ĐẾN THĂM ANH VÕ KIM LÂN
GS Nguyễn Thị Tâm
            ( 20/1/2024 )

Thanh Dieu Tran Thi nhắn 8:30 ngày 20/1/2024 đến thăm anh Võ Kim Lân .
Được thôi …! Đi cho vui cùng các em .
Các em có nhiệm vụ , còn tôi chỉ tham gia để chụp hình , hoặc viết thêm bài .
Không hẹn trước , nên xuống đến nhà phải đợi anh “ chỉnh trang “ một chút
Trông anh “ phơi phới “ .
Với cỡ tuổi anh như vậy là “ quá siêu “.
Kinh tế… gì , anh không hề thiếu .
Vậy là “ quá tuyệt “  rồi !
Anh rất vui khi gặp lại học trò cũ .
Trò chuyện chẳng ngơi  …
Tôi định không viết về chuyến viếng thăm này .
Bổng sức nhớ lại kỷ niệm ngày xưa .
Ngồi vào bàn , viết một mạch là xong .
Anh tôi xuống Sàigòn học trước , ở trọ nhà Ba của anh .
Khi tôi xuống Sàigòn học , chúng tôi mới về nhà con của Bác tôi ở .
Lúc tôi thi vấn đáp Tú Tài 1 ban C , hình như ờ Trường Gia Long .
Anh tôi nói , anh đã nhờ anh Lân gởi thi vấn đáp .
Tại anh tôi thấy tiện thì nhờ thôi .
Anh nói với tôi , nhưng tôi chỉ cười .
Làm gì có chuyện gởi gắm chứ !
Nào ngờ , khi tôi sắp vào vấn đáp môn Pháp văn , anh Lân dẫn tôi đến gặp giám khảo để gởi gắm .
Anh nói tôi là em của anh .
Chắc chuyện này anh không nhớ .
Nhưng tôi thì nhớ mãi .
Về kể cho anh tôi nghe , anh tôi hơi ngạc nhiên , khi nghe anh Lân tận tình gởi tôi cho giám khảo như thế .
Thật ra , tôi khá giỏi về ngoại ngữ .
Chỉ có Toán là tôi “ dốt đặc “.
Tôi rất ghét nó .
Ban C chỉ thi vấn đáp môn Toán , không bị điểm liệt là OK ngay .
Không ngờ khi về Trung Học THĐ dạy , gặp lại anh .
Quá ngạc nhiên !
Đôi khi cũng được anh chở từ Trường Nữ qua Trường Nam dạy .
Nhờ vậy không phải đi bộ , nếu không gặp xe lam chạy ngang qua …
Chắc lúc đó anh Phạm Ngọc Em sắp thời khoá biểu không được , nên đành để y vậy …!
Nói không viết về chuyện viếng thăm anh Võ Kim Lân cùng Thanh Dieu Tran Thi và Mây Chiều , nhưng khi nhớ trực lại chuyện xưa , bèn viết một mạch …
Thanh Diệu mời anh Lân  1/5 này cùng về trường . Anh Lân đã hứa .…
Các em nói , đi với cô vui , nên định mời tôi đi cùng , nếu có dịp!

 Mời xem vài hình ảnh ở đây