Cô Vi thăm nhà
Hoài Hương

Hai năm qua, từ ngày bịnh dịch Covid xuất hiện, cuộc sống của ông bà Minh và Ánh có nhiều thay đổi. Lúc đầu, chưa có thuốc chích ngừa, ông bà không dám ra đường trừ khi bất khả kháng như khi đi mua thực phẩm mà thôi. Các cuộc họp mặt gia đình, bạn bè.. ai mời họ đều từ chối. Sau khi đi chợ, các món hàng mua về đều để riêng một thời gian rồi mới khử trùng và bỏ vào tủ lạnh sau. Ông bà không dám tiếp xúc với ai, ngay cả con gái đến thăm thì ngồi ở nhà để xe, cách xa mẹ nó 2-3 mét và ai cũng đeo khẩu trang. Ông bà cẩn thận lắm và cuộc sống cũng bình yên. Có thể nói nhà của ông sạch sẽ và an toàn.
Sau khi được chích ngừa Covid, sinh hoạt của ông bà có thoải mái hơn một chút như có thể thăm bạn bè, con gái có thể vào nhà để ăn uống nói chuyện vui vẻ hơn. Dần dần, có vẻ mọi người quên đi sự nguy hiểm về sự lan truyền của virus Covid dù hàng ngày vẫn nghe trên đài truyền hình thường xuyên nhắc nhở về sự phát tán nhanh chóng của biến thể Corona virus mới có tên là biến thể Delta, phát xuất từ Ấn Độ. Nước Mỹ là nơi ông bà sinh sống là nơi phát minh ra thuốc chủng ngừa Covid, nhưng lại là nước chậm chạp trong việc ngăn chận sự lan truyền vì có một số người chống lại sự chủng ngừa do những thông tin sai lạc từ nhiều nguồn. Tới tháng 11/2021 hàng ngày vẫn còn hàng ngàn người chết, hàng chục ngàn người bị lây bịnh.
Các cơ quan y tế luôn nhắc nhở là sau khi chúng ta chích ngừa đủ liều thì khả năng bị lây nhiễm vẫn có, dù triệu chứng của bịnh sẽ giảm và xác xuất tử vong không cao. Họ cho biết những nơi dễ bị lây nhiễm là nơi tập trung đông người trong nhà kín như phi trường, nhà hàng, tiệm quán... Ngay cả trong gia đình, nếu tập trung đông người ăn uống hội họp cũng là môi trường để dịch bịnh phát triển lan truyền.
Nghe thì nghe vậy nhưng ít ai nghĩ rằng mình sẽ bị lây nhiễm nếu cẩn thận và tự nói rằng "bịnh dịch thì ai có thì có chớ mình chắc là không sao đâu". Ông bà Minh & Ánh cũng nghĩ như vậy cho đến một ngày giữa tháng 11/2021...

***
Trong khi hầu hết chị em của bà Ánh định cư ở Mỹ thì bà lại có một người chị ruột định cư ở Pháp. Chị tên Mai, có chồng Pháp tên Jean. Từ lâu, vợ chồng chị Mai đã có ý định đi Mỹ thăm lại chị em trong nhà nhưng vì Covid nên ý định không thực hiện được vì chánh quyền Mỹ không có người Châu Âu nhập cảnh. Mỹ lo sợ bị truyền nhiễm virus từ Châu Âu. Tháng 10 năm 2021, tổng thống Biden ký lịnh cho phép người Châu Âu qua Mỹ với điều kiện họ đã chích ngừa đủ liều và phải thử test Covid với kết quả âm tính 72 giờ trước khi bay.
Trưa ngày thứ sáu 12/11/2021, từ Pháp, chị Mai và Jean tới phi trường Los Angeles. Chị em gặp nhau mừng rỡ nói chuyện huyên thuyên. Ông Jean hơi ho ho và nói ông hay bị ho chớ ổng đã thử Covid âm tính trước khi  bay rồi. Đừng lo chuyện nầy.
Ngày hôm sau, gia đình vợ ông Minh gồm nhiều anh chị em họp mặt tại nhà một người chị khác của gia đình bà Ánh. Sau đó, ngày nào cũng có tiệc tùng. Khi thì ở nhà riêng, khi thì ở nhà hàng. Chị nầy đãi chị kia. Mọi người gặp nhau rất vui không ai quan tâm đến một chuyện bất ngờ...

Theo quy định của chánh phủ Mỹ, du khách nước ngoài đến Mỹ dù đã test Covid âm tính trước khi lên máy bay vẫn nên thử lại trong thời gian 3-5 ngày sau khi đặt chân lên đất Mỹ. Chị Mai và Jean lấy hẹn thử test PCR trên website của công ty dược phẩm Walgreen. Thử nghiệm nầy không mất tiền chỉ cần ghi tên và địa chỉ nơi cư ngụ và một số thông tin y tế cần thiết.
Ngày thứ ba 16/11, họ được thử test PCR (quẹt mũi) theo lối drive through (lái xe ngang qua cửa sổ và lấy mẩu). Người đi thử không cần vào tiệm mà chỉ ngồi trong xe, giấy tờ cá nhân trình ra, nhân viên nhà thuốc sẽ đưa bộ xét nghiệm qua cửa sổ nhỏ. Trong bộ xét nghiệm có cây quấn bông gòn bên trên và ống nghiệm có nắp đậy. Người muốn thử tự lấy cây có bông gòn để quẹt và xoay vào mỗi hốc mũi 5 lần. Mẫu được bỏ vào ống nghiệm. Tất cả bỏ vào bịch plastic dán kín, trả lại nhân viên nhà thuốc gởi đi thí nghiệm. Công việc cũng đơn giản và có vẻ an toàn cho cả nhân viên nhà thuốc ở bên trong cửa kiếng và người thử ở ngoài ngồi trong xe.
Cuộc sống cả nhà bình thường cho tới trưa ngày 18/11 tức hai ngày sau. Phòng thí nghiệm gởi tin nhắn vào điện thoại tới Jean cho biết ông bị dương tính (positive với virus Covid - Việt Nam gọi là F0). Jean ngạc nhiên lắm vì ông ta không có bất cứ triệu chứng gì ngoại trừ hơi ho ho là chuyện ông vẫn hay bị ở Pháp. Chị Mai lại không có vấn đề gì. Chị âm tính.

Tin báo ra làm cả nhà ngỡ ngàng và hoang mang lo sợ! Chuyện không ai ngờ đã xảy ra. Nàng Cô Vi không mời mà đã đến thăm nhà.

Theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Ông Jean phải cách ly 10 ngày kể từ ngày đi thử (nếu giả định ông bị nhiễm 3-4 ngày tước đó thì từ khi nhiễm tới lúc hết cách ly là 14 ngày). May là nhà của ông Minh khá rộng nên có phòng riêng cho Jean nghỉ ngơi. Ông có vẻ buồn và hy vọng test bị sai. Ông sẽ ở trong phòng cả ngày chỉ ra sân chơi chừng 1 giờ khi trời nắng. Riêng chị Mai thì phải ở riêng một phòng khác. Tất cả những anh chị khác có tiếp xúc với ông Jean đều được CDC khuyến cáo đi thử test PCR dù có triệu chứng hay không. Nếu ở Việt Nam lúc đó, những người có tiếp xúc với ông Jean gọi là người F1 và cả xóm nhà gần nhà ông Minh sẽ bị rào lại cách ly toàn bộ với xã hội bên ngoài. Ở Mỹ thì khác. Thông tin của gia đình ông Minh hàng xóm hoàn toàn không biết, sinh hoạt khu xóm bình thường, nhưng gia đình ông Minh cũng rất biết điều. Họ không ra ngoài xã hội khi không cần thiết và mọi người tự giác đi xét nghiệm PCR.
Sở y tế quận hạt có gọi điện thoại tới hỏi thăm tình trạng ông Jean. Nghe trả lời ông biết tự cách ly thì họ yên tâm và không thắc mắc gì thêm.
Những anh chị khác trong gia đình đều đi thử Covid. Người thử PCR phải chờ ít nhứt 48 giờ mới có kết quả (nếu cuối tuần thì kết quả tới lâu hơn). Người thử nhanh chỉ 15 phút là biết mình âm tính. Mấy ngày sau, ai nấy đều vui vì trừ ông Jean không ai bị dương tính cả dù họ đã tiếp xúc cận kề và nói chuyện rất nhiều với ông...

Dù dịch bịnh, hai năm nay, cuộc sống gia đình Minh Ánh rất vui vẻ. Họ cách ly tốt với xã hội và tin tưởng mình sẽ an toàn với Cô Vi. Thế nhưng do đón nhận thân nhân từ nước ngoài mà Cô Vi đã len lõi vào nhà ông bà dễ dàng. Dù Jean đã âm tính trước khi lên máy bay ở Paris nhưng có thể ông ta bị nhiễm từ lúc test cho tới khi thật sự lên máy bay. Những hành khách đi cùng chuyến đều có thể bị nhiễm như vậy và lây cho người khác. Cơ hội bị nhiễm như vậy rất ít nhưng vẫn có thể xảy ra. Biến chủng Delta thật là nguy hiểm. (Hiện nay, nhiều gia đình đã bị dương tính với Covid nhưng ít ai biết vì thông tin nầy không tiện nói ra!).
Thế nhưng may mắn là mọi người đã chích ngừa nên nếu ai có bị nhiễm thì triệu chứng cũng nhẹ và dễ dàng lướt qua cơn bịnh mà không cần phải có sự săn sóc y tế đặc biệt gì khác như phải vô bịnh viện hay phải dùng máy trợ thở như lúc ban đầu. (Đó là trường hợp của bài viết nầy, một số người yếu hơn vẫn có thể bị nặng hơn!)
Toàn bộ gia đình bà Ánh đã chích ngừa 3 mũi nên mới dám hội họp. Nếu không chích ngừa trước và tiếp xúc gần với người dương tính như vậy có thể bây giờ gia đình đã thành tro bụi. Cám ơn những nhà khoa học của Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson đã cống hiến cho nhân loại những thuốc chích ngừa Covid tuyệt vời để lấy lại mạng sống cho chúng ta!
Ngày nay, khi mở cửa sống chung với dịch, virus vô hình có thể hiện diện ở mọi nơi và một sự lơ là của chúng ta thì virus có thể thăm nhà chúng ta bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta đã chích ngừa thì cơ hội sống còn của chúng ta sẽ rất cao. Một người em khác của bà Ánh ở Texas cho biết cả gia đình vợ anh ta đều bị dương tính với Covid nhưng nhờ đã chích ngừa nên không ai phải đi bịnh viện. Dù vậy, việc Cô Vi viếng thăm cũng gây phiền phức vì người bị dương tính phải ở trong phòng 10 ngày dù không có triệu chứng gì để không lan truyền Covid cho người khác. Như vậy, nếu đi du lịch thì đã mất đi một số ngày vui. Khi hết thời hạn, phải vệ sinh nhà cửa trở lại. Bạn bè không nên đến thăm viếng trong trường hợp đó. Mọi sinh hoạt gia đình bị xáo trộn. Đó là điều mà không ai mong muốn.
Qua kinh nghiệm nầy, trong lúc các hội đoàn khác đang rục rịch mời hội họp trở lại thì dù ông Minh là Hội Phó của một hội đoàn ái hữu cựu học sinh, ông cũng ngần ngại trong việc tổ chức họp mặt tất niên của hội đoàn mình vì đa số hội viên đã lớn tuổi, khả năng miễn nhiễm không cao. Sợ có điều chi bất trắc thì khổ...
Bài viết nầy tường trình một trường hợp nhỏ trong số hàng ngàn trường hợp Cô Vi viếng nhà của đồng hương Việt chúng ta ở trong nước và trên thế giới. Ước mong mọi người cẩn thận và luôn an lành vượt qua cơn dịch quái ác. Cũng khuyến khích mọi người nên đi chích ngừa, đề phòng sự xấu có thể xảy đến cho chúng ta một cách bất ngờ bất cứ lúc nào.
(12/2021)