CUỘC HỌP MẶT HÀNG NĂM
TẠI TRUNG HỌC TRỊNH HOÀI ĐỨC , BÌNH DƯƠNG ( 01/05/2019 )

GS Nguyễn Thị Tâm

1. THÔNG TIN LIÊN LẠC …
Ngày 12/04/2019 - Bé Phạm đã nhắn tin :
- Cô ơi ! Cô biết số điện thoại Thầy Cô dạy Trịnh Hoài Đức cùng thời với Cô . Cô cho em xin để chuyển giao cho Ban Tổ Chức gọi điện thoại mời Thầy Cô họp mặt 1.5.2019 .
Cám ơn Cô nhiều - em Bé
Tôi đã gởi cho em một danh sách với đầy đủ số điện thoại những Thầy Cô mà tôi biết …
Mấy ngày sau , tôi nhận được điện thoại từ em Tâm , thuộc Đoàn Trường , mời tôi đến dự ngày 1.5.2019 . Em còn nhờ tôi nếu biết Thầy Cô nào , xin mời về dự lễ .
Khoảng một tuần trước cuối tháng 4 , lại nhận được tin nhắn của em Huỳnh Anh Tuấn :
- Cô nhận được thư mời họp mặt 1/5 chưa ?
- Chỉ nhận lời mời qua điện thoại của em Tâm , thuộc Đoàn Trường , và qua tin nhắn của Hòa Hạnh .
- Ngày mai , em bận đi công tác . Em sẽ nhờ bạn Thạnh gởi thơ mời cho Cô . Cô biết thêm Thầy Cô nào Cô cho chúng em biết để mời …
Có giấy mời tôi thấy hay hơn . Các năm trước cũng vậy . Chỉ báo tin đại trà trên mạng , có thể ít người biết …
Cuối cùng , em Liễu Nguyễn , khoá 15 , điện cho tôi . Biết tôi sẽ tham dự , em báo sẽ đem xe đến đón .

2. THAM DỰ HỌP MẶT
Chúng tôi đến trường sớm để chụp hình trường và hình cá nhân . Tha hồ dạo chung quanh trường để ngắm cảnh cũ , gặp lại người xưa …
Cũng như mọi năm , trọng tâm là trao hoa cho cựu giáo viên để bày tỏ lòng biết ơn và tặng kỷ niệm chương 50 năm cho các em là cựu học sinh khoá 15 .
Sau đó trao học bổng , cảm ơn các Mạnh Thường Quân và vận động tài trợ tiếp …
Chỗ diễn ra buổi lễ đã đổi khác hơn một chút . Nói chung , rất thoáng mát .
Chương trình từ đầu đến cuối không có gì thay đổi .
Chúng tôi rất nhất trí ở điểm có giấy mời cụ thể cho các cựu giáo viên . Trong trường hợp các Thầy Cô ở quá xa , không thuận tiện đến tận nơi , có thể mời qua điện thoại cũng khá ổn…
Điều thứ nhì mà chúng tôi muốn nói là năm nay có đổi mới trong việc tặng hoa cho các cựu giáo viên . Ban Tổ Chức cho các em mang hoa đến tận nơi các vị ngồi để tặng . Rất hay !
Mời các cựu giáo viên lên khán đài để nhận , chúng tôi thấy hình như không thuận tiện lắm !
Điểm kế , chúng tôi nghĩ nhà trường chỉ nên tặng món gì nho nhỏ , mang tính cách tượng trưng . Chẳng cần phải kèm theo hiện kim . Hiện kim vận động được nên để dành trao học bổng , giúp đỡ các em học sinh quá khó khăn trong cuộc sống …
Năm nay thực hiện được điều này , chúng tôi cảm thấy nhẹ cả lòng !
Về các món ăn như thế giản tiện , đỡ phải tốn kém dọn dẹp quá nhiều bát đĩa sau khi dự tiệc .
Các em đã chăm sóc cho các Thầy Cô rất chu đáo suốt trong bữa tiệc . Cám ơn các em !

3. CHUYỆN BÊN LỀ …
Nhờ họp mặt như vậy , thầy trò chúng tôi có dịp mỗi năm gặp nhau một lần . Lần này , gặp lại một số học sinh đã rất lâu chưa hề thấy mặt nhau . Các em tíu tít trò chuyện . Nhắc lại những kỷ niệm xưa giữa thầy và trò . Nhiều chuyện tôi đã quên , các em nhắc là tôi nhớ lại liền…
Một em hỏi cô nhớ lúc dạy lớp 10 , môn Công Dân Giáo Dục , lớp của Huỳnh Minh Đăng không cô . Lớp có bạn Kiều , con bà Đốc Phạn học . Thỉnh thoảng cô gọi bạn Đăng là “ hiền tế “ . Tôi nhớ lại ngay …
Lúc đó vừa đùa cho vui vừa khuyến khích em học chăm hơn nữa , tôi bảo ráng học cho giỏi , thành tài tôi sẽ gả con gái của tôi cho em . Các em trai khác nghe vậy rất hào hứng , bảo em Đăng có phước , được cô chiếu cố …
Một hôm các em tìm đến nhà tôi . Mục đích thăm tôi có lẽ ít . Hiếu kỳ muốn biết mặt con gái cưng của tôi thì nhiều ! Các em ngồi nhà trên , cứ liếc mắt xuống nhà dưới để xem có thấy chút bóng dáng nào không !
Tôi còn nhớ , em Đăng ở quãng đường xuống Bình Nhâm , dãy nhà bên tay phải …
Đa số các em hay nhắc đến mái tóc bồng bềnh , dợn sóng tự nhiên , dài đến tận eo cùng cây dù cán dài hoặc xếp và cặp mắt kiếng màu tối của tôi …
Sau đó , tôi trao đổi ngắn với anh Thái Thu Thử , em Thuận ( cựu Hiệu Trưởng Trường Trịnh Hoài Đức) và em Từ Minh Thạnh .
Tại vì tôi có một chút xíu bất an trong việc lúc sau này , các em học sinh sau 75 , thỉnh thoảng đến nhà các thầy cô để xin tiền , mượn tiền …
Em Từ Minh Thạnh dứt khoát nói em chỉ tặng chứ không cho mượn . Học trò có khó khăn đến xin thầy cô giúp đỡ cũng là chuyện thường tình . Nhưng tôi hơi lo một chút không biết vì sao các em lại đến nỗi khó khăn như vậy . Cuối cùng , tôi kết luận :
- Dẫu sao , tôi nghĩ , như thế các em cũng còn khá lương thiện trong cuộc sống . Thiếu tiền đi mượn là chuyện thường tình . Không tiền , đi xin chớ biết làm sao giờ… Các em đã không vì thiếu tiền bạc mà làm những điều càn dở quá mức . Như vậy đã tốt lắm rồi…
Anh Thử và các em cười nhiều , nhất trí cao với tôi !
Tôi không tán đồng việc làm như vậy của các em . Xét kỹ ra , dẫu sao , các em cũng còn lương thiện hơn rất rất nhiều người khác …!

Mời xem thêm một số hình ảnh về cuộc họp mặt ngày 1/5/2019