Giọt nước mắt hạnh phúc
Nguyễn Kim Nên

Theo thông lệ hàng năm Hội Ái Hữu CGS & CHS/THĐ, cứ vào dịp Tết Nguyên Đán có truyền thống tốt đẹp là Tết Thầy. Năm nay các CHS ở Houston sẽ tổ chức vào ngày 27 tháng 1, 2019.
Tôi đại diện cho các anh chị em CHS gởi thư mời quý thầy cô, thì nhận được thư hồi báo của thầy Huỳnh Văn Thế là thầy đang đau bịnh nhiều không thể đến tham dự được. Thế là anh Kim Ngân k6 đề nghị rủ nhau đi thăm thầy. (xin nói nhỏ là thầy Thế rất thương anh Kim Ngân. Thầy thương anh Ngân đến độ là kêu anh Ngân là thằng quỷ, vì anh Ngân tánh rất vui vẻ, hay chọc ghẹo mọi người. Lúc nào họp mặt có anh Ngân thì tha hồ cười thoải mái)

Sáng nay gồm có anh Kim Ngân, Huệ k15 (bà xã anh K Ngân) Ngọc Dung k8, anh Thân (chồng NDung), My K8 và tôi chỡ nhau đến nhà thầy Thế. Nhưng khi anh Ngân gọi cho thầy là anh đến thăm thầy, thì thầy không chịu vì tánh thầy không muốn làm người khác bận tâm. Thế là anh Ngân nói: em đang đi chơi một mình nên tạt ghé thăm thầy, em sắp tới nhà thầy rồi.

Đến nhà thầy anh Ngân vào trước gỏ cửa. Thầy mở cửa ra thì cả đám ùa vào, tay xách bánh, cháo, sửa dinh dưỡng ...., toe toét cười chào thầy. Nét mặt thầy vui tươi lên dù thầy đã ốm đi rất nhiều (30 bls). Thầy vẫn còn chóng mặt và yếu mệt, nhưng thầy rất vui kể chuyện bịnh hoạn của thầy cho đám học trò đang lắng tai nghe...

Từ ngày cô Kim Anh (vợ thầy) mất đi đã mấy mươi năm, mà thầy hàng ngày vẫn nhang đèn thờ cúng. Thầy rất xúc động khi Huệ thắp nhang trước bàn thờ cô Kim Anh.
Ngày còn đi dạy ở trường THĐ cô Kim Anh nổi tiếng GS đẹp trong các cô giáo.

Cuối cùng rồi cũng phải chào thầy ra về, để thầy nghỉ ngơi....thầy đứng trong nhà nhìn theo đám học trò mà nước mắt rưng rưng. Tôi , Dung và My chợt nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của thầy, mà cảm thấy buồn man mác... 3 đứa quay trở lại nhìn thầy và nói: thầy vào nghỉ...tụi em về....

Tôi nhớ có một năm Houston tổ chức Tết Thầy, tôi gởi thư mời thầy nhưng không liên lạc được với thầy, thế là tôi lái xe đến nhà tìm thầy. Mới biết là thầy đi Dallas chưa về, vậy mà ngày họp mặt thầy cũng về tham dự. Thầy nói: tại con nhỏ Kim Nên nó đi kiếm thầy nên thầy phải về sớm 2 ngày.
Và có một lần thầy nói:
"Thầy có một người bạn là đại tá QLVNCH than là: ngày xưa ông có nhiều binh lính nhưng bây giờ không có lính nào nhớ đến ông. Còn thầy thì có phước chọn đúng nghề vẫn còn học tròn thăm hỏi."
__


______________________________________

BBT Bổ túc:
GS Phạm Đức Liên có gởi thư cho Minh Tâm. Ông nói rất hạnh phúc vì năm qua có hai trò Trịnh Hoài Đức đến thăm ông ở Chicago. Đó là CHS Hoàng Ngọc Định (K11) và Hội Trưởng Nguyễn Kim Nên (k9) cả hai đều là dân Texas…