HỌP MẶT NGÀY 1/5/2022
 (Tại Trung Học Trịnh Hoài Đức - Bình Dương )


GS Nguyễn Thị Tâm

Vì lý do dịch bịnh , đến nay , trường mới tổ chức họp mặt và gắn kỷ niệm chương cho các khoá 16 , 17 và 18 , đồng loạt …
Các em đến cũng khá đông .
Tuy tổ chức đơn sơ , nhưng khí thế quá đi thôi !
Ồn ào , náo nhiệt .
Chụp hình lia chia .
8:00 chúng tôi đã có mặt ở trường .
Em Lieu Nguyen đem xe đến đón 3 chúng tôi .: tôi , Thi Cuc Luu và Minh Chanh Le .
Đủ bộ , đầy chiếc xe con .
Người đầu tiên chúng tôi gặp là vị Hiệu trưởng của Trường Trung học Trịnh Hoài Đức .
Ông đón tiếp chúng tôi .
Lúc đó trường còn vắng hoe .
Chỉ có một xe con đậu ở bãi .
Bây giờ thêm chiếc xe con của em Lieu Nguyen .
Ông Hiệu trưởng đưa chúng tôi đến viếng Phòng Truyền Thống , đốt nhang cho Thầy Trịnh Hoài Đức .
Ông giúp chúng tôi chụp hình kỷ niệm nơi đó .
Cám ơn ông đã rất thân thiện .
Sau đó , chúng tôi đi vòng ra phía trước Cổng số 1 , chụp ảnh .
Hai em học sinh của trường là Minh Phương lớp 11 A10 và Mai Duyên lớp 11 A6 , tình nguyện chụp giúp chúng tôi một số hình …
Cám ơn các em .
Chúng tôi đi vòng quanh bên trong Cổng số 1 , tức là Trường Trung học Trịnh Hoài Đức xưa , chụp một số hình .
Cây Phượng trong sân trường đang nở hoa tươi đẹp quá !
Chúng tôi đi tận vào phía sau trường cũ , tiến đến cơ sở mới đã và đang được xây dựng tiếp …
Hai em học sinh lớp 11 nói trên thấy chúng tôi đi qua cơ sở mới nên tình nguyện giúp chụp hình tiếp cho chúng tôi .
Tôi đã đề nghị các em chụp hình cùng để kỷ niệm .
Các em đã giải thích một ít về cơ sở mới .
Có cả Khu bán trú đã được dùng rồi …
Chúng tôi trở về bên Cổng số 1 .
Ngồi vào bàn , nơi đây đã bày sẵn những chai nước uống , dâu xanh nhiều chùm tươi tắn mượt mà , cả quít , bánh ngọt để rời từng cái trong bao giấy .…
Đơn sơ , nhưng khá thuận tiện  .
Ban tổ chức cũng gởi tặng cho các vị khách đến viếng , thầy và cả trò những bọc dâu xanh đang mùa và quít .
Ai thích mang về thì tự nhiên mang về .
Đa số phái  nữ thích thú với ý này .
Hình như các vị nam không quan tâm lắm đến việc mang chúng theo về nhà …
Buổi lễ bắt đầu .
Ông Chủ tịch Thanh , Hiệu trưởng Thịnh , em Bé lên báo cáo những việc cần thiết .
Rất tiếc , không nghe được rõ lắm .
Tuy ít người tham dự , chủ yếu là các cựu học sinh khoá 16 , 17 và 18 , nhưng hơi ồn ào, náo nhiệt .
Có thể nói là náo nhiệt quá mức .
Tôi thấy cũng không sao .
Mấy năm trời không gặp nhau , giờ gặp lại phải biết !
Mọi việc như vỡ oà !
Xong phần phát biểu là gắn kỷ niệm chương .
Tuy các cựu học sinh về không đủ đầy , nhưng rất nhộn nhịp ,  trong khí thế tự nhiên và khá hào hứng .
Lúc bên trên đang nhận kỷ niệm chương , ôi thôi , cả một dàn người đang đứng bên dưới chụp hình .
Có điều hơi lạ , hầu như chỉ toàn nữ giới !
Gắn kỷ niệm chương rồi , các vị lên gắn làm thêm thủ tục quay ra , vỗ tay .
Tha hồ chụp hình …
Ồn ào khỏi phải nói .!
Sau khi việc gắn kỷ niệm chương đã xong rồi , sân khấu không hề vắng bóng người .
Hết người này đến người kia lên để được chụp hình .
Từ khi được mời về trường tham dự lễ 1/5 , năm 2013 đến nay , tôi chưa thấy năm nào náo nhiệt đến vậy .
Hôm nay , thầy Trần Ngọc Bích cùng bà xã về tham dự .
Sau đó , em Tuan Huynh Anh đưa thầy đi viếng mộ thầy Hào …
Thấy tôi , em hỏi giờ tôi định đi đâu .
Tôi trả lời em , cô về cùng các em đã đi chung lúc sáng .
Chúng tôi thẳng tiến quán Bánh bèo Mỹ Liên cũ .
Trên xe chúng tôi vẫn 4 người .
Đến quán Mỹ Liên , thêm 4 em nữa là Hường , Phụng , Hoa và Oanh đang ngồi đợi sẵn .
Tôi lên lầu thăm em A .
Mấy năm nay tôi không ghé qua đây .
Giờ ghé thăm em . Em mừng lắm .
Em đang bịnh hoạn , không đi đâu được ..
Ai đến thăm là còn nhớ đến em , nên em vui mừng lắm .
Một lát sau , em Hường cũng lên . Thì ra hai bên có họ hàng với nhau .
Trò chuyện một lúc .
Em nhất định buộc chúng tôi phải nhận quà của em .
Em tặng mỗi người một gói khô bò .
Em Hường hơi né .
Tôi nói , ai tặng mình cái gì ít ít thì mình nên nhận cho họ vui .
Quà được tặng chỉ mang 2 ý :
1 là tình cảm , 2 là ơn nghĩa … gì đó .
Tôi xuống lầu .
Các em hỏi tôi ăn gì
Tôi nói 1 dĩa bánh bèo là đủ .
Có bì cuốn đã cắt ra sẵn, nhưng tôi chỉ ăn một vài miếng .
Các em mua bì cuốn , để trong hộp cho tôi ăn thêm , lúc về nhà .
Các em chu đáo quá .
Cám ơn các em .
Về đến nhà , mới 11:30 .
Ngồi trên xe , em Liễu nói vói vô :
Hình nào đẹp cô đăng lên phây cho tụi em xem nha cô .
Một buổi sáng quá là vui …!



Mời xem thêm hình ảnh
Họp mặt CGS & HS Trịnh Hoài Đức (1/5/2022)
(hình ảnh CGS Nguyễn Thị Tâm và CHS Ngô Thị Nguyệt)