EM ĐẾN GIÚP TÔI …!
GS Nguyễn thị Tâm

Ngày 9/9/2023 .
Sáng dậy sớm .
Sau khi đăng bài , thư giãn trí óc chút chút , bổng “ hừng chí “ , muốn đi dạo bộ một chút , gần gần thôi .
Dự định chỉ đóng cửa , khoá cửa .
Cổng chỉ gài chốt thôi …
Cất riêng chìa khoá .
Nhưng khi đi ra ngoài , lại quên mất , bóp ống khoá lại .
Đi dạo bộ một chút rồi về .
Đến khi đứng trước cổng , ngớ người ra .
Trời đất ! Tiêu rồi … Bóp ống khoá ngoài , chìa khoá đâu mà mở .
Đành đi bộ lại đường Ngô Quyền .
Em học trò cũ sửa ống khoá ở đó .
Tới nơi , chỗ em trống trơn .
Lúc đó còn hơi sớm .
Chẳng lẽ hôm nay thứ bảy em nghỉ .
Hỏi những người chung quanh . Họ nói em đã cất nhà riêng .
Hơn 7:00 mới ra chỗ làm việc .
Tiêu điều rồi !
Chỗ bán hàng gần đó đang có một người khách ngồi .
Thấy tôi đứng đứng đó , cô ngồi vô trong , rồi nói :
_ Vậy cô ngồi đây , đợi chút đi …
Nói chuyện đôi câu với cô mới quen .
Nhìn ngược về chỗ làm ống khoá .
Ô kìa kìa ! Em ra rồi . Mừng quá !
Nghe kể , em nói để chuẩn bị đủ đồ nghề .
Nếu mở không được , sẽ phải cưa ống khoá .
Tôi về trước , đứng chơi chơi ở trước cổng .
Một lúc sau , em đến .
Mở không được , vậy em cưa nha cô .
Trong lúc đợi em mở khoá , tôi nói , chút nữa còn phải đi nhờ một em quen đến thay bóng đèn mới giùm .
Bóng đèn ở nhà tắm , già cả , mệt mỏi quá rồi , nên chẳng chịu “ làm việc “
nữa .
Phải xài bóng đèn pin sạc điện , không đủ sáng .
Sau khi cưa xong ổ khoá , em nói :
_ Cô dẫn em vô để em coi , nếu được em thay bóng đèn giùm cô luôn . Khỏi phải nhờ người khác …
Em hỏi , giờ ống khoá này cô đem đi hàn hay mua ống khoá mới .
Tôi bảo , thôi mua cái mới , hàn không được bảo đảm lắm .
Em đi mua vừa ống khoá , vừa bóng đèn .
Ống khoá 410 ngàn  , bóng đèn 70 ngàn .
Mang về , em thay bóng đèn . Giúp tôi sử dụng ống khoá mới .
Vậy là ổn rồi !
Thầy trò cùng ngồi nói chuyện .
Em mời tôi đến thăm nhà mới của em .
Em rất nhiệt tình , nói để em chở cô đi bây giờ hay sáng mai chủ nhật cũng được .
E ngại một lúc , tôi mới nói thật với em , cô rảnh đi được , nhưng cô không dám ngồi xe gắn máy .
Để hôm nào thuận tiện , cô sẽ ghé thăm .
Em cất nhà mới có lầu , khá khang trang .
Mừng cho em có cơ ngơi mới , vừa ý …!
Em nhắc lại chuyện xưa .
Nói là chuyện xưa , nhưng cũng không xưa quá .
Em học với tôi , sau 75 . Cũng còn mới mẻ .
Nhắc lại kỷ niệm tôi đã dạy các em như thế nào .
Hai thầy trò cùng cười vui vẻ .
Cả tiếng đồng hồ sau em mới ra về .
Cám ơn em nhiều vì đã đi mua bóng đèn , ổ khoá mới giúp cho cô
Đã làm mà không nhận tiền công .!
Rất vui vì vẫn còn “ tình nghĩa thầy trò “ .
Một số em học sinh cũ của thời đại 4.0 , tuy chỉ là số ít , phát biểu nghe hơi lạ :
Thời buổi này mà còn chuyện “ tình nghĩa thầy trò “ , viếng thăm này nọ .
Chắc vẫn còn tình nghĩa , nghĩa tình khác .
Mong là vậy ! Chớ đừng “ triệt tiêu “ hết luôn …!