GẶP NHAU VUI VẺ…!
GS Nguyễn Thị Tâm

( Ngày  14/1/2024 )

Sáng ngày 14/1/2024 .
Mây Chiều đã hẹn mời tôi đi ăn sáng và giao tặng Đặc san Xuân 2024 của Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học sinh Trung học THĐ  - Bình Dương .
Em nói chút nữa em và Thanh Dieu Tran Thi sẽ đi tặng quà và Đặc san Xuân cho thầy Nguyễn Văn Phúc .
Tôi hỏi 2 em đi bằng gì .
Nghe 2 em đi xe hơi , tôi đề nghị nếu có thể tôi cùng đi với 2 em .
Mây Chiều cười vui , trả lời , ngại không dám mời cô vì sợ cô bận .
Thế là sáng nay , có 1 chuyến đi đột xuất , ngoài dự định …
9:00 , các em đến .
Nhà của chị Cúc cũng dễ tìm thôi .
Ngay mặt tiền đường .
Em Huynh Xuan Khai cho địa chỉ , số điện thoại của cả 2 anh chị .
Các em đã gọi điện trước , nhưng không ai bắt máy .
Chị Cúc ra đón chúng tôi .
Chụp hình cùng nhau , rất vui .
Vào nhà , gặp anh Phúc .
Trông anh rất tươi tắn , như xưa !
Thanh Dieu Tran Thi khen chị Cúc đã chăm sóc anh rất tốt .
Mọi người đều nhìn anh Phúc cười !
Dĩ nhiên anh cũng cười theo .…
Mây Chiều đại diện Hội gởi phong bì và đặc san Xuân cho anh Phúc  .
Em rất hào hứng nhắc lại việc anh Phúc  đã chỉ dẫn em cách có thể chuyển đổi nhiệm sở về gần nhà , lúc mới ra trường . Anh bảo em qua Biên Hoà , đến chỗ thầy Lộc đang làm Trưởng Khu Học Chánh , phụ trách các tỉnh Miền Đông , nhờ thầy giúp …
Mây Chiều đã chân thành cám ơn anh Phúc  ..
Em nói , kẻ thi ân thường ít nhớ , người chịu ân mãi mãi không bao giờ quên …!
Tôi nói với  chị Cúc , chị khỏe nha , ngồi mà tréo chân được với tuổi tác như vậy là quá khỏe .
Chị đi lại nhanh nhẹn , không đau khớp gối gì .
Thật tuyệt quá !
Trò chuyện cùng nhau một lúc , chúng tôi xin phép được về , còn đến chỗ chị Đo để các em gởi báo biếu .
Chị Cúc tiễn chúng tôi ra tận cổng , còn lưu luyến chuyện trò thêm .
Lần này , chụp hình cũng kha khá .
Từ ngoài cổng vào trong nhà …
Đến nhà chị Đo , các em gởi Đặc san Xuân , nhờ chị gởi giùm cho Trường Trung học THĐ , các vị thầy cô ở Búng , cùng các em cộng tác viên .
Tôi mê mải chụp hoa Hồng chị Đo trồng trước nhà .
Khi ra về , tôi còn chụp thêm bông Hồng đẹp ở phía trước .
Chị Đo nhìn vào máy , tỏ vẻ thích thú .
Chị nói , chụp lên bông đẹp quá !
Tôi  nhìn chị , cười , rồi nói , vậy mới mê chứ …
Chị tiễn ra tận cổng .
Chúng tôi đã lên xe , chị còn nói chưa dứt .
Tôi cười , nói đùa , để đến 1/5 sắp tới tha hồ trò chuyện .
Vậy hẹn chị 1/5 .
Nhưng không biết đến khi đó , Thanh Diệu và Mây Chiều đi dự không đây …?!

Mời xem vài hình ảnh ở đây