HỌP MẶT LỚP 12 A3 , KHOÁ 14
( Trung Học Trịnh Hoài Đức , Bình Dương - Ngày 18/02/2019)
GS Nguyễn Thị Tâm


Chủ nhật , 10/02/2019 , em Nguyễn Thạnh gọi điện hỏi :
- Quyền đã mời cô họp mặt chưa cô ?
- Cô chưa biết chuyện đó. Chỉ nghe qua các bạn nói thôi .
- Dạ , chủ nhật 13 âm lịch , ngày 17 /02/2019 , chúng em sẽ họp mặt ở Dìn Ký . Quyền chưa mời , có lẽ chưa liên lạc được với cô , em xin thay mặt mời cô . Đến ngày , em sẽ đến đón cô lúc 9:00 nha cô . Có lẽ hơi trễ vì những ngày này đường kẹt xe nhiều…
- Vậy tốt rồi .
Sáng ngày 15/02/2019 , em lại gọi điện báo tin :
- Sáng 9:30 ngày 13 âm lịch , em sẽ đem xe đón cô Sương rồi sẽ đến chỗ cô .
- Được rồi .
Sáng ngày 17/02/2019 , xe đến đón lúc 9 :45 . Đến Thành Quan , qua đường Ngô Chí Quốc đón Ngọc Trai . Đã điện cho em trên đường đi nên em đang sẵn sàng trước cổng .
Thẳng tiến đến Dìn Ký , Thuận An .
Trên đường đi trò chuyện râm ran , không ngớt . Tôi cười bảo :
- Có người quen , ở nước ngoài về , khi lái xe , bảo người nhà không được trò chuyện , sợ bị làm phân tâm .
- Ở đây , tài xế quen rồi . Lâu lâu, mình gặp nhau phải nói chuyện nhiều mới được …
Đến điểm hẹn , vừa xuống xe , tôi đã chụp phía đối diện nhà hàng , mặt tiền và bên trong ngay hồ bơi . Nhìn thấy chiếc xe đạp trang hoàng vẫn còn nguyên chỗ cũ . Chụp thêm một số hình trên đường vào trong . Cô Sương và các em vào trước đang trò chuyện vui vẻ . Tôi tiếp tục chụp những gì cần .
Một lúc sau lại gặp mọi người . Em Quyền nhờ chụp hình em đứng kế chiếc ghe trên nhà hàng trang trí đầy cây trái như dừa , bưởi , dưa hấu . Bên trên treo hoa lá , lồng đèn , trông khá bắt mắt . Đến đây , lần nào cũng chụp cùng chiếc thuyền này …
Lần này , Bích Ngọc đưa cả cô con gái rất dễ thương đến để chụp hình cho nhóm . Vì em còn bận làm “ khổ chủ “ cùng em Bé Phạm .
Quay trở lại chỗ mọi người đang đứng , nhìn thấy vài em , không biết rõ là ai . Cùng nhau chụp hình riêng , chung … Tập họp lại đứng ở cầu thang đi xuống nhà hàng nổi , chụp thêm một ít hình .
Vào tiệc , em Quyền thay mặt lớp nói đôi lời . Lần này , đăng ký họp mặt là hai em Bé Phạm và Bích Ngọc . Sau em Quyền , hai em này nói đôi lời . Các em không quên chúc Tết các cô và các bạn …
Có hai em chúng tôi mới gặp lại sau nửa thế kỷ . Em Lê Thị Sáu , tôi hoàn toàn không nhớ gì về em . Em Mỹ Tánh , tôi nhận ra mặt quen , vì em không thay đổi mấy .
Lần này đãi hai bàn . Thêm con của em Tuyết Mai làm tài xế đưa đón và chụp hình phụ .
Tiệc bắt đầu , các em tiếp thức ăn cho các cô chu đáo . Các món đều ngon và hợp khẩu vị . Thầy trò cùng nhau nói cười vui vẻ . Lần này là lần thứ ba tôi gặp lại các em , sau 75 .
Trước các em tổ chức , do chưa có điều kiện nên không thu xếp được để mời các Thầy Cô . Năm rồi chỉ có tôi tham dự . Cô Sương bận việc riêng . Năm nay , các em mở rộng mời thêm cô Lương Thị Chánh . Cuối cùng , do bận việc , cô Chánh không đến được . Các em cho xe đưa đón các cô đàng hoàng .
Sau đó , các em được yêu cầu tự giới thiệu sơ qua về bản thân ngắn gọn … Lúc này là náo nhiệt nhất . Có dịp phát biểu vui và tự do !
Lan Chi đã gởi một thùng quà về cho các bạn . Một số bạn em đã gởi riêng . Các em cho bắt thăm , ai bắt được gì lấy nấy . Rồi trao đổi quà cùng nhau tùy thích.
Ngoài ra , Lan Chi đã gởi một ít hiện kim thăm hỏi các bạn đau bịnh . Thêm một ít để góp phần chi phí cho bữa tiệc họp mặt hôm nay !
Cảm ơn tấm lòng của Lan Chi đối với các cô và các bạn . Để cho vui vẻ , những ai đã được phần quà riêng cũng được mời tham dự bắt thăm .
Cô Sương bắt thăm được phong sô - cô - la , đã mở ra tại chỗ để mời mọi người thưởng thức vị ngọt lịm muộn của ngày Valentine …
Em Sáu đến nói chuyện với tôi một lúc . Em nhắc lại mái tóc dài bồng bềnh của tôi ngày xưa . Em Mỹ Tánh cũng tham gia . Em nói với Nguyệt Ngô trông tôi có vẻ trẻ hơn tuổi . Thế là tối nay về ngủ một giấc ngon lành rồi…
Cuối cùng cũng phải chia tay cùng nhau .
Bé Phạm mời đi Karaoké gần đó , nhưng đa số chúng tôi về trước .
Các em kể lại , một số em sau khi đọc xong bài “ Niềm vui và nỗi nhớ vọng về …!” , trong Đặc San Xuân 2019 của hội Ái Hữu Cựu học sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức hải ngoại , đã cảm động đến rơi nước mắt …
Nghe thật xúc động ! Niềm vui , nỗi nhớ thời xa xưa , tuổi học trò , thật sự có mãnh lực và vô cùng lôi cuốn …
Rất vui vì lần này đã gặp lại thêm một vài em sau nửa thế kỷ . Các em mong năm sau lại gặp nhau và sẽ gặp nhau dài dài …! Năm sau , người đăng cai tổ chức tiếp là Ngọc Trai .
Nhớ hoài , nhớ mãi , nhớ không nguôi những kỷ niệm rất thân thương thời học trò thuở xa xưa ấy …

(Mời xem hình trong phần Hình Ảnh Sinh Hoạt)