HỌP MẶT NGÀY 19/11/2023 …!
GS Nguyễn Thị Tâm

Chiều ngày chủ nhật 12/11/2023 , tôi cùng 2 em học sinh cũ là Nga và Bích đã đến CGL Coffee chơi .
Hai em đại diện cho một số học sinh cũ của Trường Phú Cường đến thăm và mời tôi dự họp mặt vào ngày 19/11/2023 .
Cả năm rồi mới gặp , nên cùng nhau trò chuyện khá lâu … , vui nhộn , thân tình !
Trưa 19/11/2023 , em Nguyễn Tấn Phát , người “ bảo vệ Vietcombank “ đến đón tôi tại nhà ..
Trên xe đã có em Thành Tâm , em Khoe .
Em Khoe là học trò cũ của tôi ở Trường Trung học Trịnh Hoài Đức xưa ..
Em Thành Tâm là đồng nghiệp dạy cùng trường .
Chúng tôi đến đón em Hận , cũng là đồng nghiệp.
Trên xe , nói chuyện cùng nhau .
Em Thành Tâm bảo tôi đi chụp hình xa xa hơn …, nhiều cảnh đẹp .
Em Hận đề nghị đi bằng xe buýt cũng dễ lắm , lên nơi xa xa như Bến Cát …
Nhưng tôi không dám một mình đi xa như vậy !
Chủ yếu là tôi đi bộ để vận động thể dục , ngắm cảnh thoải mái , chụp hình tự do .
Đến Làng Nướng Tây Hồ Chánh Mỹ , tôi đi chụp vòng quanh một lượt .
Các em từ từ đến .
Bắt đầu ồn ào , náo nhiệt .
Gặp nhau sau một năm , quả là vui thiệt .
Hỏi thăm tin tức của các đồng nghiệp khác , sao năm nay họ không đến tham dự .
Lực bất tòng tâm : Mệt mỏi , yếu đuối , bịnh hoạn … .
Vậy thì , nếu thuận tiện , sẽ đến thăm họ sau .
Em Phát mở đầu bữa họp mặt bằng những lời tình cảm cởi mở của các em với các thầy cô cùng các bạn .
Buổi tiệc bắt đầu bằng niềm vui hồn nhiên !
Nhắc lại những kỷ niệm xưa , những nghịch ngợm của tuổi học trò , rồi bị phạt như thế nào .
Thật vui nhộn , với những tiếng cười khá thoải mái …!
Gặp nhau chủ yếu là để vui chơi , trao đổi tin tức cần thiết .
Dĩ nhiên là có trêu chọc nhau để cùng cười .
Lúc này chỉ có 4 thầy cô chúng tôi .
Trễ một chút , thêm em Hà và em Tuyết đến .
Hai em dự lễ ở Trường Phú Cường một chút rồi qua đây .
Lại ồn ào chào hỏi , tay bắt mặt mừng tiếp tiếp .
Tôi chụp hình một số cảnh trong bữa tiệc .
Ăn uống xong , ở lại chơi thêm một chút .
Rồi chụp hình tập thể . Nhờ các em phục vụ ở quán .
Các em tặng quà cho chúng tôi xong , chia tay .…
Một số chúng tôi cùng các em chuẩn bị đi thăm đồng nghiệp đã lớn tuổi , không tiện đi lại .
Chúng tôi đến thăm anh Thành Trung và chị Ba Nhạn , đều là giáo viên dạy Pháp văn .
Những cuộc gặp gỡ này rất cảm động !
Đây là lần đầu tiên tôi đi thăm anh Thành Trung và chị Ba Nhạn cùng các em , sau khi đã rời trường , nghỉ hưu khá lâu .
Anh Thành Trung nắm lấy tay tôi mãi .
Anh đã hơi yếu nên nằm nghỉ .
Hôm nay , anh đã bận rộn cùng gia đình mừng sinh nhật anh .
Chúng tôi lần lượt thay phiên nhau vào thăm anh .
Anh nói với tôi , cô rảnh đến nhà chơi …
Tới chỗ chị Ba Nhạn .
Chị hầu như nhận ra được mọi người .
Rất lưu luyến nói , ở lại chơi một chút nữa , vui quá mà …! .
Chị đề nghị chụp hình đến 2 lần .
Anh Trung và chị Nhạn đã hơn 90 tuổi .
Ngày xưa đi học cùng thời với nhau .
Trên đường về , các em kể có lần đến thăm anh .
Anh nói tiếng Pháp với các em .
Có lẽ anh nhớ đến nghề nghiệp xưa của mình !
Các em nói thầy rất vui khi nói tiếng Pháp .…
Chia tay nhau trong lưu luyến .
Những kỷ niệm xưa nay , vui buồn lẫn lộn … vẫn mãi đọng lại trong tim !