Chuyện bên lề cuộc họp mặt THĐ online lần thứ hai (28/11/2010)

Phóng viên không chuyên nghiệp

Cuộc họp mặt THĐ online lần thứ hai đã kết thúc tốt đẹp, tuy nhiên cũng có những chuyện bên lề vui vui xin kể ra đây coi như rút kinh nghiệm, có gì hay chúng ta phát huy, có gì chưa hay, chúng ta tránh cho lần sau...

1. Tham dự:

    a. Nhiều nhứt là Khóa 4 - Hoan hô!. Nhiều anh chị ở Việt Nam thức khuya để nghe họp mặt tới hết.
    b. Có nhiều CHS lần đầu tiên tham gia như anh Trí Phạm, Huỳnh Ngọc Ẩn, Lê Hữu Hạnh... đều là khóa 4.
    c. GS Đoàn Thái Nguyên lần đầu tiên tham gia. Thầy ở Houston, đã 84 tuổi nhưng rất minh mẫn và phát biểu rất ngọt ngào, tình cảm...
    d. Đi dã ngoại vẫn tích cực theo dõi họp mặt. Đó là CHS Phan Hồng Liêm. Anh đang cùng con trai đi chơi leo núi vẫn chịu khó trở lại xe để tham gia.
    e. Anh Phan Thanh Minh (khóa 4 - Việt Nam) hồi sáng vô thử test rồi. Tới lúc họp chính thức thì "giông". Chắc tại giờ giấc không thuận tiện.
    f. Dù bịnh vẫn tham gia: Anh Lê Hữu Nghĩa nghe nói bị stroke, nhưng đã khỏi và vẫn tích cực tham gia và kể chuyện rất vui. Tương tự, cô Nguyễn Thị Đức bị bó bột ở tay, thầy Đỗ Anh Tài vừa qua cơn bịnh Covid19, thầy Phạm Đức Liên bị xổ mũi... vẫn cố gắng tham gia. Xin ghi nhận tấm lòng quý thầy cô và anh chị.

2. Nhận diện sai:

    a. Do có nhiều anh chị mới lần đầu tiên tham dự nên việc nhận diện cũng hơi tức cười. Anh Trí Phạm gọi thầy Nguyễn Trí Thành là "anh". Một lúc sau, nhờ BTC cho biết mới xin lỗi quá xá. (Thầy Thành cho biết thầy cũng rất vui vì nhờ vậy mới biết mình còn trẻ). Thầy Thành là người dạy Vật Lý cho anh Trí Phạm - khóa 4.
    b. Thầy Nguyên lúc đầu cũng bị BTC gọi là "anh" Nguyên vì mới liên lạc được với thầy lần đầu tiên.
    c. Thầy Phạm Đức Liên thì được "gắn" tên là GS Chu Bá Cao. Không chừng vì vậy mà thầy "dzọt" sớm (thật ra không phải, lý do là thầy bị dị ứng chảy nước mũi nên cần nghỉ ngơi)

3. Chuyện vui nhứt:
    Tuy nói là họp Tôn Sư Trọng Đạo nhưng phải có chuyện vui để thay đổi không khí. Dưới đây là chuyện vui do anh Lê Hữu Nghĩa kể:
    
    Ai điếc
    Ông chồng già nói với vợ: Hổm rày tui nói gì sao bà không nghe gì hết, chắc bà bị điếc rồi. Để thử làm cách nầy coi, nếu bà điếc thì phải đi bác sĩ.
    Bây giờ bà đứng xa tui 15 mét, quay lưng lại. Tui sẽ hỏi và bà trả lời nhé:
    Xa 15 mét: Bà nghe tui nói gì không? - (không nghe gì)
    Xa 10 mét: Bà nghe tui nói gì không? - (không phản ứng gì)
    Xa 5 mét: Bà nghe tui nói gì không? - (không phản ứng)
    1 mét: Bà nghe tui nói gì không?
    - Mệt ông quá, tui đã nói là đã nghe rõ 3 lần rồi. Bà vợ trả lời...
    Hết

    (nếu bạn chưa hiểu thì đã thua gần 40 người vỗ tay...)

4. Những phát biểu hay câu chuyện nhiều ấn tượng:

    a. CHS Nguyễn thị Đính trong buổi họp lúc tối ngày thứ sáu có kể chuyện lần đầu về THĐ họp mặt thấy cô Hưng thì nói: " Sao thấy "chị" nầy quen quá". Một người bạn chị mới nhắc: "Bậy nè. Đó là cô Nguyễn Kim Hưng dạy tụi mình môn Vạn Vật hồi đó". Chị cũng nhắc chuyện hồi nhỏ học thầy Thành (biệt danh là thầy Thành "cao"). Khi thầy bị trễ xe không lên dạy được thì cả lớp rất mừng. Đúng là học trò. Sau nầy lúc đi thi môn thầy dạy thì may mắn là làm bài được. Chợt nghĩ nếu nghỉ học đúng câu hỏi của đề thi thì làm sao hiểu bài và làm bài được.
    b. CHS Huỳnh Ngọc Ẩn - khóa 4: Cám ơn quý thầy cô đã dạy dỗ từ đệ Tam tới đệ Nhứt. Tuy nhiên sau khi học THĐ ba năm thì anh thi rớt Tú Tài 2. Tức quá, anh học cuốn Giải Phẫu và Sinh Lý Cơ Thể (tức Vạn Vật lớp Đệ Nhứt do cô Hưng dạy) thuộc lòng như cháo luôn. Sau nầy anh thi đậu vào trường Dược và tốt nghiệp thành một dược sĩ.
    c. Cô Nguyễn Thị Đức: tay bị băng do ngồi nghiêng rồi chống tay xuống - đã ba tuần rồi. Cô nói mình bị bịnh... sống lâu. Cả năm nay không ra khỏi nhà. Nhưng cô có lời khuyên rất hay đó là: "Phải tìm điểm sáng trong bóng tối". Trong hoàn cảnh khó khăn dịch bịnh, chúng ta nên tìm những điều tích cực để vui sống và vượt qua những khó khăn nếu có.
    d. Thầy Phạm Đức Liên: Trịnh Hoài Đức rất thân thương. Tất cả tình yêu đã gói vào bài hát "Tôi Yêu Trịnh Hoài Đức" mà mọi người đã được nghe.
    e. Thầy Đoàn Phế: Trịnh Hoài Đức là ngôi trường thân thương có tình gia đình...
    f. Thầy Chu Bá Cao: trường Trịnh Hoài Đức nằm giữa cánh đồng. Ban ngày đi dạy, tối về tới nhà lại nghĩ tới trường...
    g. CHS Huỳnh xuân Diệu (Arizona): Nhắc lại kỷ niệm hồi học Trịnh Hoài Đức. Đi học phải mặc áo dài trắng. Có khi hai đứa đứng gần nhau thì có bạn lén lén cột hai tà áo phía sau. Nếu không biết mà đi có thể té hay rách. Thật nguy hiểm. Bạn gái mà cũng phá quá !!!
    h. CHS Võ Thành Long (Oregon): được học Trịnh Hoài Đức thật là vinh dự. Sinh hoạt của trường trong lãnh vực nào cũng thành công.
    Thể thao: đem lại nhiều huy chương trong các giải thể thao cấp tỉnh và Miền Đông.
    Văn Nghệ: có những đêm văn nghệ học sinh diễn ở Lái Thiêu, Bình Dương.
    Báo Chí: hàng năm có đặc san xuân đem bán các trường trung học nổi tiếng tận Sài Gòn như Pétrus Ký, Gia Long Trung Vương, Chu Văn An...
    i. CHS Nguyễn Thị Đính: kỷ niệm ùa về. Nhớ có lần nằm mơ thấy đi học THĐ mà mở tủ thì thấy áo dài chật quá không đi học được. Lúc nhỏ vòng eo 58 mà bây giờ đã ... 85 (!)

5. Nguồn thơ lai láng:
    Cuộc họp mặt làm cho thầy Trần văn Anh sáng tác được một bài thơ. Đó là:

CHẲNG BIẾT BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU HÔM NAY


Chẳng biết bắt đầu từ đâu hôm nay,
Ta lại được thêm 1 ngày tái ngộ
Với trò xưa, bạn cũ thuở thanh xuân...
Vẫy tay chào trên mạng, lòng mừng
Buổi gặp mặt xin đừng kết thúc...
Muốn nói lắm, nhưng tim mình rạo rực,
Mượn vần thơ thay lời vụng ngân nga...
Nhớ nhau như thể nhớ nhà
Nhớ nhau đến nỗi đường xa cùng tìm...
Zoom làm nhịp đập trái tim
Ấm lên nhớ lại nỗi niềm yêu thương..
Cám ơn người ấy đồng hương,
Tên Lành, trò cũ mái trường ngày xưa...
Xa dịu vợi, nhặt-thưa nhung nhớ,
Vượt nghìn trùng xin gửi lời thơ
Chúc trò, chúc bạn như mơ,
Khỏe, vui, phúc đợi, lộc chờ hàng năm...
TRẦN ANH
 Nhân cuộc họp mặt online lần thứ hai 28/11/2020
 (Canada,28/11/2020)
    GS Trần Anh có những bài thơ rất hay, mời quý thầy cô và anh chị tìm đọc trong trang nhà Trịnh Hoài Đức: http://trinhhoaiduc.netfirms.com.

    Ngoài ra, CHS Cẩm Hồng cũng sáng tác 4 câu thơ. Sẽ đăng bài thơ nầy vào đặc san Tân Sửu.

6. Những ca sĩ dấu nghề:
    Buổi họp mặt được giúp vui bởi hai CHS từ Việt Nam với bài Chàng là Ai và Bụi Phấn. Hai bạn hát không có đệm đàn nhưng rất hay.
    Cô Ngọc Quý, phu nhân GS Đoàn Phế với bài Mùa Thu Cho Em. Bài hát hay có nhạc. Cô Quý có giọng ca truyền cảm không thua những ca sĩ nhà nghề.

7. Bài hát được ưa thích:
    Đó là bài : "Tôi yêu Trịnh Hoài Đức" thơ: Phạm Đức Liên, nhạc Vũ Thế Dũng là bài hát được ưa thích và được yêu cầu phát lại cuối chương trình. Muốn nghe bản nhạc nầy xin vào youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=_DddY0SE8hg


8. Trục trặc kỹ thuật:

     a. Họp mặt trực tiếp truyền hình là điều mới lạ mà đa số hội viên chúng ta tuổi thuộc hạng lão làng nên có người tham gia được có người không. CHS Trần Ngọc Sương ở San Francisco, kỳ trước họp mặt ngon lành, kỳ nầy nhập vô zoom nó quay vòng vòng không cho vô. Điện thoại tận Canada hỏi thầy Anh và phu nhân Hà Huỳnh. Lúc Ngọc Sương vô được thì cuộc họp gần tàn. Nếu có kỳ sau, nhớ vào thử "test connection" thường được tổ chức 12 giờ trước buổi họp chính thức. Buổi test nầy cũng giúp quý hội viên ở Việt Nam vô họp mặt thí nghiệm vì thường test ban đêm ở Mỹ và ban ngày ở Việt Nam.
    b. Trong buổi họp mặt đôi khi có những âm thanh rất vui như vợ hỏi chồng : "Nấu ăn như thế nào?"... Đó là do mỗi người là một phim trường. Bất cứ âm thanh gì ở nhà mình đều được thâu và phát cho mọi người cùng nghe... Ha ha... Do đó, khi họp mặt mọi người nên chú ý tìm một chỗ vắng vẻ, yên tĩnh một chút. Nếu không muốn mọi người trong cuộc họp nghe chuyện nhà mình thì học cách sử dụng micro. Mỗi người đều có thể tắt micro của mình (nhấn biểu hiện micro để mute thì người ngoài không nghe âm thanh của đài mình và phải biết "unmute" khi phát biểu).
    c. Ban Tổ Chức có thể "mute" mọi người, chỉ để một người phát biểu, như vậy thì có khoa học hơn, mọi người có thể tập trung nghe phát biểu hơn, nhưng cũng có thể gây "bất mãn" vì chỉ có nghe mà không được nói thì "hơi tức"... Do đó tốt nhứt mọi người nên học cách "unmute" ...
    d. Ánh sáng: nên để đèn ở trước mặt mình và tránh đèn ở sau lưng sẽ gây chói.    

7. Kỹ thuật cao:
    Nhìn vào màn hình của Anh Lành, trưởng ban kỹ thuật thì tưởng rằng ảnh đang ở Hawaii vì có sóng vỗ rì rào. Có người còn nói, không biết lúc nầy Hawaii mấy giờ sáng ta?. Một lát sau lại thấy ảnh ở San Francisco với hình nền là chiếc cầu Golden Gate. Kỹ thuật cao có khác. Lúc ở đây lúc ở chỗ kia... trong chớp mắt.

8. Xổ số lớn nhứt:
    Cuộc họp mặt có xổ số với phần thưởng bằng tiền mặt tổng cộng lên đến 500 USD. Có 6 người trúng thưởng, nhưng cuối cùng quý vị đó lại dùng phần thưởng xổ số để tặng lại cho quỷ hội và cho anh Võ thành Hậu. Một nghĩa cử thật đáng trân trọng!.

9. Dư âm sau họp mặt:

    a. CHS Kim Oanh (Canada): Chúng em xin cảm ơn ban tổ chức đã cho Thầy trò THĐ một buổi họp mặt thật ấm cúng ( trong ngày Đông tháng giá ) và an toàn ( trong mùa đại dịch ). Dù không được “ tay bắt, mặt mừng “ nhưng ...vẫn còn trông thấy nhau đủ vui rồi ! Lại được gặp những người bạn đồng môn từ xa thật là xa... Thêm vào đó, Thầy trò gặp nhau “ nhiều “ hơn trước ! 2 lần một năm thay vì ...2 năm một lần !

    b. GS Nguyễn Trí Thành:
    Vài ý nghĩ về cuộc “Họp Mặt Online” của THĐ

    Các Anh Chị thành viên THĐ thân mến,
 
    Lấy ý tưởng “Ngày Tôn Sư Trọng Đạo” từ Giáo Sư quá cố Nguyễn Thanh Liêm, các Anh Chị trong Ban Chấp Hành HAH CHS THĐ đã tổ chức một buổi Họp Mặt Online thật đầm ấm vui tươi gồm nhiều cựu Giáo Sư và các Anh Chị Cựu Học Sinh THĐ vào ngày 28-11-2020, bắt đầu từ 7am đến 11am (giờ California).
 
    Tuy nói là họp online nhưng về kỹ thuật có rất nhiều chi tiết cần phải chuẩn bị, thế nên Ban Tổ Chức gồm các Anh Chị trong Ban Chấp Hành hôi THĐ cũng phải bàn luận nhiều lần để có một buổi họp mặt suông sẻ vui tươi với sự hiện diện của các Giáo Sư và Anh Chị Em THĐ khắp nơi như Việt Nam, Canada, và các tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ.
 
    Buổi họp mặt bắt đầu lúc 7 giờ, mọi người có thể chào hỏi hàn huyên với nhau trong một giờ đồng hồ. Đến 8 giờ thì Anh Hội Phó Nguyễn Văn Lành (Anh Lành là người chủ trì buổi họp mặt với sự góp sức của hai Anh Diệp và Minh Tâm), tuyên bố khai mạc buổi họp bằng lời chào mừng quý Thầy Cô và Anh Chị Em THĐ. Sau đó thì Anh Nguyễn Văn Diệp đại diện cho Hội Trưởng Kim Nên, vì bận việc gia đình không tham gia được. Những lời Anh Diệp trình bày, lời lẽ tràn đầy tình yêu thương đầm ấm giữa Thầy Trò THĐ làm mọi người vô cùng xúc động. Kế đến Anh Từ Minh Tâm giới thiệu chương trình buổi họp mặt và giới thiệu sự có mặt của tất cả mọi người tham dự.
 
    Bài thơ tuyệt vời “Tôi yêu Trịnh Hoài Đức” của Giáo Sư Phạm Đức Liên được phổ nhạc thành một bài hát vui tươi, diễn tả sự êm đềm hạnh phúc của một Trịnh Hoài Đức ở khoảng thời gian “những ngày xưa thân ái” được bắt đầu, làm không khí buổi họp tưng bừng nhộn nhịp hẳn lên.
 
    Sau đó là phần tự giới thiệu, phát biểu của các Giáo Sư và các Anh Chị CHS THĐ. Chương trình được xen kẽ bởi những tiếng hát tuyệt diệu của những thành viên THĐ, những áng thơ hay của Giáo Sư Trần Anh, và phần kể chuyện vui thì không thể thiếu. Họp mặt kỳ này đặc biệt có phần xổ số với 6 phần quà, dưới sự bảo trợ của một Mạnh Thường Quân THĐ làm buổi họp thêm phần thú vị.

     Nếu ai chú ý hình ảnh sống động của bãi biển xanh tươi phía sau Anh Lành có những dòng chữ chạy từ dưới lên trên, với lời lẽ thật cao quý về tình cảm của các CHS THĐ hướng về Thầy Cô của mình. (Những lời lẽ tốt đẹp này đã được Ban Chấp Hành HAH THĐ nghĩ ra và được đề trên “Tranh Thư Pháp” với cánh hoa Phượng thât đẹp, đây là một món quà hiếm quý mà các Anh Chị trong BCH THĐ tặng đến quý Thầy Cô vào dịp Tết và đã làm các Vị CGS THĐ rất xúc động và hãnh diện):
 
     ”Chúng Em dù ở cương vị nào, tuổi tác nào, vẫn mãi mãi là học trò của Quý Thày Cô”
 
     Chị Nguyễn Thị Phương (đại diện THĐ Nam Cali) đã mang ý tưởng là đem những lời lẽ tốt đẹp này chạy chữ trên màn ảnh sau lưng Anh Lành, và coi đó như là một “Logo bằng lời của Trường THĐ”.


    Gần cuối buổi họp mặt, Anh Nguyễn Văn Diệp trình bày một việc về Anh THĐ Võ Thành Hậu, Anh Hậu bị bệnh, cần sự giúp đỡ về tài chánh lẫn tinh thần, vì quỹ của Hội THĐ eo hẹp nên các Anh Chị trong Ban Chấp Hành đã cùng nhau giúp Anh Hậu, nhưng với một con số khiêm tốn.
 
    Qua tin không vui này, những người đã trúng xổ số bằng hiện kim tổng cộng là 500 đô la, đều góp vào việc giúp Anh Hậu gọi là tình bằng hữu, thầy trò, an ủi nhau lúc ngặt nghèo. Tổng cộng số tiền giúp đỡ Anh Hậu hôm nay được trên $1000. Tuy với sự giúp đỡ khiêm nhượng này, nhưng nó nói lên sự quan tâm giữa những thành viên THĐ. Anh THĐ Võ Thành Long là Anh của Anh Hậu đã bày tỏ niềm xúc động, ngỏ lời cám ơn đến Thầy Cô và các Anh Chị CHS THĐ.
 
    Để kết thúc buổi họp mặt, Ban Tổ Chức ngỏ lời cám ơn đến các Thầy Cô và các CHS THĐ đã tham dự, góp vui, cùng chia sẻ những tâm tư vui buồn của một thời trường xưa áo trắng, và hẹn gặp lại nhau ở những kỳ họp mặt tới, với hy vọng Covid 19 sẽ không còn là nỗi sợ hãi lo âu như hiện nay.
 
    Buổi họp mặt chấm dứt một lần nữa với bài hát “Tôi yêu Trịnh Hoài Đức” tuyệt vời.
 
    Một sinh hoạt thật đáng trân trọng của các thành viên THĐ, một ngôi trường mà chúng tôi yêu mến, lời cám ơn chưa đủ để đáp lại công khó nhọc của các Anh Chị trong Ban Tổ Chức và Ban Chấp Hành. Trong tình cảm đó, chúng tôi cầu mong Ơn Trên che chở, ban nhiều Ơn Phước, sức khoẻ, bình an đến gia đình các Anh Chị trong những ngày tháng tới.
 
Trân trọng,
 
CGS Nguyễn Trí Thành

    c. GS Trần Anh gởi bài thơ:

NIỀM VUI HÔM QUA

Hôm qua, ta có niềm vui,
Họp nhau trên mạng xa xôi chuyện trò...
Bao nhiêu khuôn mặt thuở nào,
Mừng vui gặp gỡ, ngọt ngào đổi trao,
Đầu thầy mái tóc trắng phau,
Tóc trò pha bạc, dạt dào tình chung..
Trịnh Hoài Đức xưa, ta cùng nỗi nhớ,
Tình thầy trò như thuở còn Xuân...
Thấy nhau, lời chúc tưng bừng,
Buồn vui dào dạt không ngừng chảy ra...
Xa lâu tình vẫn đậm đà,
Gặp nhau trên mạng ngỡ là trong mơ...
Ngày mai còn đó đợi chờ,
Nhiều lần gặp nữa bên bờ tương lai!..

                          TRẦN ANH
               (Canada, 29/11/2020)