Chuyện bên lề đại hội toàn cầu THĐ lần thứ 5 - 7/7/2018
Phóng viên không chuyên nghiệp

Đai hội nầy có lẽ là buổi họp có nhiều thầy cô và cựu học sinh từ bốn phương về tham dự nhứt.
Tổng kết:

Từ Việt Nam: GS Lê Đức Cửu và GS Nguyễn Thị Ngọc Sương
Từ Ausralia: CHS Vũ Đức Quỳnh và Đỗ thị Mai
Từ Canada: GS Đoàn Phế, CHS Nguyễn Thị Kim Oanh.
Từ các tiểu bang:
          Texas: CHS Nguyễn Kim Nên, Võ An Cư, Lê Thị Hồng Nhung, Phạm thị Ngọc Dung, Đỗ Thị My..
          Oklahoma: CHS Nguyễn văn Viện
          Iowa: CHS Trần Thiện Nguyện
          Hawaii: CHS Nguyễn văn Thành
          Arizona: CHS Luân Hữu Đức, CHS Huỳnh Xuân Diệu
          Minnesota: CHS Lê Hữu Nghĩa
          Missouri: CHS Nguyễn văn Xây
          Florida: CHS Hà Như Nga
          New Jersey: CHS Lê thị Bạch, anh chị Sang.
          Tennessy: CHS Huỳnh Ánh Minh
          Seatle: CHS Nguyễn Bá Thọ
Nam & Bắc Cali:
          San Francisco: CHS Nguyễn Ngọc Sương
          San Jose: CHS Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Công Danh, Võ Thị Thoại
          San Diego: CHs Nguyễn Thị Khỏe, Nguyễn Hữu Tín…
Đaị hội nầy cũng có sự tham dự và giao lưu với các trường trong tỉnh, có đại diện của quý vị GS trường An Mỹ (đăc biệt có thầy Thêm Bùi đến từ Texas), trường Bồ Đề, trường Nông Lâm Súc, trường Mạc đỉnh Chi (Saigon).
Trong ngày tiền đại hội, đã có sự đoàn tụ bất ngờ của GS Đoàn Phế, người hướng dẫn đội bóng chuyền Trịnh Hoài Đức và ba cầu thủ của đội là Trần Thiện Nguyện, Võ thành Hậu và Từ Minh Tâm.
Trong phần kể kỷ niệm xưa, CHS Trần Thiện Nguyện cho biết sau khi từ giã trường THD, anh vào lính và đã tham gia chiến trường Quảng Trị, sau 1975, nhiều người tưởng anh đã chết. Nào ngờ anh vẫn còn sống và hiện ở tiểu bang Iowa. Anh còn kể lúc anh ở tù ở Long Khánh, tình cờ anh gặp lại thầy Lê Tấn Lộc trong hoàn cảnh éo le và tình trạng sức khỏe thầy trò đều rất yếu. Tâm trạng của anh lúc đó thật buồn và chán nản… nhưng hôm nay gặp được quý thầy cô ở đại hội nầy thì rất hân hoan , vui vẻ, tiếc là không gặp được thầy.
CHS Nguyễn Bá Thọ - khóa 10, lần đầu tiên đến với đại hội kể lại, hồi nhỏ đi học Trịnh Hoài Đức thì sợ thầy cô lắm chớ không như ngày hôm nay nói chuyện rất thân mật. Anh nhớ thầy Ba Viên (mà ảnh đặt biệt hiệu là… Hai Viên – thương thầy quá mà tới nay vẫn không biết tin tức của thầy (?). Còn nhớ hồi nhỏ đi học bằng xe đạp, tan học là chạy về ngã ba quốc lộ 13 để ngắm nữ sinh THĐ đi học về.
CHS Nguyễn văn Xây kể nhiều kỷ niệm rất vui thời anh di học và đi thi (sẽ có bài riêng về chuyện nầy).
GS Lê Đức Cửu, người từ Việt Nam đến tham dự đại hội nầy là lần thứ 3. Thầy ca ngợi hoạt động của hội và đọc một bài thơ rất hay. Không ngờ thầy đã lớn tuổi mà vẫn nhớ thơ như thời còn trẻ !
CHS Xuân Diệu rất nhiệt tình, trong câu chuyện kỷ niệm xưa, chị có đoc một bài thơ do chị làm hồi còn nhỏ, bài thơ rất hay, tiếc rằng phóng viên không ghi chép được nhưng pv sẽ hỏi chị để đăng vào báo xuân THD. Chị còn nói nhỏ với “bà bầu”: “Về tài chánh đại hội, nếu có thiếu thì chị sẵn sàng “bao đuôi”. Thật quý biết bao tình cảm của cựu học sinh chúng ta!
Qua ngày đại hội, chúng ta được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của GS Phạm Đức Liên, sức khỏe thầy yếu nên không đến dự được nhưng thầy đã gởi hiện kim để yểm trợ. Ngoài ra, thầy còn tặng nhiều DVD Áo Dài với những nhạc phẩm phổ thơ của thầy để tặng cho đại hội.
CHS Hạt Cát đã tặng một số sách “Bạch Vân Vô Sở Trú” đến quý thầy cô và Ban Đại Diện. Minh Tâm thì tặng sách du lịch.
Trong đại hội, quý thầy cô hiện diện đã được các CHS hoan nghinh và chào đón rất thân tình. Ban Tổ chức đã tặng quý thầy cô một món quà kỷ niệm là một chậu hoa lan. GS Nguyễn Trí Lục trong ban cố vấn đã đại diện phát biểu ý kiến.
Phần văn nghệ khá đặc sắc với những màn đơn ca, hợp ca… ngoài ra còn có thêm 2 màn “Nhảy thể dục theo nhạc” do GS Nguyễn thị Phương giới thiệu.
Không ngờ GS Đoàn Phế và Phu Nhân lại hát rất hay với bài hát Gạo Trắng Trăng Thanh của Nguyễn Hữu Thiết. GS  Nguyễn Đình Cường và phu nhân, bạn của thầy Phế cũng hát rất hay với một nhạc phẩm của Lê Uyên & Phương. (Trong đặc san xuân Trịnh Hoài Đức năm Mậu Tuất, bài viết Chuyến du ngoạn Đà Lạt năm xưa có nhắc thầy Cường đã hát bài Mùa Thu Chết. Thầy Cường đó chình là thầy Nguyễn Đình Cường có mặt hôm nay. Quả là một sự trùng phùng hy hữu). Bạn nào có khiếu văn nghệ mà ở xa không đến được sẽ rất tiếc vì không tham dự được đại hội kỳ nầy !!! (nhưng không sao, chờ vài hôm sẽ có video của anh Lê Hữu Nghĩa để coi lại). Ngoài ra, còn có sự trình bày của chị Ngọc Sương, Bích Thủy, Xuân Diệu, Kim Nên, Văn Diệp, Minh Tâm. Ai hát cũng hay hết. THD thật là đa tài !
Do anh Toàn bận việc, nhiếp ảnh gia kỳ nầy là CHS Võ An Cư từ Texas. Mời quý anh chị xem hình trên mạng Trịnh Hoài Đức.
Về bầu cử, Hội trưởng Kim Nên và Hội phó Minh Tâm đều từ chức vì lý do gia đình và sức khỏe, nhưng sau khi cảm mến vì sự tin tưởng của quý thầy cô nên CHS Kim Nên đồng ý tiếp tục nhận lãnh trách nhiệm điều hành Hội trong hai năm tới. Hội có thêm một hội phó là CHS Nguyễn văn Lành (Khóa 5). Anh là cựu GS đại học Ceritos và có nhiều hoạt động cho cộng đồng ở Nam Cali. Anh Lành sẽ giúp về tổ chức đại hội và các hoạt động khác. Minh Tâm vẫn lo đặc san xuân và website. Hy vong Ban Đại Diện mới sẽ làm việc thành công trong nhiệm kỳ mới.
GS Nguyễn thị Đức cũng rất nhiệt tình trong sinh hoạt của Hội. Cô cám ơn các anh chị trong BDH và tặng cho chị Kim Nên một giỏ hoa do cô thiết kế với tựa đề : Ngưỡng Mộ. Một giỏ hoa đẹp và đầy tâm tình !
Trong cuộc họp, có phóng viên Nguyên Huy của báo Người Việt đến ghi nhận và phỏng vấn, vài hôm nữa chúng ta sẽ đọc được bài tường trình trên một nhật báo lớn ở Nam Cali.
Đi xa có quà mang về. Trong cuộc xổ số lấy hên, anh Nguyễn văn Xây (Missouri) và chị Đỗ thị Mai (Úc Châu) trúng giải là một gift card trị giá $25. CHS Võ thành Hậu trúng lô độc đắc là một đồng hồ đeo tay.
Tồng kết tài chánh: Anh Diệp đại diện ban tổ chức công bố tài chánh đại hội và cho biết nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của quý thầy cô và anh chị cựu học sinh mà năm nay sau khi chi cho nhà hàng, thư viện, ban nhạc.. thì có dư và sẽ chuyến số dư đó cho quỷ của hội. Thành thật cám ơn quý thầy cô và anh chị cựu học sinh (đặc biệt có nhiều người ở xa bận rộn, không đến dự đại hội được nhưng vẫn gởi chi phiếu để yểm trợ).
Buổi họp kết thúc lúc 2:30, mọi người ra về trong luyến tiếc, hẹn 2 năm sau sẽ gặp lại.
(Chuyến du ngoạn Los Angles không thực hiện được vì thời tiết quá nóng. Hôm nay miền Nam Cali bị một cơn nóng phá kỷ lục, nhiệt độ có nơi lên đến 115 độ F tức 47 độ C, một cơn nóng khủng khiếp chưa từng có ở đây mấy chục năm nay !)