CÒN GẶP LÀ CÒN VUI …!

GS Nguyễn Thị Tâm

Thấy tôi vừa đăng giấy mời họp ngày 1/5/2023 , em nhắn tin ngay .
Đến ngày , em sẽ đem xe đến đón chúng tôi đi .
Cám ơn em !
Chiều ngày 30/4/2023 , em gọi điện hẹn 7:30 ngày mai sẽ lên đường .
Em chở thêm 2 bạn nữa .
Lâu gặp 2 em này nên không nhớ tên .
Ghé qua đón Minh Chanh Le .
Rồi tiến thẳng về Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức .
Lúc chúng tôi xuống đến nơi , cũng còn hơi ít người .
Các em học sinh do trường sắp xếp chào đón chúng tôi .
Sẵn sàng hướng dẫn đi tham quan và chụp hình giùm .
Các em thật dễ thương !
Tôi đi thẳng một hơi vào sân trường , chụp những ảnh mình thấy thích .
Ra sân sau . Vẫn còn đang xây dựng tiếp .
Trường quá rộng rãi . Địa điểm này thật phù hợp .
Chụp hình xong , quay ngược lên .
Đi bên hướng lên Phòng Truyền Thống .
Chụp hình thêm một ít .
Vào Phòng Truyền Thống cùng Hoahanh Pham .
Ra hướng Văn Phòng chụp ảnh cùng nhau .
Gặp chị Loan Anh đang ngồi trên ghế .
Chị không khỏe lắm . Nhưng vẫn tươi cười đón tiếp bạn .
Chụp hình chỗ bàn tiếp tân .
Trở ra sân chụp hình cho và cùng các em .
Sau đó , cùng vào phòng ăn trên lầu phía sau .
Chỗ này dành cho học sinh bán trú .
Đã gặp chị Đo , Lương Chánh , Ngọc Anh , Loan Anh , Lợi .
Bên nam thấy có Từ Nhung , Đặng Văn Danh và Triệu .
Ngoài ra , chắc cũng có một số giáo viên mới mà chúng tôi chưa quen biết …
Vừa gặp tôi , em Thiện hỏi tôi đi với ai .
Em đề nghị , sau lễ cô đi chơi cùng chúng em .
Đến chiều , tụi em đưa cô về tận nhà .… Đi xe hơi đàng hoàng !
Em “ ngoại giao “ với em Lieu Nguyen , vì em này đã đưa tôi xuống đây .
Các em cười đùa vui thích , “ cô bị bắt cóc “ , nếu chúng ta không giữ kỹ .
Hôm nay , đã gặp lại Thủy Nguyễn , Kim Hoa Võ , Thanh Thuỷ “ bé hạt tiêu “ .
Thêm Phuong Le , em này ngày xưa học rất giỏi . Em ít khi đi ra ngoài vì bận bịu gia đình .
Có thêm em Lan , mà các em quen gọi là Lan Huệ .
Thêm em gái của Thuỷ Nguyễn .
Ngoài ra , còn có một số các em khác …
Đối với chúng tôi , những cuộc gặp mặt là để được vui chơi thoải mái !
Nên đều cười đùa hớn hở .
Năm nay , khóa 19 được gắn “ kỷ niệm chương “ .
Xong lễ , cùng nhau dự buffet .
Khá tiện lợi .
“ Em Hiệu trưởng “ đích thân mang thức uống đến cho chúng tôi , 5 người phụ nữ , ngồi riêng một bàn .
Các em trong đội của nhà trường khá chu đáo trong việc mang thức ăn đến tận nơi cho chúng tôi .
Xin cám ơn sự đón tiếp ân cần của nhà trường !
Từ giã các em nhóm cuả Lieu Nguyen , chúng tôi lên xe của Lan Huệ , thẳng tiến đến Cà phê Nhật An .
Hôm nay khách đông quá . Đầy cả phòng mé bên ngoài .
Chúng tôi trò chuyện cùng nhau .
Nhắc lại những chuyện xa xưa , gần gần và hôm nay , vui vui …
Ngoc Luu đã hẹn xuồng trường , nhưng giờ chót lại quên . Tội nghiệp ! Chắc em buồn 5’ !
Thủy Nguyễn ở Bình Long .
Kim Hoa Võ ở Dầu Tiếng .
Các em thật nhiệt tình .
“ Nhiệt tình “ đi thăm trường xưa , thầy cô , bạn cũ , vì “ biết ra sao , ngày sau …”!
Sau khi ngồi nghỉ ngơi , uống nước , trò chuyện “ tới bến “ rồi , em Thiện rủ đi bơi lội ở Piscine trong quán . Nhưng các em không thích lắm , chỉ muốn ngồi chơi khơi khơi vậy thôi .
Cùng nhau đi vòng quanh gần gần quán để chụp hình .
Các em bảo , cô vô chỗ hồ nước này để chụp chung .
Một em gái ngồi bàn bên cạnh cùng các bạn của mình , thấy vậy đề nghị , cô đưa máy để em chụp giùm cho .
Tôi hơi ngại hồ nước quanh co .
Lỡ té ngã. , không biết làm sao …
Các em bảo , cô chỉ cần đứng bên ngoài thôi !
Cùng nhau tranh giành đứng chỗ này , chỗ kia để chụp .
Đúng là phụ nữ !
Không hiểu sao phái nam , hình như ít thích chụp hình .
Còn phái nữ thì “ khỏi chê “ .
Việc được chụp hình đối với một số phái nữ là nhu cầu thiết yếu !
Giống như hơi thở vậy …
Không biết nói vậy có đúng , có chính xác không !?
Thỉnh thoảng , các em lại nhắc chừng , bạn nào ra chụp thay để cô vào chụp với tụi mình .
Nhưng sao lại không để cô ngồi trên xích đu . Một em nói vậy .
Tôi khoác tay , xin miễn , sợ bị té ngã .
Rất thoải mái , vô tư .
Vậy mới là sống chứ !
Chụp đã đời rồi , thôi về vậy .
Lần này , tôi không đi xe em Lan Huệ .
Lên xe của Thuỷ Nguyễn để em đưa về nhà …
Trên xe , ít nói chuyện vì nói “ quá đủ “ rồi .
Đến nhà tôi , lúc đó gần 2:00 .
Đi từ 7:00 hơn , 2:00 mới về đến nhà .
Thật ra , ý của em Thiện là ở chơi đến chiều …
Trước khi về , em Thiện đề nghị mời cả nhóm đi ăn bánh ướt nóng gì đó .
Nhưng bụng dạ đâu mà chứa nữa chớ !
Một ngày được sống vô tư .
Thích biết bao