“Giấu Người”  lên mạng
Minh Tâm

Tôi không ngờ thầy hiệu trưởng Lê Tấn Lộc là một người rất đa tài. Thầy vừa là một giáo sư triết, một nhà thơ, một nhà văn mà đặc biệt lại là một nhạc sĩ…
Tình cờ thấy thầy đăng bản nhạc Giấu Người (thơ Sương Mai – nhạc Lê Tấn Lộc) trên facebook. Đọc qua lời nhạc, tự nhiên tôi cảm thấy nó du dương quá, âm điệu hay quá. Thế là tôi liên lạc với thầy để xin đưa lên youtube vì thật ra một bản nhạc hay mà không có người hát thì cũng khó cảm nhận. Được thầy cho phép, tôi mới lo tìm người thực hiện.
Thế nhưng do công việc bề bộn và bận đi du lịch nên dự định nầy cứ trăn trở mãi gần cả năm chưa hoàn thành được.
… Đầu tiên tôi nhờ người bạn K11 ở VN. Anh rất giỏi về đàn và hòa âm nhưng sau khi nhận bản nhạc thì anh cho biết không làm được.
… Sau đó, lúc trước Tết Kỷ Hợi, tôi nhờ nhạc sĩ Vũ Thế Dũng (người thực hiện các video cho GS Phạm Đức Liên). Anh Dũng nhận được chi phí do tôi g
i cho dự định làm video khi … anh đang ở bịnh viện Chợ Rẫy do một căn bnh khá nặng.
… Đành chờ đợi trong lo âu…
Rất may nhạc sĩ đã khỏe lại và đã làm xong video để đưa lên youtube cho mọi người cùng thưởng thức…

Qua bao khó khăn, nhạc phẩm Giấu Người của nhạc sĩ Lê Tấn Lộc – phổ thơ Sương Mai đã được thực hiện.
Địa chỉ:


https://www.youtube.com/watch?v=8zT644a3EsM&list=TLGGvxYi_2ggS-EwNzAzMjAxOQ&index=2

Kính mời quý bạn tìm xem.

Xin kính tặng thầy như một món quà văn nghệ đầu xuân đầy ý nghĩa.
Chúc thầy luôn mạnh.
Nghe nói thầy còn có một số nhạc phẩm khác, nếu tất cả được được lên youtube thì hay biết bao !!

***
TB: Nhạc phẩm vừa đăng đã có người xem và ghi nhận liền:

Azelia Vu:
Bản nhạc của bố Lộc con biết đã mấy năm rồi, bây giờ con mới được nghe !
Nhạc và lời hòa quyện thành một nơi để... "Giấu tình"
...................................
Giấu người trong giấc chiêm bao
Mê man giấc ngủ, sợ gào trong mơ
...............................
Giấu người trong giấc mộng dài
Sợ khi tỉnh giấc tình bay mộng tàn...

GS Đoàn  Phế: Bạn tôi tài quá !
CHS Từ Minh Thạnh: Nhớ lần đi cắm trại cùng thầy Lộc ở Vũng Tàu. Ngồi cạnh thầy nghe thầy hát nhạc Pháp " ...Je pense ce que je t' aime...." rất hay!
CHS Võ Bạch Trinh:
Hay thật thầy ơi! Giọng cô ca sĩ diễn tả bài nhạc này sâu sắc quá!
Thầy Lộc quả có rất nhiều tài,em cảm phục thầy lắm!

GS Phạm Đức Liên: Nhạc phẩm Giấu Người sẽ nổi tiếng…
CHS Liêm Đinh:
Thầy Lộc kính mến,
Đúng là thầy có óc nghệ sỹ tính khi làm ra bản nhạc này.
Rất hay mặc dù sáng tác cách đây 21 năm.
Đây cũng là kỷ niệm đẹp của thầy chắc nhớ đến một giáng hương đẹp ngày xưa đó.
Kính chúc thầy luôn sống vui khỏe và hạnh phúc với cô trong những ngày này.
Thân kính,
Em Liêm


***


Xin bấm vào bản nhạc để nghe
Link:


https://www.youtube.com/watch?v=8zT644a3EsM&list=TLGGvxYi_2ggS-EwNzAzMjAxOQ&index=2