếp.

Trước khi chấm dứt buổi họp mặt, thủ quỷ Nguyễn Thúy Hồng đã báo cáo tồn quỷ (có dư, đủ để dùng cho những sinh hoạt sắp tới của hôi).

Hơn 10 giờ, anh Diệp tổng kết và tuyên bố cuộc họp tạm chấm dứt trong sự lưu luyến chia tay của mọi người.

Hẹn ngày gặp lại trong cuộc họp Toàn Cầu hy vọng sẽ được tổ chức trong tương lai gần để mọi người có thể tay bắt mặt mừng vượt qua đại dịch.


(Video cuộc họp sẽ được đưa lên mạng sau - xin chờ anh Lành)