HỌP MẶT ĐẦU NĂM …
Mùng 10 Tết Quý Mão
Khoá 11 , Trung học Trịnh Hoài Đức , BD .


GS Nguyễn Thị Tâm

Tuan Huynh Anh đã báo tin , sẽ có một cuộc họp mặt của một số em khoá 11 Trường Trung học Trịnh Hoài Đức xưa , vào ngày thứ ba 31 Tây tháng 1 năm 2023 .
Các em muốn mời tôi cùng dự .
Tôi đã trả lời , nếu các em mời thì cô đến …
Khoá 11 này bao gồm một số em đã học với tôi .
Các em đã mời thầy cô Trần Ngọc Bích ở Sài Gòn , thầy Thái Thu Thử ở Bình Dương .
Đến giờ hẹn , em Tuan Huynh Anh và bà xã đón tôi tại nhà .
Tôi và bà xã em chụp hình cùng nhau , ở xích đu .
Tuan Huynh Anh là học sinh khoá 16 .
Chủ nhà là em Nguyễn Thị Ngoan , chị vợ của em Tuấn .
Đến nơi , tại đường Huỳnh Văn Luỹ .
Tôi không dạy em Ngoan , nhưng nhìn mặt rất quen .
Em Ngoan gọi các bạn ở nhà sau lên chào hỏi nhau .
Gặp lại em Nguyễn Thị Út .
Sau 75 , em dạy cùng trường với tôi , Trường Bồ Đề  ( Phú Cường 1 ) .
Mãi một lúc sau , tôi nhớ được em .
Đã lâu gặp nhau , nên hơi khó nhận ra .
Khi anh Trần Ngọc Bích và bà xã đến , cùng trò chuyện tiếp một chút .
Rồi chúng tôi cùng ngồi xe đi dạo một vòng ở Thị xã .
Chỉ có anh chị Bích , Nguyện , Tuấn và tôi đi .
Trước tiên ghé Đường hoa Quang Trung .
Rồi đi thẳng xuống đường Bạch Đằng nối dài .
Trở lên đường Bạch Đằng , dạo qua công viên Bạch Đằng cũ .
Quay ngược lên đường Ngô Quyền nhiều hoa bằng lăng đang nở rộ … hai bên đường .
Đến đường Phạm Ngũ Lão , ngang qua nhà tôi , rẽ qua Xóm Bưng Cải , trở về Phú Lợi .
Chị Bích cũng còn nhớ khá nhiều về Bình Dương , vì chị đã từng sống một thời gian , cùng anh Bích , ở Bình Dương .
Anh Thái Thu Thử  đến , nhưng không đi quanh đường phố với chúng tôi .
Đã lâu không gặp , nên có nhiều chuyện để trao đổi .
12:00 giờ rồi , vào tiệc .
Các món ăn đã được chăm chút .
Nhìn khá bắt mắt .
Bánh bèo bì , bún bì gợi nhớ lại kỷ niệm xưa …
Bánh tráng cuốn tép , thịt nạc xắc thật khéo … , rau cải xanh tươi …
Cháo gà nhà làm thật ngon .
Tráng miệng bánh đúc nước đường , nho , mít nhà của các em … đem đến …
Vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả .
Khá thân mật !
Khi chụp hình , em Hồ Kim Ngân bảo hãy cười lên cho vui để đăng lên fb .…
Kim Ngân rất thoải mái , vui vẻ .
Cùng nhắc chuyện khi xưa !
Rất vui , vì khá hoà hợp nhau .
Kim Ngân đại diện tặng phong bao cho các thầy cô , như món quà đầu Xuân .
Cám ơn tất cả các em đã mang niềm vui đến cho chúng tôi .
Nhất là gia đình chủ nhà rất chu đáo , ân cần !
Chị Bích lì xì lại cho các em .
Không khí vui vẻ , đầm ấm !
Cùng trò chuyện tiếp một lúc nữa .
Cuối cùng chào nhau , ra về trong niềm hân hoan …
Hẹn sẽ có nhiều dịp gặp lại nhau thân thương như vậy .!
Nguyễn Thị Tâm

Kính mời xem hình ảnh
***Chủ yếu các hình chụp đều do Tuan Huynh Anh  …