Chuyện bên lề Đại Hội Toàn Cầu CGS và HS Trịnh Hoài Đức lần thứ 3
Phóng Viên Không Chuyên Nghiệp


Do có hai nhật báo ở Cali là Người Việt và Viễn Đông cử phóng viên tới lấy tin và làm phóng sự nên Phóng Viên Không Chuyên Nghiệp (PVKNN) mất việc làm, mặc dù còn ấm ức vì bị 2 phóng viên chuyên nghiệp qua mặt vì họ rảnh rỗi, tới họp bữa trước, hôm sau đã có phóng sự, còn PVKCN lu bu quá, tới nay mới có bài. Dù sao PVKCN cũng có vài ghi chép bên lề như sau:

1.    Đại Hội:

Đây là Đại hội có số người tham dự đông nhứt: trên 150 người từ khắp bốn phương.

CGS đến từ nơi xa nhứt: Lê Đức Cửu (Việt Nam)

CHS đến từ nơi xa nhứt:

Nông thị Ngọc Tuyết: Canberra, Australia

Xa vừa: Lâm Kim: từ Lucern - Thuỵ Sĩ

Xa ít: từ Xứ Lạnh Tình Nồng: Nguyễn Thị Minh Lan, Nguyễn Kim Oanh từ Toronto – Canada

Các tiểu bang khác:

Nhiều nhứt: Houston - hơn 10 người. Sau đó là Bắc Cali, Arizona, Massachusetts, Oklahoma, Minnesota, Missouri…

Đại hội có nhiều thầy cô tham dự nhứt: khoảng 28 người, trong đó có 3 thầy về từ các tiểu bang xa là: Phạm Đức Liên (North Carolina), Trần văn Em (Massachusetts), Trần văn Thuần (Texas) . Thầy Thuần có thể cũng quán quân về niên kỷ trong đại hội.

Từ San Jose (North California) có cô Đặng Ngọc Liên và Lê Hồng Lệ (lần đầu tiên tham dự).

Lứa tuổi: từ U50 tới U80.

CHS lớn tuổi nhứt: Nguyễn Ngọc Phát, Cao văn Hở, Trần Kim Vàng.. (khoá 1), nhỏ tuổi nhứt: Lâm thị Tâm (khoá 18).

Khoá 1, 5 và 9… là những khoá có nhiều CHS tham dự.

Đại hội có nhiều CHS từ VIỆT NAM qua tham dự nhứt: 8 bạn (và gia đình) thuộc các khoá 5, 6, 11, 13: là các CHS Nguyễn văn Làm và phu nhân Phương Lan, Trần thị Thu, Võ Tuyết Vân, Võ văn Lập, Trần Tấn Lực và phu nhân là chị Phấn, Nguyễn thị Cúc...

Được nhiều người nhắc vì vắng mặt: Từ thị Yên, Nguyễn văn Thể, Bành Văn, Nguyễn thị Bì, Phùng thị Lan, Trương thị Huê Mỹ, Phạm Ngọc Yến, Nguyễn Phương Mai, Trần Thị Hường, Trần Hạnh Ngộ, Lê Văn Anh..

Khách mời tham gia đại hội gồm đại diện các trường bạn như: Bồ Đề (GS Nguyễn Kim Long, Nguyễn Trải (Anh chị Nguyễn Hữu Của, cũng là Hội Trưởng Hội ĐH Bình Dương), An Mỹ (nhiều thầy cô như thầy Hoan, cô Đào...), Nghĩa Phương ...


Ở gần nhưng lần đầu tiên biểu diễn: Nguyễn Trung Nghĩa (với cây đàn điện rất độc đáo - mời bạn tìm xem trong phần hình ảnh).

GS gắn bó nhiều với sinh hoạt của đại hội từ lúc tập dợt đến phần chánh thức: Nguyễn Trí Thành, Nguyễn Trí Lục, Hà Thị Liên, Phạm Đức Liên, Trần Văn Em, Lê Đức Cửu, Phó Đức Long.

Màn biểu diễn sống động nhứt: Ca khúc "24 giờ phép" do CGS Trần văn Em biểu diễn với sự phụ hoạ của CHS Lâm Kim (từ Thuỵ Sĩ). Thầy và trò đều tham dự lần đầu nhưng lại trình bày bài hát rất ăn ý. CHS Từ Thị Cảnh nhận xét: “Đại Hội nầy: quý thầy vui nhất” vì gặp được đồng nghiệp cũ.

GS có nhiều người hỏi thăm nhứt: Lê Tấn Lộc, sau đó là Nguyễn Vũ Hải, Đoàn Phế, Võ Tấn Phước, Lưu Đức Trung, Trần Trác Lập.

GS được nhắc là một người “đẹp trai” hồi còn trẻ: Đỗ Anh Tài (không thua thầy Lê Tấn Lộc).

Màn biểu diễn lãng mạn nhứt: Mộng Dưới Hoa do thầy Trần Văn Thuần trình diễn. Thầy cũng tặng cho Hội 3 CD để làm quà xổ số. Đó là CD nhạc của thầy .

Đặc biệt nhứt : Đại hội kiêm “Mừng sinh nhựt thầy Trần văn Thuần và CHS Ban Cố Vấn Nguyễn văn Tiếp”. Một ổ bánh sinh nhật rất lớn đã được Hội phối hợp cùng CHS Cao văn Hở đem đến để chúc mừng.

GS Nguyễn Trí Lục: “Hồi xưa quý thầy phát phần thưởng cho học sinh, bây giờ mỗi lần đi họp đều nhận được quà từ học sinh” . Anh Huynh (phu quân chị Kim Nên): “Học sinh quý thầy cô nên mới tặng quà”. Món quà BĐD Hội gởi tặng quý thầy cô là một bức thư pháp với hàng chữ: “Chúng em dù ở cương vị nào, tuổi tác nào vẫn mãi là học trò của quý thầy cô”.

Văn nghệ hay nhứt: những bài hợp ca thể hiện lòng yêu quê hương đất nước, chống quân xâm lược phương Bắc như các màn Hội Nghị Diên Hồng, Những Nẻo Đường Việt Nam, Việt Nam - Việt Nam được các CHS: Từ Minh Tâm, Nguyễn Kim Nên, Nguyễn Thị Minh Lan, Nguyễn Thị Xuân Diệu, Lê Hữu Nghĩa, Nông Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Nguyễn văn Diệp, Xuân Hương trình bày với một tinh thần đoàn kết và khí thế.

Ban hợp ca được khán giả đánh giá cao về trang phục và phong cách trình diễn.

Ca sĩ Xuân Hương hát rất nhiệt tình nên được Hội đề cử và Cựu Hiệu Trưởng Nguyễn Trí Lục công nhận là CHS Trịnh Hoài Đức “nuôi” (từ thêm vào của Phóng Viên).

Nấu ăn ngon nhứt: Chị Ngọc Dung (phu nhân CHS Trần văn Ngôi) với các món Việt Nam trong ngày tập dơt văn nghệ. Ngon hơn nhà hàng Emerald luôn!.

Tài xế cực nhứt: CHS Trần văn Ngôi phải đưa đón nhiều bạn hữu từ Thuỵ Sĩ, Houston qua.

Phó nhòm chuyên môn nhứt: Phạm văn Toàn (phu quân CHS Từ thị Cảnh), chuyên môn nhì: Tống Anh Dũng (từ San Diego). Anh Dũng chụp hình xong gởi cho Ban Tổ Chức trên 150 tấm qua …150 emails, muốn nghẹt hộp thơ, mở mỏi tay luôn. Bên cạnh đó còn có CHS Phan Hồng Liêm, Lê Hữu Nghĩa lăng xăng quay viedeo. Anh Liêm thực hiện video rất nhanh, sáng hôm sau là đoàn du ngoạn San Diego đã có để xem. Như vậy cũng không bằng CHS Lê Hữu Nghĩa, người hứa tặng DVD đại hội miễn phí kể cả tiền cước phí, và gởi bưu điện tới nhà (chắc chỉ dành cho CGS & HS ở Mỹ, gởi ra  nước ngoài rắc rối hơn). Chỉ cần liên lạc với anh Nghĩa ở địa chỉ email dondungnghia@yahoo.com

Người may mắn nhất trong giải xổ số: Nguyễn văn Đông (trúng lô độc đắc trị giá $100 gift certificate), tiếp theo là anh Nguyễn văn Trực  ($50 – nhưng sau đó anh đã tặng lại quỷ hội) và chị Hồ Mỹ Phương ($25).

CHS Lý Thường (từ Bắc Cali) tới chào thầy Phạm Đức Liên. Thầy nhớ ra ngay: Đây là Lý Thường “Thái Lan” (vì hồi nhỏ anh nầy mê đá banh ngoài nắng nên da đen thui như Thái). Phải khâm phục trí nhớ siêu việt của thầy Liên!

Từ trong ảnh bước ra: Hai năm trước trang nhà Trịnh Hoài Đức có đăng hình Hội Tết năm 1967 với chú thích: “ CHS Châu Hoàng Minh & chị Phương (cầu Bà Hai) đang  bày trò chơi của lễ hội Tết trong làng lớp đệ nhất “. Năm nay, chị Nguyễn Thị Phương (K6) đã có mặt trong đại hội. Phóng viên thấy giống Giáng Kiều từ trong tranh bước ra quá!. Chị Phương là một người nhiệt tình, năng nổ. Hy vọng trong tương lai, chị sẽ có dịp đóng góp cho sinh hoạt của hội ở địa phương.

Nhận ra bà con: Nhờ tham gia họp mặt mà một CHS ở Arizona đã gặp một người cháu từ Thuỵ Sĩ . Bạn cũng nên tham gia họp mặt lần sau nhé. Biết đâu lại gặp được người quen cũ!

Banner của Đại Hội do CHS Hồ Mỹ Phương thực hiện và không tính chi phí. Chị Phương cũng là một ca sĩ hát rất hay trong đại hội kỳ nầy.
Hai người có thể buồn nhứt đại hội: đó là hai bạn Mỹ của CHS Lâm thị Tâm và cô Ngô Thị Hồng Thanh, chắc hai ông nầy “điếc con ráy” vì nghe toàn tiếng Việt!. Hy vọng hai người bạn nầy hiểu được niềm vui của CHS thì chắc chắn họ sẽ vui lây!

Những ngôi sao sáng: Trong cuộc đại hội kỳ nầy, một số CHS đã trở nên quen thuộc với hội nhờ nhiệt tình và năng nổ tham gia các sinh hoạt của hội. Đó là: Nguyễn Kim Nên, Từ Minh Tâm, Nguyễn Ngọc Phát, Dương Náo, Jeaneret Cẩm Hồng …

Mạnh Thường Quân nhiều nhứt: Ngoài sự yểm trợ thường xuyên của các Mạnh Thường Quân như quý thầy Nguyễn Trí Thành, Nguyễn Trí Lục, Phạm Đức Liên, Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Cam… Năm nay có hơn 10 Mạnh Thường Quân khác sẵn sàng bảo trợ cho Hội nếu bị lỗ. Nhiều CHS như: Đoàn văn Gương, Hà Như Nga, Nguyễn Phương Mai, Trần thị Hường … do bận việc không tới dự nhưng cũng gởi check yểm trợ. Ngày nay vật giá leo thang, một đại hội như vậy chi phí hơn $5,000, nhưng với sự yểm trợ nhiệt tình của thầy cô và CHS mà kết toán lúc nào cũng là số dương. Kỳ nầy cũng vậy, tuy không dư dả nhiều như các kỳ đại hội trước.

Tường trình nhanh nhứt: Báo Người Việt, chỉ sau một ngày là có phóng sự. Chủ bút báo Người Việt chính là CGS Trịnh Hoài Đức: Phan Huy Đạt.  

2. Vài ý kiến của CGS và HS:

GS Lê Hồng Lệ:
Lần đầu tiên cô Lệ đến với Trịnh Hoài Đức cùng các đồng nghiệp và các em học sinh thân yêu của cô. Thương quá các em ơi! Cô muốn ôm choàng tất cả mọi kỷ niệm và hình ảnh đẹp của tình thầy trò của chúng ta!...

GS Đặng Ngọc Liên:
Đây là lần thứ 2 tôi đến dự buổi họp mặt của các em CHs Trịnh Hoài Đức. Rất vui được gặp lại các bạn cũ và các em học sinh thân thương ngày xưa. Mong các em tiếp tục . Cám ơn các em trong Ban Tổ Chức.

CHS Võ Thành Long (K5):
Cám ơn rất nhiều về công sức và nhiệt huyết của các anh chị trong Ban Chấp Hành đã tổ chức cuộc họp mặt thành công mỹ mãn. Rất nhiều kỷ niệm đã được nhắc nhở, rất thân thương những bạn bè còn góp mặt. Mong sẽ có những dịp như vậy trong nhiều năm nữa .

Phan Văn Tăng:
Lần đầu tiên tôi được họp mặt CHS Trịnh Hoài Đức, tôi rất vui và hãnh diện được gặp lại thầy cô và các bạn cũ cũng như các bạn sau nầy ở rải rác các nơi trên thế giới đã tụ hội về đây để nhắc lại chuyện thầy trò. Chúng tôi đã sống lại tuổi thơ hồn nhiên và tuổi mới lớn, thời biết yêu!
Cám ơn Ban Tổ Chức đã bỏ nhiều thời gian tập luyện, lòng nhiệt thành của BTC  như Diệp, Tâm, Kim Nên…
Chúc tất cả thầy cô và các bạn dồi dào sức khoẻ, mong có dịp gặp lại trong đại hội sau.

Võ Thị Thoại:
Lần thứ hai mình gặp lại bạn cũ, thầy xưa ... Lần nầy mình gặp lại thầy Phạm Đức Liên. Thật cảm động. Thầy gọi các con là học trò cưng của thầy. Từng cái ôm thật thắm thiết. Cùng chụp ảnh với Cúc, Phương, Bạch, Cẩm Hồng và Cúc từ Việt Nam qua. Kỷ niệm 50 năm trước lại ập về. Học trò của thầy đều trở thành giáo sư Sử Địa giỏi (Cúc là giáo viên giỏi cấp quốc gia). Thầy đang ở North Carolina, cô đã mất ...
Gặp lại thầy cô, gặp lại bạn, được gọi nhau bằng mầy tao nghe như mình trẻ lại, còn con nít... Ôi , thật là thích!
Hẹn một ngày mai ...

Trần Kim Huê, Trần Kim Vàng, Trần Ngọc Hoa, Trần Kim Hoàng:
Tôi và các anh em tôi cám ơn rất nhiều Ban Đại Diện và tất cả các bạn học trung học Trịnh Hoài Đức Bình Dương. Dịp nầy được gặp lại thầy cô, bạn hiền, nhắc cho nhau nghe những kỷ niệm của thời cắp sách đến trường. Mong sẽ có nhiều dịp gặp nhau trong những năm kế tiếp.

Nguyễn Kim Nên:
Sáng này thu xếp đồ đạt để chuẩn bị bay trở về Houston ...
Lòng chợt buồn cảm lạ, trống vắng làm sao...
Háo hức bận rộn mấy tháng trời...
Gặp gỡ nhau chi để mang thêm nỗi buồn nhớ bạn
Vẫn còn buồn vì cái tình bạn THĐ quá thân thương... quá chu đáo tình nghĩa của hiền đệ đã dành cho...
Làm mình càng buồn nhớ.
Ước gì mình được ở Cali... ở xứ lạnh tình nồng...
Ở sa mạc gió mát.. ở chợ Búng... Bình Dương....
Ở gần thật gần như những ngày áo trắng bên nhau...


3.    Một chút tâm tình:

Hầu hết CGS và HS Trịnh Hoài Đức đều ở lứa tuổi từ 50 trở lên. Gặp nhau hôm nay không biết kỳ tới có còn gặp lại? Tất cả tình cảm thời niên thiếu cùng làm việc và học hành dưới mái trường thân yêu đầy kỷ niệm đã nhân dịp nầy mà sống lại trong tâm hồn chúng ta. Kỷ niệm ngày xanh biết bao xinh đẹp vẫn đầy ắp trong tim những người có tình với trường xưa, bạn cũ. Đại hội kỳ nầy thành công tốt đẹp chính nhờ ở tất cả chúng ta có một mẫu số chung: Đó là tình thầy trò và tình bạn của những người cùng có một thời đầy thơ mộng.
Mong sao trong tương lai chúng ta sẽ có thêm một đại hội khác lớn hơn và hào hứng hơn để cùng vui trong những ngày hưu trí …

Mời xem thêm rất nhiều hình trong trang Hình Ảnh Sinh Hoạt.
Về chuyến du ngoạn San Diego, xin chờ phóng sự sẽ hoàn tất nay mai…