HỌP MẶT TẤT NIÊN LẦN THỨ 28
GS Nguyễn Thị Tâm

Tính đến năm nay , chúng tôi đã họp mặt hàng năm với khoá 12 , chủ yếu là lớp 12 B5 , được 28 lần .

Hoahanh Pham đã nhắn tin :
Sáng thứ hai tuần sau cô chuẩn bị sẵn ở nhà khoảng sau 9 g em đến rước cô xuống họp mặt 3/2 nha cô .
NTT : ( đánh dấu like )

Sau đó , em Võ Hồng Khanh gọi điện thoại bàn báo tin họp ngày 13/01/2020 .
Và nhờ tôi mời giùm cô Sương . Thường mỗi năm em đích thân đến mời chúng tôi .
Lúc gọi , lần này , em Khanh đang bị bệnh , đang ở bịnh viện …

Đúng hẹn , em Dương Thế Phương , cùng Hoà Hạnh , mang xe hơi đến đón tôi .
Đến nhà cô Sương . Cô ở trong nhà , chưa chuẩn bị gì . Cô nhớ lộn ngày . Cô tưởng ngày 14/01/2020 . Phải đợi cô một lúc .
Trên đường đi , cô nói cô đã nhờ người mời cô Hương ngày mai vì không liên lạc được qua điện thoại của cô Hương .
Thế là gọi điện thoại xuống cho cô , nhờ người nhắn cô thu xếp đến sân Golf …
Ghé qua đón Thầy Võ Kim Lân .
Tới nơi cũng khoảng 10 :00 .

Chúng tôi đi chụp hình phía sau Sông Bé Golf Resort .
Từ từ , lần ra phía trước .
Các em nhân viên ở đấy đang trang hoàng chuẩn bị đón Xuân . Đến chiều nay mới có thể xong .
Rất tiếc , chúng tôi chỉ dự tiệc rồi về . Không kịp chụp ảnh ở phía sau , lúc đã hoàn thành việc trang trí.
Đã nhờ một em chụp hình cho 3 chúng tôi .

Trở vào bên trong , xúm xít lại chụp hình cùng nhau , tại phần đã được trang trí trong sảnh .
Chụp hình tập thể xong . Các em mời các thầy cô chụp chung một hình .
Bốn thầy là Thầy Cửu , Thầy Danh , Thầy Hộ và Thầy Lân .
Sương và tôi đứng bên nhau ở ngoài bìa .
Các em đề nghị hai cô đứng chính giữa , bốn thầy đứng mỗi bên hai người .
Thầy Trần Khắc Cung lúc này đã yếu . Đi lại hơi khó khăn …

Tiếp đó là chụp hình ít người hơn.
Ai thích chụp với ai , cứ đề nghị .
Cũng như năm rồi . Năm nay , em Phúc Lâm và tôi cùng chụp chung một tấm . Nhờ chụp bằng di động của em và bằng iPad của tôi …

Tập họp vào phòng tiệc .
Như mọi năm , em Phương nói đôi lời trước khi nhập tiệc .
Năm nay , bên phía thầy cô , nói chung của Trường Trung học Trịnh Hoài Đức xưa đã vắng thêm hai thầy là Thầy Bé Tám và Thầy Lê Đình Sơn .
Dành một phút mặc niệm cho người đã khuất !

Bầu không khí thật vui vẻ và ấm áp . Rất thân thương , gần gũi .
Các em đề nghị những năm sau , các thầy cô mỗi người ngồi một bàn riêng cùng các em cho tiện việc giao lưu cùng nhau …

Các món ăn rất ngon .
Các em lo tiếp đãi các thầy cô khá chu đáo . Mặc dù có ban tiếp tân của khu Resort .
Đến món tráng miệng , thấy dĩa trái cây bày khá đẹp , tôi đứng dậy chụp một tấm .

Các em đã tặng một ít quà cho các thầy cô như mọi năm . Kèm thêm mỗi thầy cô , mỗi người một Đặc San Xuân Canh Tý của Hội Ái Hữu Giáo sư và Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức _ Bình Dương , Hải ngoại .
Cảm ơn về các quà tặng vừa về vật chất vừa về tình thần đã nhận được …

Thầy Lê Đức Cửu thay mặt các thầy cô phát biểu đôi lời . Thầy là người lớn tuổi nhất trong số các thầy cô hiện diện hôm nay .
Những người lái đò đến dự hôm nay đều hơn “ thất thập cổ lai hy “ .
Còn gặp lại ngày hôm nay là vui hôm nay . Còn gặp lại ngày mai là vui ngày mai …

Thầy trò tíu tít , tay bắt mặt mừng thêm một lần nữa, trước khi chia tay .
Một bên lên xe về Sàigòn .
Một bên lên xe về Bình Dương .
Vẫn còn bùi ngùi , nuối tiếc !

Ngồi trên xe , thầy trò nói chuyện , cười đùa vui vẻ . Rất thân thương . Rất gắn bó .
Nói rằng , sáng hôm sau , thức dậy , đặt chân được xuống khỏi chỗ ngủ là mình còn có thêm một ngày để sống .
Vậy hãy sống vui , sống tốt !
Không phải bi quan . Mà là nhìn ra sự thật .
Biết rõ con đường mình phải đi , sẽ đi …

Bề dày tình cảm thầy trò của chúng tôi lại đong đầy thêm một ít .
Đã 28 năm , 28 lần gặp gỡ chính thức , với nhiều cảm xúc …!

Nguyễn Thị Tâm

*** Tại Sông Bé Golf Resort …ngày 13/01/2020

Bấm vào đây để xem hình ảnh họp mặt 13/1/2020