CUỘC HỌP MẶT TẤT NIÊN LẦN THỨ 26
( Lớp 12B & Khoá 12 )
-Tại Tổng Công Ty Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu BD -
GS Nguyễn thị Tâm
****************
Sáng ngày 02/02/2018. Đang ở tại nhà. Làm công việc ưa thích mỗi ngày. Đăng lên FB một bài viết ngăn ngắn, cho vui.!
Đang thích thú thực hiện bài viết. Cảm thấy có ai đó dựng xe trước cổng nhà. Nhìn ra không nhận được là ai. Bên trong đèn cháy sáng, bên ngoài trời hơi âm u. Nghĩ chắc là người quen đến tìm. Tôi ít khi giao tiếp với người lạ ở nhà. Trừ phi là phụ huynh học sinh và bạn thân,hay học trò cưng.
Cầm chùm chìa khoá ra vì thấy khách đang đứng trước cổng. À! Em Võ Hồng Khanh. Chắc là đến hẹn lại lên. Mời họp mặt Tất niên như hàng năm...

* LIÊN LẠC
Em nói anh Minh chỉ rảnh được ngày 27 âm lịch. Xin mời các thầy cô họp mặt như mọi năm. Đó là chuyện thường tình. Có năm đến 28 âm lịch. Em bận công tác ở nước ngoài. Trưa hôm trước bay về, trưa hôm sau mở tiệc.
Như mọi năm, tôi sẽ điện cho anh Sơn, cô Hương và cô Sương.
Trò chuyện một lúc, em ra về. Tôi điện cho em Đông, bà xã anh Sơn, báo ngày 27 âm lịch, các em sẽ đem xe đến đón như mọi khi. Gọi chị Hương để báo tin. Chị hỏi chị Xuân đã điện thoại cho tôi chưa. Tôi trả lời, chị gọi đến lần thứ ba mới gặp.
Cuối cùng chị Hương nói sẽ lên, đúng ngày hẹn...

** ĐẾN ĐIỂM HẸN
Gần 8:00. Vừa tắm xong. Mọi khi tắm sớm hơn. Hôm nay hơi lạnh nên tắm trễ. Nghe tiếng gọi ngoài cổng. Vội ra. Lại là em Khanh .
Em hỏi cô đã mời cô Hương giùm em. Mọi việc xong xuôi rồi em. Vậy là hôm nay có 9 vị tham dự họp mặt Tất niên. Không liên lạc được với anh Phúc. Đành chịu vậy!
Xe đã đón cô Sương, ra nhà tôi, quanh lên nhà anh Sơn. Xuống Phú Văn đón anh Lân nữa là xong.
Đi thẳng xuống Tổng Công Ty.
Gặp các anh ở Sàigòn lên. Chị Hương cũng vừa đến. Cùng nhau trao đổi đôi câu, cười vui vẻ.
Chụp hình lưu niệm. Nhờ em Phương chụp giùm một số ảnh. Thế là có để lên FB rồi.!

*** VÀO TIỆC
Trước khi vào tiệc, em Phương, trưởng tràng ngày xưa, thay mặt nói ngắn gọn ý nghĩa, mục đích buổi họp mặt....Có một câu mà tôi cho là vừa vui vừa hay. Tụi em thường hay kiểm tra nhau. Tức là thăm hỏi sức khỏe của nhau, gặp gỡ nhau nếu có dịp, xem ai ... ai ...
Sau đó em Nguyễn Văn Minh giới thiệu em Trần Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐ T V- Tổng Giám Đốc , còn rất trẻ , cho mọi người biết. Em sẽ là người tiếp nối truyền thống đã có 25 năm nay. Đến bây g
iờ là 26 lần.
Em Vũ mang quà tặng, thay em Minh, đến tận chỗ ngồi mỗi thầy cô cùng em Phương.
Rồi em Trương Huê Mỹ, đại diện Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư & Cựu Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương, ở Hải Ngoại ,tặng quà tiếp cho thầy cô.
Xin thay các thầy cô có mặt hôm nay, cám ơn tấm lòng và tình cảm của Hội dành cho chúng tôi .
Năm nay, đặc biệt hơn, Tiến Sĩ Bác Sĩ Nguyễn Văn Cư, một cựu học sinh Trịnh Hoài Đức xưa, mang lên tặng mỗi người 2 cuốn sách. Một cuốn do em viết. Một cuốn em cộng tác với một đồng nghiệp.
Mọi người cùng vào tiệc. Ăn uống , chuyện trò tự nhiên, thân tình...
Cảm thấy thức ăn rất ngon , rất hợp khẩu vị!
Bề dày 26 năm đã đong đầy thêm tình cảm thân thương của thầy trò chúng tôi!
Hẹn gặp lại vào năm sau!
Cũng như mọi khi, em Minh đích thân đưa tiễn chúng tôi ra tận xe. Đợi tất cả lên xe xong, vẫy tay chào vui vẻ.
Hôm nay thêm một đại diện của Công Ty cùng em tiễn chúng tôi một cách ân cần....